Author Topic: Lão bà hồi xuân????  (Read 8387 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Lão bà hồi xuân????
« on: October 22, 2008, 09:17 AM »
Những ai xem trận đấu tối qua có thể thấy đã lâu lắm rồi "Lão bà" mới cống hiến cho những Juvetini trung thành một trận cầu hay đến thế.
Một Momo Sis cày nát tuyến giữa từ đầu đến cuối trận không mệt mỏi. Nedved vẫn tận tụy dù mỗi bước chạy mỗi đường lên bóng của anh không còn dũng mãnh như xưa. Alex tinh quái có những pha xử lí khiến cho hàng thủ Real phải bối rối. Hàng thủ với từng cú tackle chính xác của Chiellini khiến cho Van de Man phải chùn chân.
Hic phút thứ 5 một cú vảy má ngoài chân phải của Alex bóng được đưa sang cho Amauri và sau đó là một cú thoát người ngoạn mục loại Pepe. Amauri có một cú chạm bóng tinh tế xỏ chỉ Cana lừng danh và ale hấp 1 cú đại bác 25m ghim bóng vào góc cao của Alex khiến Casilas chôn chân. 1-0
Real dồn lên đáp trả với khả năng cầm bóng của bộ ba Sneijder - Gago - Van der Vaart nhưng đều không qua được sự càn lướt của Momo. Từng cú tackle bóng và can thiệp chính xác được Momo tung ra ngăn chặn tối đa khả năng lên bóng của Real. Mọi điểm nóng khu trung tuyến đêm qua đều có giấu giày của tài năng Mali này. Nếu như Marchisio không chấn thương thì có lẽ tỉ số có thể đậm hơn.
Đầu hiệp 2 khi Real chưa kịp bắt nhịp trận đấu Pepe phá bóng hỏng vào chân Ned và thế là lười dao thứ 2 được tung ra bởi người đá cặp cùng Alex. Amauri bật cao hạ gục Casilas (bàn này có vẻ hơi may khi bóng đập chân Heinze đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới) 2-0
Bộ tứ vệ dưới sự chỉ huy của Chiellini chơi hoàn toàn tỉnh táo ngăn chặn mọi khả năng lên bóng từ phía Real, chỉ có một lỗi kèm người của Molinaro tạo ra cơ hội thu ngắn cách biệt cho Real.
TRận vừa rồi mình chỉ tự hỏi nếu thay vì đưa Salid vào thay Marchisio mà dùng "kiến nguyên tử thì sao nhỉ. Khi Salid vào sân Ned bó vào trung lộ đá thay Marchi còn Salid trám vai Ned và rõ ràng khả năng lên bóng của Salid không thể bằng Ned, Salid chỉ có thể đá tròn vai ở vị trí này. Tình thế trên sân có thể đã khác khi Juve đá với sơ đồ 4-3-2-1 với Marchioni - Momo - Ned đá thấp ở dưới (rõ ràng tối qua Marchioni chỉ làm người ta nhớ Camo nhiều hơn thực sự không có nhiều đột phá mới mẻ nào ở cánh phải) tôi có cảm giác Marchioni đá khá cơ bắp chịu chạy chỗ và va chạm chứ chưa có khả năng phát động tấn công và tạo đột biến ở cánh này. Alex và Gio đá hộ công phía dưới Amari (và Iaquinta ở cuối trận)
Sau khi Ned xuống thể lực và Salid không thể thay thế anh ở vị trí ngòi nổ này Real có thể ép sân nhiều hơn và có những thay người mang tính tấn công hơn Robben thay Hiugain, Drenthe thay Van der Vaart và sau đó mọi người có thể thấy Ramos và Heinze rất chịu khó dâng cao khi không còn áp lực ở 2 cánh. Thực sự những phút cưối trận Juve đã phải chống đỡ rất vất vả tình thế thay Iaquinta vào sân thay cho Amauri thực sự không có nhiều ý nghĩa khi Ia có thể khỏe nhưng đói bóng ở tuyến trên cũng không thể gây áp lực cho Real phải hạ thấp đội hình.
Mặc dù chiến thắng nhưng vẫn thấy Rai có j đó không ổn - không biết mọi người sau khi xem trận tối qua có cảm tưởng thế nào có thể chia sẽ cùng mình hem
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Lão bà hồi xuân????
« Reply #1 on: October 22, 2008, 09:58 AM »
Bạn này vui tính vãi: hồi xuân, tưng bừng, có thể thắng đậm hơn . Bọn Real mà ko bỏ lỡ mấy cơ hội ngon ăn thì ở đó mà hồi xuân

