Việc Juve luôn có một lượng cổ động viên lớn không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố em đề cập đến, thậm chí, ở một khía cạnh nào đó là hoàn toàn ngược lại. Juve là CLB Ý, đang đá ở Series A, vì vậy việc không có cầu thủ Italia trong đội hình quả là... không chấp nhận được (và Juve chưa bao giờ như thế). Nhưng không thể nói một cách phũ phàng thế về những cầu thủ ngoại tại Juve.
Chừng mực nào đó, có thể nói, những cầu thủ ngoại đã làm cân bằng Juve hơn, giúp Juve có được sự ngưỡng mộ, ưu ái của những JFC như hiện nay.
Có thể chúng ta muốn thấy Juve đậm chất Italia hơn, thực dụng hơn, nhưng không thể chỉ có Combi, Trapatoni, Zoff, Tardelli, Gentille, Ferara, Buffon... đem lại tình yêu của các Fan tới CLB. Chính những Hansen, John Chales, Omar Sivori, Zbignew Boniek, Platini, Zidane, Nedved, với phong cách, lối đá của mình đã giúp Juve cân bằng hơn, hào hoa hơn và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các cổ động viên, giúp họ có được một niềm tự hào khi yêu Juve.