1. Anh cảm nhận thế nào về Hà Nôi. Có thấy đúng khi nói " Hà Nội chen lần và xô đẩy 'không?
2. Thích ở Hà Nội hay Tp HCM? Thích con gái miền nào nhất ( chỉ là tính cách thôi)
3. Đất nước nào thích đi du lịch nhất?
4. Đi xe máy có sợ ngã không? Đi tối đa được bao nhiêu rồi. Đua với em được không?
5. Từng bị treo cột nhiều chưa? Có thấy ức khi bị treo cột không?
6. Thử cột thỏa mãn của Lavie chưa? Liêu đáp ứng được bao nhiêu phần trăm
1. Hà Nội đúng là chen lấn và xô đẩy thật nhất là khi tắc đường . Nhưng HN có nhiều hồ nên có rất nhiều cái đẹp, có nhiều chỗ chơi và có những mảng tối của HN rất nhiều điều thú vị. Hồi xưa anh rất thích đi uống trà đá , chè mạn đêm được thấy được nghe về rất nhiều số phận của những con người lao động , những cô giá bán hoa...Xã hội nhiều người khổ thật
2.Anh chưa vào Tp HCM nên không biết nhưng hồi mới ra trường luôn muốn vào SG làm việc nhưng vì nhiều lí do lại không đi được nên vẫn muốn khi nào vào SG cho biết.Anh thích con gái HP rồi, mấy em HN mà ngoan hiền không vênh cũng được.Nói chung là con gái miền Nam,Trung anh thích nghe giọng thôi chứ ko tiếp xúc nhiều nên khó nói lắm
3.Anh thích đi Ý nhất, đến Roma thăm đài phun nước Trevizo, thành phố nổi Venice, thăm Turin...
4.Anh cũng sợ chứ, anh đi bình thường lắm. Anh già rồi sao đua với chú được
5.Hồi xưa bộ ba Xe Pháo Mã : Tiamo, SS, Majesty tung hoành làm gì có đối thủ Bị treo nhiều mới đầu cũng ức chế nhưng không như bây giờ vẫn vào JFC bình thường và lập nick khác để đua tiếp
6.Anh mới nghe đã sợ sao dám thử mà biết