Offline Mog

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Lão bà hồi xuân????
« Reply #2 on: October 22, 2008, 10:13 AM »
Chiến thắng hôm qua không thể nói là thế trận tốt hơn. Hầu hết là do tinh thần của cả đội lên cao+ khoảnh khắc lóe sáng của 1 số cá nhân (cú sút của Del, quả tạt của Ned, cái đầu của Mau+may mắn). Nói chung Ran vẫn là 1 HLV xoàng

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Lão bà hồi xuân????
« Reply #3 on: October 22, 2008, 10:52 AM »
Vậy mà kêu hồi xuân. Hôm qua Juve làm được 2 việc.

1 - ghi bàn
2 - Phá vỡ lối chơi đối phương.

Những việc chưa được và cũng là điểm yếu chung. Hàng tiền vệ cầm bóng kém (Siss trâu nhưng kỹ thuật quả giống... trâu), toàn đội phối hợp rất rời rạc.

Những ai hy vọng sau trận này Juve hồi xuân thì hơi nhầm. Về mặt tinh thần thì tốt, còn lối chơi không cải thiện được tí nào. Đề nghị tống cổ Ranieri sau trận này   - Đuổi trong chút hào quang.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline tmanly

  • Youngster
  • *
  • Posts: 33
Lão bà hồi xuân????
« Reply #4 on: October 22, 2008, 11:13 AM »
Có con trâu họ SISO này rồi thì kiếm đâu 1 nhạc trưởng nữa nhỉ...có thằng này đá sau lưng tha hồ mà sáng tác
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']____****Tmanly****____[/span]

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Lão bà hồi xuân????
« Reply #5 on: October 22, 2008, 02:10 PM »
Quote from: basana
Vậy mà kêu hồi xuân. Hôm qua Juve làm được 2 việc.

1 - ghi bàn
2 - Phá vỡ lối chơi đối phương.

Những việc chưa được và cũng là điểm yếu chung. Hàng tiền vệ cầm bóng kém (Siss trâu nhưng kỹ thuật quả giống... trâu), toàn đội phối hợp rất rời rạc.

Những ai hy vọng sau trận này Juve hồi xuân thì hơi nhầm. Về mặt tinh thần thì tốt, còn lối chơi không cải thiện được tí nào. Đề nghị tống cổ Ranieri sau trận này   - Đuổi trong chút hào quang.

Đúng đấy! Hồi xuân thì còn lâu, nhưng làm được 1 số việc
- Tinh thần chiến đấu tốt
- Ghi bàn
- Co về phòng thủ với số đông nhưng không loạn
Chưa được
- Lối chơi không rõ ràng
- Lại chấn thương 2 chú rồi



