Author Topic: Viết cho Alex của em !  (Read 6807 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Viết cho Alex của em !
« on: February 24, 2009, 05:02 AM »
1/ Nói về Leona Da Vinci người ta nghĩ ngay về những kiệt tác hội họa nổi tiếng còn nói về Pinturichio thì sao ??

Pinturichio trong tiếng Ý có nghĩa là họa sĩ , vì sao Alex của chúng ta lại có biệt danh là Pintu ..... đó chính là những bước chạy đầy nghệ sĩ , những đường truyền đầy sáng tạo và những bàn thắng đa màu sắc của con người đầy tài năng và cũng đầy những danh hiệu - 1 con người vĩ đại tại Turin . Khi Alex gia nhập Juve, Baggio đã là vua tại Turin , người ta gọi Baggio là Tintoretto - theo tên của một trong những hoạ sỹ nổi tiếng nhất của Italia . Cựu chủ tịch Agnelli đã nói rằng Alex xứng đáng với một biệt danh tương tự khác . Và Pinturicchio đã ra đời tại Turin - theo tên của một hoạ sỹ có phong cách độc đáo và sáng tạo thời kỳ đầu Italia phục hưng . Agnelli đã đúng bởi những bàn thắng của Alex có thể được so sánh như những nét vẽ tài hoa của người hoạ sỹ ấy, đó là những cú sút có độ xoáy cực cao đưa bóng đi vào góc chết khung thành đã trở thành “thương hiệu ” Del Piero .

Đối với tất cả các Bianco thì Alex sinh ra để trở thành huyền thoại ,chúng ta ngưỡng mộ và tôn thờ anh không chỉ bởi tài năng mà còn vì lòng trung thành . Nếu như Milan có Mal, Inter có Bergomi, ở Roma là Tot, thì Juve chúng ta có Alex . Sau biết bao biến cố xảy ra với Juve, sau bao thăng trầm của bóng đá Ý, nhiều người đã đến và đi , chỉ có Anh là chưa bao giờ , chưa bao giờ ngừng chiến đấu... và Lão Bà đã hồi sinh 1 cách ngoạn mục nhất ... khi lúc King Alex hồi sinh phi thường .... cả 2 tương tác vào nhau Alex là nhân tố quan trọng nhất trong hành trình phục hưng của Juve và chính Juve là lý tưởng cao cả của cuộc đời của Anh .

Ở Juve, người ta nói đến số 10 là nhớ tới Del Piero chứ không phải R. Baggio nữa . Cả 2 cùng là vua , cả 2 cùng là huyền thoại nhưng nói về lòng trung thành và tất cả những yếu tố gắn bó ...ko phải Alex đẩy Baggio đi vào dĩ vãng nhưng cả thế giới thì có mấy ai sánh được với Alex , khi "Đuôi ngựa thần thánh " rời khỏi Juve thì cả nước Ý biết rằng tại Juve đã từng có 1 Baggio huyền thoại . Nhưng khi nói đến Alex , thì cả thế giới lại nghĩ rằng Alex đã cống hiến cho Juve đến trọn đời cầu thủ của mình . Sau vụ Calciopoli, Juve bị đày ở Serie B . Hàng loạt cầu thủ trụ cột nhanh chóng ra đi vì ko muốn trở thành những tù nhân khổ sai của sĩ diện , những con người đó họ không có đủ tình yêu và không thể dẹp sang một bên nỗi hổ thẹn khi chơi ở một giải đấu hạng hai . Với Alex đại đế của chúng ta thì khác , trong giây phút ngỡ như tuyệt vọng nhất ấy cũng không hề có dù chỉ là 1 giây thoáng qua trong ý nghĩ là sẽ rời bỏ đội bóng, anh tuyên bố sẽ ở lại và sống chết cùng Juve . Ko ai mà ko hiểu Alex không hề giấu giếm ước muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo đen-trắng thân yêu .


