Đề nghị đại ca kể chi tiết lại thiên tình sử giữa trai Nam gái Bắc - Dương Quá & Kẹo Ngọt
Cái đề tài này coi bộ nhiều người muốn biết quá ha Tháng 11.2005 mình ra HN công tác, gặp THANH lần đầu tiên:
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=1909Hồi đó ngồi nói phét với anh chị em ở cà phê TIT tự nhiên hắn bảo ĐH KHXHNV Sài Gòn sắp tổ chức sự kiện văn hóa gì đó của tụi TBN, mà chắc mình có đến cũng không biết gì đâu. Mình tự nhủ con này bố láo, nhưng mà đúng mình không biết thật Tự nhiên thấy thích nói chuyện với hắn. Cuối năm công tác tùm lum tự nhiên 1 bữa ở Bến Tre về tới công ty mới bật YM lên bị bà bán bún (Bupbe_Buon) trêu có người nhớ mình rồi gửi cái
bài của nợ này làm mình cũng hơi liu xiu Sau đó chúng nó lừa nhau (ai lừa ai thì mình không biết, đừng hỏi ). Giữa năm 2006 mình ra HN gặp bố mẹ hắn đặt thẳng vấn đề yêu đương vớ vẩn có cưới hỏi đàng hoàng làm các cụ hơi sốc chút. Sau đó thì mọi người biết rồi, đám hỏi và đám cưới đều có sự đồng ý và chứng giám của bà con JFC , đặc biệt là ở HN nhờ mọi người hỗ trợ nên vui và nhiều kỷ niệm.
Anh tự nhận xét những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân đi.Cả vầ ngoại hình lẫn tính cách
Điểm mạnh: kiên trì, sức bền khá tốt, cần cù bù thông minh
Điểm yếu: nóng tính, dễ chán, chưa kiểm soát được cái tôi, nhiều lúc không tự tin, nghiêm khắc với bản thân và mọi người
anh yêu chị Kẹo nhất ở điểm nào ?
Có bao h a đánh đòn Cupid chưa ?
Có hai yếu tố quan trọng nhất:
1. Sống thật, giống như ấn tượng ban đầu anh kể ở trên đó. Anh luôn muốn lấy 1 người vợ mà anh có thể nói thật với cô ta bất kỳ điều gì. Đàn ông ra ngoài xã hội luôn phải đối phó với rất nhiều hạng người để giành lấy thành công nên anh nghĩ khi về nhà nếu còn phải đối phó với gia đình nữa thì đời chẳng đáng sống. Anh nghĩ đàn ông về nhà cần thanh thản, cảm thấy an toàn trong nhà mình. Muốn vậy hai vợ chồng phải sống thật với nhau. Với anh thì mình cho đi cái gì sẽ nhận lại cái tương ứng nên anh sống thật với vợ mình và cũng đòi hỏi điều ngược lại.
2. Tha thứ và chia sẻ. Có nhiều việc không phải ai cũng thông cảm và chia sẻ được. Ít nhất đến giờ anh vẫn tin là vợ anh có thể chia sẻ với anh những khó khăn mà anh gặp phải và cần giải quyết, những thứ không phải ai cũng hiểu và thông cảm được. Anh nhớ khi gặp nhau giữa năm 2006, anh đã nói với THANH về anh, những gì anh đã trải qua và những gì anh sẽ phải đối mặt. THANH có nói dù không thật sự hiểu hết những gì anh nói, những gì anh đã trải qua nhưng THANH sẽ luôn ủng hộ anh Tha thứ là điều mà anh phải học vợ anh nhiều, tha thứ cho chính mình và cho mọi người. Hồi trước lúc xảy ra vụ lộn xộn của đội bóng JFCSG anh Tuấn anh của Solo_enti có hỏi Thanh_Ala về các thành viên trụ cột của đội, Thanh_Ala có nhận xét mà bản thân anh thấy rất đúng là nếu anh làm sếp lính sẽ khó sống vì anh quá nghiêm khắc.
Ít nhất là phét vào mông nó 1 lần vì nói không nghe rồi