Quote from: HoangtuTurin
Những ai xem trận đấu tối qua có thể thấy đã lâu lắm rồi "Lão bà" mới cống hiến cho những Juvetini trung thành một trận cầu hay đến thế.
Một Momo Sis cày nát tuyến giữa từ đầu đến cuối trận không mệt mỏi. Nedved vẫn tận tụy dù mỗi bước chạy mỗi đường lên bóng của anh không còn dũng mãnh như xưa. Alex tinh quái có những pha xử lí khiến cho hàng thủ Real phải bối rối. Hàng thủ với từng cú tackle chính xác của Chiellini khiến cho Van de Man phải chùn chân.
Hic phút thứ 5 một cú vảy má ngoài chân phải của Alex bóng được đưa sang cho Amauri và sau đó là một cú thoát người ngoạn mục loại Pepe. Amauri có một cú chạm bóng tinh tế xỏ chỉ Cana lừng danh và ale hấp 1 cú đại bác 25m ghim bóng vào góc cao của Alex khiến Casilas chôn chân. 1-0
Real dồn lên đáp trả với khả năng cầm bóng của bộ ba Sneijder - Gago - Van der Vaart nhưng đều không qua được sự càn lướt của Momo. Từng cú tackle bóng và can thiệp chính xác được Momo tung ra ngăn chặn tối đa khả năng lên bóng của Real. Mọi điểm nóng khu trung tuyến đêm qua đều có giấu giày của tài năng Mali này. Nếu như Marchisio không chấn thương thì có lẽ tỉ số có thể đậm hơn.
Đầu hiệp 2 khi Real chưa kịp bắt nhịp trận đấu Pepe phá bóng hỏng vào chân Ned và thế là lười dao thứ 2 được tung ra bởi người đá cặp cùng Alex. Amauri bật cao hạ gục Casilas (bàn này có vẻ hơi may khi bóng đập chân Heinze đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới) 2-0
Bộ tứ vệ dưới sự chỉ huy của Chiellini chơi hoàn toàn tỉnh táo ngăn chặn mọi khả năng lên bóng từ phía Real, chỉ có một lỗi kèm người của Molinaro tạo ra cơ hội thu ngắn cách biệt cho Real.
TRận vừa rồi mình chỉ tự hỏi nếu thay vì đưa Salid vào thay Marchisio mà dùng "kiến nguyên tử thì sao nhỉ. Khi Salid vào sân Ned bó vào trung lộ đá thay Marchi còn Salid trám vai Ned và rõ ràng khả năng lên bóng của Salid không thể bằng Ned, Salid chỉ có thể đá tròn vai ở vị trí này. Tình thế trên sân có thể đã khác khi Juve đá với sơ đồ 4-3-2-1 với Marchioni - Momo - Ned đá thấp ở dưới (rõ ràng tối qua Marchioni chỉ làm người ta nhớ Camo nhiều hơn thực sự không có nhiều đột phá mới mẻ nào ở cánh phải) tôi có cảm giác Marchioni đá khá cơ bắp chịu chạy chỗ và va chạm chứ chưa có khả năng phát động tấn công và tạo đột biến ở cánh này. Alex và Gio đá hộ công phía dưới Amari (và Iaquinta ở cuối trận)
Sau khi Ned xuống thể lực và Salid không thể thay thế anh ở vị trí ngòi nổ này Real có thể ép sân nhiều hơn và có những thay người mang tính tấn công hơn Robben thay Hiugain, Drenthe thay Van der Vaart và sau đó mọi người có thể thấy Ramos và Heinze rất chịu khó dâng cao khi không còn áp lực ở 2 cánh. Thực sự những phút cưối trận Juve đã phải chống đỡ rất vất vả tình thế thay Iaquinta vào sân thay cho Amauri thực sự không có nhiều ý nghĩa khi Ia có thể khỏe nhưng đói bóng ở tuyến trên cũng không thể gây áp lực cho Real phải hạ thấp đội hình.
Mặc dù chiến thắng nhưng vẫn thấy Rai có j đó không ổn - không biết mọi người sau khi xem trận tối qua có cảm tưởng thế nào có thể chia sẽ cùng mình hem

Cái này không hẳn. Iaquinta được cho vào sân vì hỗ trợ phòng ngự tốt, có tốc độ và sức mạnh hơn Amauri! Lúc đấy vào để thủ là chính chứ không phải là công

Offline Mrs Turin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
Lão bà hồi xuân????
« Reply #6 on: October 22, 2008, 02:37 PM »
Xem trận này thấy Juve phối hợp bạc nhược kinh. Ko cầm bóng được, ko tổ chức tấn công được. Rùa ăn được 2 quả thôi.