Thống kê rằng không một cầu thủ nào bị chấn thương nhiều như Alex . Trong hơn 10 năm thi đấu , anh đã phải làm khán giả bất đắc dĩ hơn ... 500 ngày vì chấn thương ! Đó là lý do tại sao phong độ của anh trở nên rất thất thường và ngày càng nhiều những nghi ngờ về khả năng của anh và lại chính ngài cựu chủ tịch đáng kính Agnelli đã gọi anh một cách trìu mến là Godot - tên nhân vật trong vở kịch Waitting for Godot của Susan Sontag - một người luôn được chờ đợi, nhưng không bao giờ đến như muốn nói đến phong độ của anh , niềm tin yêu của chủ tịch dành cho Alex và cũng là một lời nhắn nhủ để Alex tìm lại được chính mình . Hôm nay, giữa sự yêu quý của các tifosi và Bianconeri , sự nể trọng của đồng nghiệp ,sự trầm trồ của tất cả sự trầm trồ của tất cả càng thêm hạnh phúc hơn nữa với thành tích tuyệt vời của mình .

Được thượng đế ban tặng những kĩ năng qua người tuyệt vời cùng một tầm nhìn chiến thuật ko thể hoàn hảo hơn . Mặc cho cái thể hình ko lí tưởng của một tiền đạo ( chỉ cao 1m73 thôi ) Alex đã bù đắp khiếm khuyết đó bằng những bản năng khác của mình , và dĩ nhiên sẽ chẳng phải là khách quan nữa khi cho rằng Anh là tiền đạo toàn diện nhất mà Juve từng có được . Những pha dứt điểm, mạnh mẽ có, tinh tế có, những pha đi bóng kĩ thuật, những cú sút phạt với đường cong hiều ảo của Del Piero thực sự đã làm các thủ thành đối phương bị ám ảnh mà rất khó bắt bài , những pha cứu bóng hết sức hay những pha rướng người của các thủ môn có chăng cũng chỉ góp phần làm đẹp thêm cho những tuyệt tác thành bàn của Alex mà thôi . Anh được coi là một trong những cầu thủ đá phạt hàng rào hay nhất châu Âu và TG hiện nay . Gần 270 bàn thắng ghi cho Juve sau 17 năm gắn bó chưa thể nói hết hoàn toàn về tài năng của Alex .

Mùa này , đã là mùa giải thứ 16 Alex chơi cho Lão Bà , với cái tuổi 34 , những bước chạy dĩ nhiên đã không còn được sắc bén và nhanh nhạy như trước, thể lực cũng không còn cao như trước nữa, nhưng chưa bao giờ Alex ra sân và chơi bóng khác với tinh thần của một chiến binh . Vẫn ra sân và ghi bàn , vẫn là anh, vẫn chiếc áo số 10 ấy , vẫn luôn là 1 thủ quân mẫu mực , vẫn cái chân phải với kiểu rê bóng rồi cứa lòng vào góc xa wen thuộc ... Người ta nghĩ Godot không bao giờ đến, nhưng có lẽ họ đã lầm to , vì Godot đã đến từ lâu rồi đó thôi...và Alex đã trở về , xóa tan mọi sự nghi ngờ , anh làm Juventini thêm tin yêu vào anh và những fan cuồng mộ anh đã - đang yêu anh ngày càng tự hào hơn nữa với 1 nhân cách đáng khâm phục .

Với Azzurri thì sao , người ta hay nói rằng Alex ko được duyên mắn bàn thắng cho lắm , nói rằng có mấy khi anh đạt phong độ cao khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Quốc Gia . Hay là chính cái phong độ tuyệt vời ở Juve lại làm mờ hình ảnh của anh tại đội tuyển nơi mà tất cả những thành viên ưu tú nhất của các clb đựơc triệu tập ? Ko phải hiện tại anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Azzurri hay sao ?? Có bao giờ anh ngừng phấn đấu để thể hiện mình trong màu áo đội tuyển vì màu cờ sắc áo đâu , dù gì anh cũng 34 tuổi rồi , đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại . Thế giới ơi , các Tifosi ơi hãy cho anh 1 chút công bằng ! Lippi ơi xin cho anh 1 cơ hội có lẽ là cuối cùng ...... vì biết đâu Godot sẽ trở về với Thiên Thanh 1 lần nữa !

