@Justin: về cái thật lòng đó, anh muốn chia sẻ thêm chút. Muốn nói thật, sống thật với mọi người trước hết phải sống thật với chính mình. Và áp lực cuộc sống sẽ làm
thằng đàn ông dao động vì đôi khi nói không thật sẽ có lợi cho mình hơn. Vì vậy có những điều phải rèn luyện, trải qua vài cú té đôi khi dập mặt, đổ máu vài chỗ người ta mới thấm thía. Anh tin là em với VuAn sẽ có một tương lai rộng mở Nếu một lúc nào đó em cảm thấy JFC này không đủ lớn thì em cứ bay đi, JFC đã chứng kiến sự trưởng thành của một số người, đó cũng là niềm hạnh phúc của những người đã dầy công xây dựng và duy trì JFC này.
Em rất thích những câu trả lời của anh, em tin đấy là những điều thật lòng.
Em muốn hỏi một câu cuối cùng, anh không cần phải trả lời nếu cảm thấy không phù hợp, tuy nhiên phần liên quan tới em thì em muốn nghe anh nói thật.
Anh suy nghĩ thế nào về từng nhân vật sau, trên quan điểm cá nhân nghĩ về cá nhân:
- Em
- Pavel
- Sathu
- Bz
Với anh không có khái niệm nhạy cảm, chỉ có những cái riêng tư quá, liên quan đến người khác mà bản thân anh không thể tự quyết được thì anh mới không nói thôi
Juverofan: em tham gia BQT khi anh quyết định rời BQT vì vậy anh em không làm việc với nhau nhiều. Sau này anh cũng làm việc nhiều với Pavel hơn là với em nên anh không có nhiều thông tin về em. Tuy nhiên, việc em giữ được quan hệ tốt với nhiều thành viên rời JFC, một phần vì bất mãn với cách làm của Pavel, trong khi vẫn có được sự tôn trọng của Pavel và các thành viên BQT hiện nay cho thấy em là người hòa đồng và biết cư xử với mọi người. pe'An_Juve cũng đánh giá cao về em. Qua hệ thống blog trên yahoo và FB, cảm nhận của anh về em là có phẩm chất của dân kỹ thuật giỏi và thiên về kỹ thuật: ngông và thẳng tính, làm nhiều hơn nói và không ưa những
thằng nói nhiều. Hiện nay, vị trí chủ tịch JFC vẫn bỏ trống. Theo cảm nhận của anh, JFC hiện tại có 2 người có thể đảm nhiệm vị trí này mà không gây ra phản ứng gay gắt, có thể thu phục nhân tâm là em và HoangtuTurin. Nhưng theo những gì hai người thể hiện thì cả hai đều không sẵn sàng.
Pavel: là người có tâm huyết, hiểu biết sâu và rộng, sống tình cảm. Điểm yếu của Pavel là cực đoan, Pavel tạo ấn tượng không tốt với các thành viên không phải cổ động viên Juve ở JFC. Trong sự kiện Pavel lên thay Sathu, anh giữ thái độ im lặng, điều rất ít khi xảy ra, vì anh tin vào tình bạn của anh với Pavel. Anh làm vậy đề phòng trường hợp Pavel bị phản đối quá nhiều thì anh sẽ là một trong những phương án đứng ra thay thế. Rất may điều này đã không xảy ra. Đương nhiên sẽ có người đánh giá anh chơi không đẹp nhưng anh nghĩ anh và Pavel đủ hiểu nhau để thông cảm cho sự im lặng của anh. Thái độ cực đoan của Pavel là yếu tố chính khiến anh nghĩ rồi Pavel sẽ độc tài như Sathu. Nhưng hiện nay anh cảm thấy đặt vào vai trò mới, Pavel có những suy nghĩ mới, hắn chịu chấp nhận những sai lầm của lớp đàn em hơn, thà có
thằng làm sai cho hắn hốt rác còn hơn một mình hắn hì hụi làm.
