Làm một phát với anh Juvero nào
1. Cover lại câu anh đã hỏi Pavel - Anh thấy Trong 4 tháng nay JFC hoạt động như thế nào? Có gì được và chưa được? Câu trả lời là của riêng anh, xuất phát từ cảm nhận của anh nhá!
2. Bơi móc đời tư. Cho biết đầy đủ sơ yếu lý lịch của anh.
3. Công việc hiện tại (cụ thể) của anh là gì ?
4. Vài dòng phát biểu về tình trạng hôn nhân gia đình của chính anh ?
5. Cũng cho thêm vài dòng cảm nghĩ về "bộ ba nguyên tử" Elkann - Blanc và Secco?
Tạm thời 5 câu trước. Có gì sẽ bơm thêm vài câu.
1. Câu này khó, anh chỉ trả lời được thế này là:
+ Được: Các hoạt động JFC quy củ hơn về mặt online. Các kế hoạch nghiêm túc và người tham gia nhiệt tình dù số lượng chưa đông. Khôi phục được JFC miền Nam, to đẹp hơn, hoành tráng hơn. Đại hội JFC tổ chức thành công về mọi mặt.
+ Chưa được: Chưa thực sự tập trung được anh chị em vì nhiều lí do. Offline ngoài Bắc quá yếu.
2. Sơ yếu lí lịch:
Họ tên đầy đủ: Vũ Ngọc Hiếu
Sinh ngày: 29/04/198x
Quê quán: Hải Hậu - Nam Định
CMND: 1627196xx
Điện thoại: 093632xxyy - 0936b29xyz (chú mày biết số nào thì cứ gọi số ấy)
Trình độ: Đại học.
Năm tốt nghiệp: 2007
Nghề nghiệp: (chả biết gọi là gì thôi thì gọi là) chuyên viên Tin học.
Nơi công tác: Trung tâm Thông tin di động khu vực I VMS.
Đủ chưa nhỉ? Chuyển 3 nhé!
3. Select, update, insert, delete, ...
4. Tình trạng hôn nhân gia đình: Muốn cưới nhưng nhiều lí do nên có lẽ năm sau mới cưới
5. Anh cho 1 từ thôi: "Đỉnh"
1. Theo bác thế nào là Anh hùng thế nào là Tiểu nhân???
2. Bác đánh giá bản thân là Anh hùng hay Tiểu nhân??? Lí do???
3. Bác đã nghe câu "Thời thế tạo Anh hùng" chưa??? Bác đánh giá điều này thế nào???
4. Bác nghĩ sao về việc "Anh hùng tạo nên thời thế" ???
5. Đã bao giờ bác mơ ước điều j chưa ??? Và điều ấy như thế nào (kết quả của ước mơ ấy) ???
6. Trong cuộc đời đến h có điều j nuối tiếc không??? Điều j ??? Tại sao???
7. Và trong cuộc đời đến h có điều j mãn nguyện chưa ??? Điều j??? Tại sao???
8. Nếu bắt bác chọn lựa giữa công việc hiện tại và JFC bác chọn cái nào???
1. Anh Hùng là người có 1
thằng em tên là Hùng, Tiểu Nhân là người ăn mãi mà vẫn bé.
2. Đánh giá bản thân là: Không phải Anh Hùng, đã từng là Tiểu Nhân. Lí do: Theo định nghĩa trên.
3. Đã nghe. Đúng quá còn đánh giá gì nữa.
4. Thực ra thời thế có thể được tạo bởi nhiều anh khác, không cứ là phải anh Hùng. Nếu không có anh Hùng thì sẽ có anh khác, anh Lạng chẳng hạn.
5. Nhiều chứ, nhớ sao hết, có mơ ước thành sự thật, có cái không, và có cái thì mãi mãi chỉ là mơ ước.
6. Tiếc nuối thì ai chả có, căn bản là phải biết nuốt cái tiếc ấy xuống mà tiếp tục sống
7. Mãn nguyện à? Uhm, có chứ, giả dụ như nấu được nồi vịt om sấu ngon lành chẳng hạn.
8. Phải đi làm thôi, JFC là đam mê, mà đam mê thì không thể bắt buộc, mình đem đốt cháy lúc nào chả được.