Đất nước hình chiếc ủng vốn nổi tiếng với những phóng viên chuyên săn ảnh - Paparazzi luôn rình rập đâu đó để săn những bức ảnh gây shock, tạo nên những Scandal . Nhưng với Alex, họ không có nhiều cơ hội vì anh là một nhân cách lớn, một cầu thủ mẫu mực trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường . Được coi là một trong những cầu thủ quyến rũ nhất nền bóng đá Italia vốn đầy những cầu thủ có gương mặt đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp nhưng chưa bao h vì thế mà đời sống tình cảm của Alex có những vết gợn hay những vụ sacndal tình ái , anh sống chừng mực và luôn giữ được hình ảnh của một người chồng gương mẫu , chung thủy . Hạnh phúc bên cô vợ Sonia Amoruso, người luôn ở bên Del Piero những lúc khó khăn nhất , như trận chung kết Euro 2000 và khi cha Alex qua đời. Đó có lẽ là một bàn thắng quan trọng nhất... ngoài sân cỏ của Alex. Vào năm ngoái, sau khi cùng Juve trở lại Serie A, Del Piero lại đón nhận thêm 1 tin vui nữa khi chào đón sự ra đời của cậu con trai Tobias... và cuối năm 2008 anh đc vinh danh khi tất cả những fan hâm mộ thể thao tại Ý vote cho anh là vận động viên xuất sắc nhất của năm . Niềm vui trọn vẹn cho Alex 1 năm qua - phần thưởng xứng đáng cho thuyền trưởng con tàu Gobi .

Những tác phẩm nghệ thuật trên sân cỏ của Alex , và những bức tranh bình dị nhưng thanh bình ở đời thường của 1 người nỗi tiếng đã được anh vẽ nên bằng chính tài năng và phẩm chất của của mình , 1 nhân cách của thế giới bóng đá nói chung , 1 vị Thánh tại Turin nói riêng . Với tình yêu cho tuyển Ý và Juve .... với niềm đam mê những pa đi bóng rê rê , những pha cứa lòng và những bàn thắng của Alex , xin tri ân bài viết này cho anh , thần tượng của tôi , chúc Pinturichio tài hoa của chúng ta luôn có được thành công và niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống , ko quên nói rằng : Alex , Tiamo e Forza Azzurri Forza Juve Forza Alex !
 

------------------------------------

2/ Thần tượng của anh là Diego Maradona , với anh đó là con người kiệt xuất nhất và là 1 mẫu cầu thủ thi đấu quyến rũ - tài năng nhất hành tinh . Với bản năng 1 cầu thủ ông đã cho cả Tg hiểu đc thế nào là bóng đá đẹp . juve_baby có 1 bài rất hay về thần tượng của anh thì anh sẽ đáp lễ 1 bài , anh ko được hay trong khoản cảm nhận nên anh sẽ viết 1 bài về những kỹ năng của Del Piero , anh sẽ phô diễn tài năng của Del Piero qua hình ảnh Maradona , đó ko phải là 1 sự so sánh thật sự nhưng nếu đó là so sánh thì anh nghĩ cũng ko phải là thiệt thòi cho King Alex .

Cả 2 người họ đều là những kỳ tài , sở hữu những đường bóng kỹ thuật rõ nét , những pha rê bóng đầy dũng mãnh , họ càn lướt trung vệ đối phương bằng những pha qua người đẳng cấp , tầm nhìn và tài quan sát tuyệt vời họ những người mang áo số 10 tại clb đã mang tên tuổi mình gắn liền ở đó , họ những tượng đài !

Với 1 chiều cao khiêm tốn , nếu cái cách lên bóng nhanh như cắt , qua người -lách bóng đầy ma thuật và ghi bàn bằng những cú vô-lê ngẫu hứng mê hồn người Maradona được nhắc đến như 1 số 10 vĩ đại trong vai trò tiền vệ lẫy lừng nhất .

