Author Topic: Trông người lại ngẫm đến ta  (Read 7863 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline 246

  • Juventini
  • *
  • Posts: 232
Trông người lại ngẫm đến ta
« on: January 08, 2009, 10:30 PM »
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành ngôi vô địch Đông Nam Á trong niềm hân hoan của toàn bộ người hâm mộ quê nhà. Trong chiến tích vẻ vang này, công đầu thuộc về huấn luyện viên Calisto. Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này đã dẫn dắt đội tuyển đánh bại những đối thủ được trên cơ như Singapore hay Thái Lan, làm chấn động cả khu vực trong sự ngỡ ngàng đến vui sướng tột độ của các cổ động viên.

Trong giờ phút vinh quang ấy, trong chúng ta có ai chợt nghĩ đến cựu huấn luyện đội tuyển  Việt Nam Alfred Riddle? Từ ngôi á quân Đông Nam Á năm 1995, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự kính nể của các đội bóng trong khu vực trong các giải đấu. Góp phần rất lớn vào vị thế đại gia trong khu vực của đội tuyển là những cống hiến của vị huấn luyện viên người Áo trong gần chục năm qua. Nhưng tất cả những đóng góp của ông đều không thỏa lòng người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù đã có lúc sở hữu một lực lượng cực mạnh, đã có lúc tiến rất gần đến chức vô địch nhưng tất cả những gì Riddle đạt được chỉ là ngôi vị á quân. Trong khi đó hai lần Calisto dẫn dắt đội tuyển đều đạt được những thành quả vượt sức tưởng tượng mặc dù tương quan lực lượng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2008 vừa qua làm sao so sánh được với thế hệ vàng năm 1998 hay đội tuyển U23 của Seagame 22 tổ chức tại sân nhà. Sự thất bại của Riddle là do tài cầm quân kém cỏi hay số mệnh đã định?

Trông người lại ngẫm đến ta. Claudio Ranieri đã trải qua rất nhiều năm tháng làm huấn luyện viên. Ông đã tiến hành công tác huấn luyện ở cả 3 giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh là Serie A, Liga và Fremier League. Tuy nhiên những dấu ấn mà ông để lại trong quãng thời gian đấy là gì? Nhắc đến Ranieri người ta lại nhắc đến cụm từ "thợ hàn" quen thuộc. Ông được ví như một người thợ cần mẫn đi khắp các công trình, để lại dấu ấn ở khăp nơi nhưng không có một dấu ấn nào rõ nét để người ta nhớ đến ông. Mặc đã có lúc dẫn dắt những đội bóng mạnh đủ sức cạnh tranh những danh hiệu cao quý như Chelsea, Valencia hay Juventus như hiện nay nhưng trong hàng chục năm trong nghề ông vẫn chưa một lần được thỏa nỗi lòng mong đợi. Khuôn mặt khắc khổ ấy hiện vẫn đang tìm kiếm một danh hiệu đầu tiên trong đời. Đã có bài báo viết so sánh những điểm số đạt được giữa ông và  huấn luyện viên huyền thoại của Juve Marcelo Lippi trong những mùa giải dẫn dắt Juventus để thấy rằng giữa họ không có sự chênh lệch đáng kể. Điều này có khác gì việc so sánh những trận thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời Riddle và Calisto. Calisto chỉ cần 4 trận thắng để đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Trong khi hàng chục trận thắng của Riddle chỉ làm tăng thêm nỗi thất vọng của người hâm mộ. Cả Riddle và Ranieri đều thiếu những danh hiệu, thứ mà con người ta có thể làm mọi thứ dù có tồi tệ thế nào đi nữa để đạt được nó. Liệu Ranieri có thể thay đổi hay hai con người này mãi chung một số phận?

Sức ép đang đè nặng lên vai Ranieri. Nếu năm nay ông không mang về sân Olimpico một danh hiệu thì có lẽ năm sau trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng sọc trắng đen không còn bóng dáng của gã thợ hàn này. Ông không thể lấy lý do đội hình Juve không đủ mạnh để bao biện cho thất bại của mình. Hãy nhìn vào Calisto, nhìn vào cách Việt Nam chiến thắng Thái Lan và Singapore. Việt Nam phải trải qua thời  kì Riddle rồi mới đến  lượt Calisto. Liệu Juve có phải tìm kiếm một Calisto trong tương lai? Hay Ranieri sẽ làm lên điều diệu kì? Mặc dù biết rằng đẳng cấp là mãi mãi, non sông dễ đổi bản tính khó dời nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Chỉ biết rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên và cuộc đời sẽ mỉm cười đối với những kẻ biết chiến thắng số phận.
For most people, near enough is good enough
For me, good enough is never enough