Diego hoặc Alonso về sẽ làm Juve khá lên ró. Có điều phải quyết tâm móc hầu bao.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Lão bà hồi xuân????
« Reply #7 on: October 22, 2008, 02:46 PM »
Quote from: Mrs Turin
Xem trận này thấy Juve phối hợp bạc nhược kinh. Ko cầm bóng được, ko tổ chức tấn công được. Rùa ăn được 2 quả thôi.

Diego hoặc Alonso về sẽ làm Juve khá lên ró. Có điều phải quyết tâm móc hầu bao.

Tớ nghĩ tới Diego và Modric nhiều hơn. Alonso không làm nhạc trưởng được, phất bóng dài thì được!

Offline AC/DC

  • Juventini
  • *
  • Posts: 269
Lão bà hồi xuân????
« Reply #8 on: October 23, 2008, 07:28 AM »
Đáng tiếc cho Marchrisio, cơ hội nhiều năm để rèn luyện, cũng đáng tiếc cho Juve., giờ thêm 1-month injured rồi.

Offline maimaialex

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Lão bà hồi xuân????
« Reply #9 on: October 23, 2008, 11:39 AM »
Quote from: Souslevent
Tớ nghĩ tới Diego và Modric nhiều hơn. Alonso không làm nhạc trưởng được, phất bóng dài thì được!
Phải thêm 1 thằng cu đá cặp với Chellini nữa, nhưng đúng là Diego là ưu tiên số 1, Modric chỉ tỏa sáng nhất thời ở Euro thôi, chưa được kiểm chứng ở môi trường đỉnh cao.

Nhạc trưởng thực thụ - số 10 trong bóng đá bây giờ cũng hiếm lắm, chỉ có Van Der Vaart, Diego, Deco, Kaka, Totti, Modric, ... Xu hướng bây giờ là tiền vệ trung tâm công thủ toàn diện như Lampard, Ballack, Gerrard, Fabregar, Xavi, ... hoặc những cầu thủ 1/2 tiền vệ 1/2 tiền đạo (tiền đạo lùi) - số 9,5 như Ronaldinho, C. Ronaldo, Roney, Messi, Alex, Giovinco ...
« Last Edit: October 23, 2008, 11:41 AM by maimaialex »