Cũng với 1 chiều cao khiêm tốn , những pha kỹ thuật của số 10 của Juve cũng làm điêu đứng hàng phòng ngự đối phương bằng những pha rê bóng , lốp bóng và cứa lòng đầy đẳng cấp . Nhưng chính xác hơn , gần đây với phong độ tuyệt vời trong những pha phạt cố định , những pha phạt hàng rào ( freekick) thì sau này có lẻ người ta sẽ nhắc đến Alex với những pha đá phạt chết người ấy : chọn đúng vị trí ( thường là cánh , thường hơn là cánh trái ) , tâm sút là góc cao khung thành , khoảng cách từ 27-33 m , góc sút là góc vòng cung xoáy ,quỹ đạo sút thẳng với đá hơi cao và cú sút thường vượt qua hàng rào , các thủ thành vẫn đoán được hướng bóng nhưng họ bất lực trước pha bóng chết đó chính vì thế nên Alex Del Piero đc mệnh danh là vua bóng chết .

Vị trí thi đấu khởi đầu sự nghiệp của Alex cũng chính là 1 tiền vệ , nên sau khi này khi thi đấu trong vai trò tiền đạo nhạc trưởng thì Alex vẫn có khi chơi lùi trong vài trò nhạc trưởng kiến tạo và thường thành công trong sơ đồ 442 biến thể ko hoàn toàn 433 . Trong màu áo Juve nhất là những năm tháng đá cặp với siêu Pippo là khi phong độ , kỹ thuật và tốc độ của Alex được vận hành thành công nhất . Sau đó qua 2 đời hlv Lippi và Capello thì sự nghiệp chín muồi cùng kinh nghiệm và kỹ thuật của Alex điêu luyện hơn đã góp phần ko ít vào những danh hiệu cũng như những thành công của Lão Bà . và 2 năm vừa qua , cái đẳng cấp cùng bản năng của 1 tiền đạo trỗi dậy qua tài đá phạt tuyệt vời của Alex đã được cả thế giới công nhận . Giới phê bình của làng túc cầu đã so sánh anh với chuyên gia đá phạt Juninho với những lập luận và so sánh gắt gao nhất về kỹ thuật sút phạt và tỉ lệ thành công , mặc dù ko vượt qua Juninho ( tỉ lệ sút phạt thành công 7/10 ) nhưng rõ ràng là tài đá phạt của Alex đã đến tầm Siêu !

Nếu như 1 mình Diego đã đem về cho Napoli những thành công hoành tráng nhất trong lịch sử clb thì Alex cũng thế , Juve ko phải Napoli , họ ko chơi với 1 mình Alex , họ ko thành công với 1 mình Alex nhưng họ biết rằng ko có những cống hiến nhất định từ tình yêu clb và tài năng của anh , Juve đã ko hoàn hảo như thế .

Tường thuật những pha di chuyển và đi bóng của Del Piero : nhận được bóng từ tiền vệ từ pha tạt cánh ( Camoranesi ) hay đường chuyền ( cụ thể là Nedved ) , Alex di chuyển và qua người bằng những pha rê bóng lắc léo , qua người bằng những pha giữ bóng hay những pha bỏ bóng - đánh gót , sau đó quan sát rồi bứt phá qua cái bẫy việt vị hay chuyền cho đồng đội trước khi thoát khỏi vòng vây của hậu vệ đối phương sau đó chạy chỗ và chọn điểm rơi ... dứt điểm trong những tư thế đa dạng nhất : sút cao , sút xà , sút chéo góc đánh đầu , vô-lê ... chưa kể đến những pha đỡ bóng bằng ngực , những cú cứa lòng , những pha nâng bóng cao bằng đầu gối , đa phần những bàn thắng mà Alex tham gia tấn công đều cận thành và được thành bàn bằng 1 góc sút hẹp !

Miêu tả tư thế đá phạt của Del Piero : Đứng trước bóng với 1 ánh mắt quan sát tổng quát hàng rào và vị trí thủ môn đối phương . Lấy đà và bắt nhịp , thường thì đà của Alex ko xa vì tốc độ bay của bóng thường ko căng mà độ xoáy góc cũng như điểm rơi luôn luôn chính xác . Sút bóng bằng chân phải , bóng bay vượt qua hay len qua người các cầu thủ hàng rào với góc bóng hơi cao , xoáy và bay vào lưới thủ môn , đôi khi các thủ môn rướn người cố gắn cản bóng hay chạm những đầu găng tay , nhưng rõ ràng là cú sút quá độc và đó là những bàn thắng đẹp mắt và ngoạn mục từ chấm đá phạt cố định của Del Piero !