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #1 on: January 09, 2009, 02:21 PM »
nói gì thì nói. Ranieri chưa bao giờ đc nhắc tới là 1 HLV có bản lĩnh. Cần bản lĩnh mới có thể cầm Vàng được. Tôi thấy tất cả HLV thành công trên thế giới đều là những người cực kỳ có cá tính và đương nhiên phải bản lĩnh mới cỏ thể làm được vậy. Ví dụ như Furguson, Capello, Lippi, Rikard ... họ cực kỳ quyết đoán, ít khi nhường bước trước ai.  Calisto cũng vậy, cá tính của ông thì khỏi nói, bởi vậy bản lĩnh yếu tố ko thể thiếu của 1 nhà vô địch.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #2 on: January 09, 2009, 03:29 PM »
Nói gì thì nói, Rani có thể là 1 HLV không tồi. Nhưng để có thành công thì cần phiêu lưu và táo bạo hơn nữa. Những thứ đấy thì Rani còn thiếu nhiều lắm. Chỉ đơn giản là Tinkerman thôi

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #3 on: January 09, 2009, 06:36 PM »
"Âu cũng là cái liễn", ở đời nhiều khi chỉ khác nhau mỗi 1 từ "may mắn".
Chính Mourinho cũng thừa nhận, ông thích vô địch giải Ngoại hạng hơn vô địch CL(khi còn ở Chelsea), vì ở CL chỉ phải đấu 1 số trận nên chỉ cần may mắn 1 chút là có thể chiến thắng, trong khi đó giải đấu quốc gia phải thi đấu rất nhiều trận do đó ko thế may mắn vài trận mà vô địch được.
Ko thể phủ nhận muốn có danh hiệu phải có tài năng, nhưng để có danh hiệu thì có tài năng thôi chưa đủ.
Cũng như đội bóng mạnh ko phải lúc nào cũng chiến thắng, CLB giàu có chưa chắc đã mua được danh hiệu, đó chính là cuộc sống, đó chính là bóng đá, đó chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của bóng đá.  

Offline El Nino

  • Juventini
  • *
  • Posts: 281
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #4 on: January 10, 2009, 01:44 AM »
dẫu sao vẫn mong cuối mùa Juve có 1 trong 2 cái Scudetto, C1.. để cho sự nghiệp của Ran trọn vẹn.. để cho mối tình Juve-Ran trọn vẹn..
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #5 on: January 13, 2009, 06:03 PM »
Ranieri được cái khiêm tốn , giản dị , có kinh nghiệm chứ ko vừa chảnh vừa láo kiểu Mourinho . Cái tốt nữa là đòi lương ít, ko yêu cầu nhiều tiền mua cầu thủ , có thằng nào sài thằng đó , ko cãi lại chủ tịch .
Calisto thì được cái thẳng tính , cần cù trong công việc ( dám chửi lại mấy bố liên đoàn nên mấy lần ứng cử HLV đội tuyển đều bị đánh rớt ) . Riddle thì khác , ông này bị Việt hóa quá nhanh ( ham thành tích , tránh trách nhiệm , lấy lòng liên đoàn giỏi , đc các vị LD cho là " dễ bảo " ) , nhưng thành tích kém 1 cái, quý mấy thì cũng bị " chém " để các vị ấy giữ ghế . Calisto hơn ở cái dám làm , nhưng dễ vạ miệng , bây giờ tung hô nhưng chưa chắc cũng ở lại đc lâu . Thời gian đầu thành tích đội tuyểnn kém thì khối người đem Calisto ra chửi , bây giờ thì chính những người đó khen nức nở , buồn cười thật .

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #6 on: January 14, 2009, 11:52 PM »
Lippi = Vĩ đại = HLV Giỏi + Thành tích + Đẹp trai (      )+ Gắn bó lâu năm...
Rani = HLV Giỏi

Rani cần phải thể hiện nhiều hơn nữa và quan trọng đừng quên các danh hiệu. Khi đấy các Juvetini sẽ không yêu mến ông như Lippi.
Calisto mà không có cái Cúp thì có mấy ai nhớ!

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #7 on: January 15, 2009, 10:06 AM »
Thôi, năm nay cố mà lấy được một cái gì đó đem về phòng truyền thống, thế là Ran sẽ được tưởng nhớ. Hihih
Đến cuối con đường

Offline boyJuve90

  • Youngster
  • *
  • Posts: 11
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #8 on: January 16, 2009, 08:28 PM »
mình chẳng thik Rani! cứ cù lần thế nào ý. Có giành được cúp C1 năm nay cũng sẽ bị quên nhanh thôi. Ko thể so sánh với Lippi và Capello được. Hai ông này mới là HLV đáng nhớ

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #9 on: January 16, 2009, 10:15 PM »
Quote from: boyJuve90
mình chẳng thik Rani! cứ cù lần thế nào ý. Có giành được cúp C1 năm nay cũng sẽ bị quên nhanh thôi. Ko thể so sánh với Lippi và Capello được. Hai ông này mới là HLV đáng nhớ

 ! Có danh hiệu thì sẽ nhớ thôi. Chứ như Cuper ấy, có thằng nào nhớ đã từng HL Inter

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Trông người lại ngẫm đến ta
« Reply #10 on: February 04, 2009, 06:21 PM »
Cứ giành C1 năm nay đi, ít ra có tớ sẽ nhớ Ran cho , còn Cuper á, mình nhớ là có quả đánh mất chức vô địch cho Juve dễ đến sững sỡ , quý lắm