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Lão bà hồi xuân????
« Reply #10 on: October 23, 2008, 03:27 PM »
Các bác la em quá e có nói hồi xuân đâu các bác ko thấy cái tít Lão bà hồi xuân??? ah, 3 cái dấu hỏi to vật thế còn j nữa. Nói chung thì cả trận e thấy mỗi con trâu Sis mà các bác nói đá còn hiệu quả tí về khoản trâu. E nó đánh chặn tốt ra phết nhưng mừ cái khoản phát động thì thôi khỏi bàn cứ lấy được bóng 10 trái chuyền cho real hết 7. Nói chung vẫn thiếu 1 bộ não như Ned ngày còn trẻ cần gấp 1 chú dẫn dắt khu trung tuyến Aquillani thì kí hợp đồng ghi nhớ với Inter roài, 38m cho Modric thì hơi dắt nhỉ (VDV 15m hem chịu mua h thì 38m Secco ngu vật), Diego cũng tạm, hem biết mọi người thấy chú này đá thế nào chứ e thì e thấy sao sao ah ko nét lắm nhưng bây h ở vị trí dẫn dắt lối chơi mà chịu đến Juve ta cũng ko có nhiều sự lựa chọn; e thấy Diego hoặc Schweitenger được đó, thấy gào thét chú này khí thế và chú ý cũng tỏ ra kết kết mình nhưng không biết có mắc vào cái vết xe VDV ko nữa. còn trận vừa rồi e thấy để Gio vào thay Marchisio hay hơn là Salid duy trì được mọt khả năng đột biến vẫn hơn là phòng ngự bị động. Công nhận ca kia nói đúng ko nhờ Real nó hỏng ăn mấy trái thì có mà húp cám. Cuối trận xem giật mình thon thót. mệt tim quá.
Các ca cho e cái nhìn về trận đấu đi phân tích 1 tí cho e mở mang đầu óc các pác toàn xăm soi từ hồi xuân của e ko ah.
Mà nói thêm các pác bảo kiếm thêm 1 em về đá cặp với Chiellini các pác nói thử chú nào bây h đc đc mà chịu về, cuối mùa năm ngoái cứ hăm he Zapata với Barzagli rồi cũng có thấy j đâu. Meztersacker nó trung thành với Bremen roài. Demichelis thì đừng hòng Bayern nó nhả. Van Buytern ah? hay Agger của Liv? 1 cái tên khả dĩ cho vị trí trung vệ không phải dễ ah nha thời buổi này trung vệ ngon hơi khó kiếm ah hay lại nhờ chú Real chú ý nhượng lại cho thằng Garay, thằng này đá đợt Olympic khá đấy. Còn không lại gọi về Cristico đá vài mùa là chắc chân giống Chiellini h liền ah.  lúc đấy là thêm vài mùa trắng tay đợi chú nó chín.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Lão bà hồi xuân????
« Reply #11 on: October 23, 2008, 05:00 PM »
Nói chung chúng ta thắng may mắn và dựa nhiều vào tinh thần hơn là đẳng cấp, Real áp đảo chúng ta mọi mặt nhưng thắng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại cũng đáng mừng
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Lão bà hồi xuân????
« Reply #12 on: October 23, 2008, 06:30 PM »
Xem trận Roma vs Chelsea, thấy thằng Aquillani đá hay quá, đúng là công thủ toàn diện.
Có được thằng này thì ko còn gì bằng. Nếu để tăng cường tiền vệ trung tâm thì mình thích Aquillani nhất.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Lão bà hồi xuân????
« Reply #13 on: October 23, 2008, 06:55 PM »
Oài, cũng chỉ mới là một trận thắng sau chuỗi trận không thành công thôi mà, những trận đấu khó khăn vẫn còn nằm phía trước, chỉ hi vọng Juve sẽ giữ được "lửa" như trong trận đấu với Real....

Con đường dài...
...FA cmnr...

Offline FantasticWorld

  • Youngster
  • *
  • Posts: 17
Lão bà hồi xuân????
« Reply #14 on: October 26, 2008, 02:34 AM »
Vẫn phải sa thải cả bộ sậu của Juve.

Offline Mog

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Lão bà hồi xuân????
« Reply #15 on: October 26, 2008, 09:03 AM »
Quote from: Juventini
Xem trận Roma vs Chelsea, thấy thằng Aquillani đá hay quá, đúng là công thủ toàn diện.
Có được thằng này thì ko còn gì bằng. Nếu để tăng cường tiền vệ trung tâm thì mình thích Aquillani nhất.
Cũng thích Aquillani  nhưng mua thằng này khó lắm

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Lão bà hồi xuân????
« Reply #16 on: October 26, 2008, 01:06 PM »
Ko phải là quá khó khi Aquillani vẫn đang nấn ná chuyện tiền lương tại Roma
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Lão bà hồi xuân????
« Reply #17 on: October 28, 2008, 04:23 PM »
Quote from: Delpiero_Juventus88
Ko phải là quá khó khi Aquillani vẫn đang nấn ná chuyện tiền lương tại Roma

Không nhanh là nó sang Inter là xong

Offline letatrinh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 144
Lão bà hồi xuân????
« Reply #18 on: October 28, 2008, 08:24 PM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Bạn này vui tính vãi: hồi xuân, tưng bừng, có thể thắng đậm hơn . Bọn Real mà ko bỏ lỡ mấy cơ hội ngon ăn thì ở đó mà hồi xuân


củ chuối. Trận đấu nào mà chẳng phải có cơ hội bị bỏ lỡ.    
Alessandro Del Piero

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Lão bà hồi xuân????
« Reply #19 on: October 28, 2008, 10:12 PM »
Đúng đấy, đừng có lạc quan tếu! Juve bây h thì không khác gì mấy đội bóng ngựa ô là mấy. Có thể 1 ngày đẹp trời thì thắng, không thì thôi