Gừng càng già càng cay , với tình yêu clb và lòng trung thành thì tài năng của 1 cái tên lớn luôn làm cho giới mộ điệuko ít lần tặc lưỡi trầm trồ  khen ngợi , Del Piero xứng đáng được tất cả sau những cống hiến của mình trong sự nghiệp quần đùi áo số .

Thân tặng pe' An

---------------------------

3/ Một vài lời gửi tặng riêng anh...

blog anh mệnh phụ Turin : http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-7c....zGuChA--?cq=1

...Tôi không phải là Chủ tịch Juve Gigli Cobboli, TGĐ Blanc hay GĐTT Secco nhưng tôi tin chắc là Alex sẽ ở lại. Tại sao tôi nói thế? Vấn đề là ở chỗ tự trong sâu thẳm trái tim mình, Del Piero không muốn rời Juve. Anh đã đến Torino một ngày Hè năm 1993. Từ đó đến nay, 15 năm đã trôi qua. Thời gian hằn dấu trên gương mặt thanh tú của Alex, khiến nó trở nên trai sạn và phong trần hơn. Chàng trai Del Piero đẹp như hoàng tử thành Turin thuở nào giờ trông như một hiệp sỹ. Duy chỉ có một thứ mà thời gian không thể làm đổi thay ở nơi anh. Đó là tình yêu với Juve. "Lão phu nhân" đã đưa anh tới Torino để mãi lấy đi trái tim anh, tâm hồn anh. Để anh không bao giờ rời xa nơi này được nữa.

...Juve đã cho anh tất cả. Danh tiếng. Thành công. Tiền bạc. Anh đã đáp lại Juve bằng số bàn thắng kỷ lục và số lần ra sân cũng đã trở thành độc nhất vô nhị. Nhưng ở Torino, người ta yêu mến Del Piero không chỉ vì anh mang trong mình những phẩm chất của một ngôi sao sân cỏ mà anh còn có một "trái tim Đan Kô", một tấm chân tình của trang quân tử. Vì tấm chân tình ấy, anh đã ở lại Juve để cùng đội bóng thi đấu tại Serie B. Trước Del Piero, Juve cũng có một huyền thoại khác được xem là tiền bối của anh-Roberto Baggio. Họ cùng khoác một màu áo Trắng Đen. Cùng mang đến cho Juve cả serie bàn thắng. Cùng sở hữu những đôi mắt "biết nói" và vẻ đẹp Địa Trung Hải làm xốn xang bao trái tim thiếu nữ. Nhưng có một thứ đã mãi mãi chia cắt họ với nhau. Đó là lòng trung thành. Baggio đã nói "không" với Juve để tới Milan một ngày Hè năm 1995 chỉ vì giới chức Juve đề nghị anh giảm lương mới gia hạn hợp đồng nhưng anh không chấp thuận.

...Del Piero tới Turin và anh đã sống cùng Juve cả những ngày vinh quang cũng như cay đắng nhất. Trong một thế giới đang ngày một bị chi phối bởi sức mạnh của tiền bạc, Del Piero đã cho thấy một hình ảnh mẫu mực về lòng trung thành và đức hy sinh. Đó là lí do tại sao người ta yêu mến anh đến thế. Alex có thể không phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Juve nhưng anh chắc chắn là một trong những gương mặt được yêu mến nhiều nhất tại CLB nổi tiếng về phong cách lạnh lùng, kiêu sa này.Mãi mãi là như vậy. Gương mặt quý tộc và vẻ đẹp phong trần của anh đã làm rạo rực bao trái tim thiếu nữ. Lòng trung thành anh dành cho Juve còn lấy đi từ trái tim họ nhiều tình yêu hơn thế. Vậy nên, tin anh có thể rời Juve khiến biết bao người yêu mến "Lão phu nhân" cảm thấy buồn phiền. Họ không muốn Juve chia tay một gương mặt, một cái tên, một con người đã trở thành huyền thoại. Không, tôi tin là anh sẽ không đi đâu cả. Con tim tôi nói thế. Và cái đầu tôi cũng tin như vậy.