Sathu: cảm giác đầu tiên của anh là Sathu rất khách sáo, anh nói chuyện với Thanh_Ala thoải mái hơn nói chuyện với Sathu. Nói chuyện thẳng thắn với Sathu rất khó, và anh có cảm giác Sathu thường lái vấn đề sang khía cạnh khác hoặc chụp mũ, nói chung là cãi nhau với Sathu làm anh cảm thấy mệt mỏi. THANH thường nói Sathu là lãnh đạo tồi nhưng là một người tốt. Dù không hợp nhau trong cách làm việc nhưng anh vẫn coi Sathu như bạn. Tất cả các lần ra HN anh đều gọi cho Sathu nếu có đi với JFC trừ lần gần nhất vì nghe nói lúc đó em với Pavel gọi Sathu không bắt máy.
Bz: là người nhiệt tình, có chính kiến độc lập nhưng ít thể hiện nhiệt tâm với JFC, có thể Bz cảm thấy không thích hợp hoặc anh không được biết những việc Bz làm cho JFC.
Nói thêm một chút, anh thường nói đùa JFC có mấy
thằng điên: BKV, Bz, DQ, Pavel và Pintu. Theo anh thì
thằng Pintu nhỏ tuổi nhất và lãng mạn nhất nên điên cũng dở hơi nhất, lúc tỉnh lúc điên còn mấy
thằng kia điên hết thuốc chữa rồi.
-em tham gia mí.
Mày được một điểm anh rất thích là luôn đúng giờ. Nhưng việc học hành của mày quá tệ, cần nghiêm khắc tự phê để tiến bộ
anh thấy Hitman có hâm k ?
Thấy Gay Jackson có điên k ?
Thấy thằng Bone có lầm lì và cục tính quá k ?
Thấy Thailam có máu quá k ?
Thấy alex có hiền k ?
Thấy Cường $ có hót k ?
Thấy Vũ An có trẻ con quá k ?
Thấy Justin có ngây thơ trong sáng k ?
Thấy Tuấn của e thế nào ?
Thấy e thế nào ?
thằng đấy toàn sờ đàn ông thôi, bạn trai của gay Jackson đấy
Gay Jackson là
thằng khôn trời đánh chứ nó mà điên gì, em coi chừng nó giả điên khiêng đồ thì chết với nó
Hai anh em anh tự dạy bảo nhau và tự lớn lên, lúc Bone trưởng thành thì anh ở SG rồi. Anh thấy nó giống anh hồi 10 năm trước, ai cũng chê cũng chỉ trích, tuy có năng lực nhưng mà có cái tôi lớn quá, không bao dung với người và với mình, lại nóng tính nên dễ hỏng việc. Nó hơn anh vài điểm, tư duy độc lập hơn.
Thailam thì anh không dám nhận xét kẻo nó oánh vỡ đầu
Alex bên Ý đó hả, hồi trước anh cũng khoái lắm, nhớ nhất là bài viết về việc Alex đem những đồng tiền kiếm được đầu tiên về nhà cho mẹ nhưng mà lúc hắn bị chấn thương rồi sa đọa thì anh thấy cũng thường thôi. Với lại lúc đó cũng lớn hơn chút rồi nên cũng không thần tượng nữa.
Ales của JFC thì được cái có nhiều kiếm Nhật, khi nào vã quá anh em có thể đến mượn đi làm nghề không vốn. Ales coi bộ hiền và chí tiến thủ hơi thấp, cần cố gắng hơn.
Cường$ là dân chơi không sợ mưa rơi, quá hot.
Vũ An
thằng này có đôi lúc nhí nhố bốc đồng nhưng anh tin tưởng nó là
thằng có tương lai nhất JFCSG, là con đại bàng sẽ bay cao chứ không ở cái tổ quạ JFC/Việt Nam quá 20 tuổi, điểm yếu là tiếng Anh quá kém, nên tập trung rèn luyện.
Justin rất là xì tin và chịu chơi mà dám nói ngây thơ à, nó có bồ rồi đó
Tuấn của em cao to đẹp trai có đầu mình và tứ chi, mới gặp có một lần mà đánh đố nhau nha
Em thì anh chỉ xin nói khẽ thôi kẻo "móa, dám nói xấu bạn tao hả" Có em là JFCSG nhộn nhịp hẳn lên, đầy sức sống, rất yomost nhưng thu xếp công việc chưa được khoa học, từ từ sẽ tiến bộ