...Del Piero có tài năng không? Làm sao có thể nói "không". Ngày 12/9 vừa qua, anh đã kỳ niệm tròn 15 năm ngày ra mắt trong màu áo Juve ở Serie A. 15 năm của biết bao thăng trầm. Hạnh phúc. Khổ đau. Anh đã ở đây. Tại thành Torino này. Để sống. Để yêu. Để tái sinh sau mỗi lẫn vấp ngã. Để thấy mỗi ngày trôi qua, anh lại yêu Juve nhiều hơn. 248 bàn thắng của anh cho Juve là 248 nụ cười nở trên môi các tifosi của "Bậc mệnh phụ". Baggio chỉ đem đến 115 nụ cười như thế. Baggio từng dẫn dắt Juve giành cúp UEFA năm 1993 thì chỉ bằng một cú sút lạnh lùng, Del Piero đã mang về cho Juve chiếc cúp Liên Lục Địa năm 1996 trước River Plate. Nhưng bàn thắng không phải là tất cả. Những người Juve thần tượng Del Piero còn bởi trái tim anh luôn mang hai màu Đen-Trắng.

...Juve là đội bóng vận hành theo phong cách tư bản nhưng lại là CLB "ruột" của những người lao động Italia. Họ yêu Juve một phần vì đội bóng này tượng trưng cho những giá trị của lao động, của rất nhiều mồ hôi và nỗ lực vươn lên.Vậy nên, tifosi của Juve không nuối tiếc Baggio khi anh ra đi vì họ cảm nhận rằng Baggio có tài năng tuyệt đỉnh nhưng không có tình yêu với Juve đủ lớn để hy sinh vì màu áo ấy. Mà Del Piero đã đến. Đẹp như ánh nắng buổi sớm mai và tràn đầy sinh lực cho tương lai. Vậy thì "Đã quyết không mong sum họp mãi. Bận lòng chi nữa lúc chia phôi". Juve chia tay Baggio là điều tất yếu. Đó là sự thật mà bấy lâu nay các nhà báo Thể thao của Việt Nam hầu như không đề cập. Nếu bạn hiểu được căn nguyên cuộc ra đi của Baggio và bạn thấy Del Piero đã sống và yêu Juve thế nào trong 15 năm qua thì bạn sẽ hiểu vì sao Alex không chỉ là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ Italia mà còn là thần tượng của không ít các tifosi Juve hôm nay.
 
« Last Edit: February 24, 2009, 05:06 AM by pe'An_Juve »
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Viết cho Alex của em !
« Reply #1 on: February 24, 2009, 09:28 AM »
Sao em k tham gia cuộc thi Thử tài bình luận nhể? Nhưng anh góp ý 1 tẹo là sao Pinturicchio trong tiếng Ý lại là họa sĩ????
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Viết cho Alex của em !
« Reply #2 on: February 24, 2009, 01:29 PM »
Quote from: juverofan
Sao em k tham gia cuộc thi Thử tài bình luận nhể? Nhưng anh góp ý 1 tẹo là sao Pinturicchio trong tiếng Ý lại là họa sĩ????

 Sao đoạn trích dẫn blog Mệnh Phụ Thành Turin thì có ghi chú mà những đoạn trích của em Simba lại không được ghi


Tham gia dự thi đi em ^^
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Viết cho Alex của em !
« Reply #3 on: February 24, 2009, 02:28 PM »
dạ em sẽ dự thi , em sẽ viết về trận Juve - Ac Milan ....... em còn nhớ rất rõ trận này !
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline I_love_juventus_forever

  • Youngster
  • *
  • Posts: 7
Viết cho Alex của em !
« Reply #4 on: February 24, 2009, 03:40 PM »
 sẳn tiện sắp tới có trận Chelsea-Juve viet luon di em oi  

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Viết cho Alex của em !
« Reply #5 on: February 25, 2009, 12:19 AM »
Quote from: I_love_juventus_forever
sẳn tiện sắp tới có trận Chelsea-Juve viet luon di em oi  

ok thì viết trận với Chel cũng đc , nhưng mờ thắng em mới viết , thắng mới máu ko thì em sẽ viết trận Juve - Ac thôi .... em thích trận ấy  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