Author Topic: Tương lai nào cho Lão bà!  (Read 16901 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #20 on: October 20, 2008, 03:50 PM »
Trận này hiệp 1 sẽ cổ vũ Juve, hiệp 2 cổ vũ real
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #21 on: October 20, 2008, 04:49 PM »
Quote from: bianconerivn
Trận này hiệp 1 sẽ cổ vũ Juve, hiệp 2 cổ vũ real

Đang có tin từ Ý cho hay là gia đình Angelli quá thất vọng và quyết đinh đuổi cổ Secco và Blanc. Thay vào đó là Bettega, Marotta! Bettega thì khỏi phải nói rồi, mình rất tin tưởng ông ấy. Marotta thì chắc chắn sẽ hơn hẳn Secco. Mình vẫn thích Marino của Napoli hơn nhưng Marotta cũng đã là quá ngon rồi! Cầu trời đấy là sự thật. Donadoni cũng được. Sau thất bại của Ý mọi người đổ hết trách nhiệm cho Donadoni, nhưng mình thấy chú này sẽ sớm thành 1 Ance mới thôi

Quote from: bianconerivn
không còn cơ hội nào cho Ranieri nữa, bây giờ ra đi.
Juve năm nay lại một mùa giải nữa không danh hiệu
Sự thất vọng đối với tất cả những người hâm mộ
Nhục nhã.............. khi dự đoán của báo bóng đá lại đúng.
Khi mình đã cố hi vọng vào một điều gì đó lớn hơn với trận đấu này
không thế nói gì hơn nữa........ Biến đi Ranieri........

Tớ thật với cậu, bọn báo bóng đá lá cải bỏ xừ. Nó có dự báo khối đấy, toàn dich thôi. Còn chuyện mùa giải trắng tay thì nhiều người nói từ lâu rồi, nhưng mọi người cứ đang mơ mộng. Năm ngoái thứ 3 lại còn chém được mấy thằng đại gia. Đang hung, nhưng hết hung rồi, già, lẩm cẩm, bạc nhược... 1 mùa giải vứt đi, cẩn thận UEFA cũng khó. Sắp vào nhóm đèn đỏ rồi                

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #22 on: October 20, 2008, 04:54 PM »
Marotta là chú nào, tớ chưa nghe tên tuổi, liệu khả năng có khá hơn nhiều ko?
Donadoni thì chán lắm, ko hơn RUINIeri là mấy đâu, đừng hy vọng. Bây giờ có lẽ nên mời Mancini, mặc dù thằng cha này hồi trước nói xấu Juve như điên nhưng bây giờ thì thù Inter và MoRATti lắm rồi, mà ai là kẻ thù của Inter thì có thể là bạn với Juve được

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #23 on: October 20, 2008, 05:47 PM »
Quote from: Souslevent
Blanc nói: Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ranieri. Các Bianconeri nói: Chúng tôi sẽ cổ vũ cho Real (4rum JFC France)

 
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #24 on: October 20, 2008, 06:06 PM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Marotta là chú nào, tớ chưa nghe tên tuổi, liệu khả năng có khá hơn nhiều ko?
Donadoni thì chán lắm, ko hơn RUINIeri là mấy đâu, đừng hy vọng. Bây giờ có lẽ nên mời Mancini, mặc dù thằng cha này hồi trước nói xấu Juve như điên nhưng bây giờ thì thù Inter và MoRATti lắm rồi, mà ai là kẻ thù của Inter thì có thể là bạn với Juve được

 Bạn thì đc chứ HLV thì chưa chắc. Tớ thấy phong cách huấn luyện của Mancini cứ sao ấy. Nó ko tạo ra sự chắc chắn.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #25 on: October 20, 2008, 06:38 PM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Marotta là chú nào, tớ chưa nghe tên tuổi, liệu khả năng có khá hơn nhiều ko?
Donadoni thì chán lắm, ko hơn RUINIeri là mấy đâu, đừng hy vọng. Bây giờ có lẽ nên mời Mancini, mặc dù thằng cha này hồi trước nói xấu Juve như điên nhưng bây giờ thì thù Inter và MoRATti lắm rồi, mà ai là kẻ thù của Inter thì có thể là bạn với Juve được
Chú này chính là Moggi của Sampdoria đấy. Khi Moggi đi, ban đầu Juve định kêu chú này hoặc chú Marino của Napoli. Nhưng cuối cùng không hiểu sao lại trao cho Secco. Bây h mới nhục nhã thế này đây.

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #26 on: October 20, 2008, 08:22 PM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Marotta là chú nào, tớ chưa nghe tên tuổi, liệu khả năng có khá hơn nhiều ko?
Donadoni thì chán lắm, ko hơn RUINIeri là mấy đâu, đừng hy vọng. Bây giờ có lẽ nên mời Mancini, mặc dù thằng cha này hồi trước nói xấu Juve như điên nhưng bây giờ thì thù Inter và MoRATti lắm rồi, mà ai là kẻ thù của Inter thì có thể là bạn với Juve được


Quote from: Souslevent
Chú này chính là Moggi của Sampdoria đấy. Khi Moggi đi, ban đầu Juve định kêu chú này hoặc chú Marino của Napoli. Nhưng cuối cùng không hiểu sao lại trao cho Secco. Bây h mới nhục nhã thế này đây.

Chú Marotta đã đạo diễn vụ Cassano từ Real về Sampdo.. giá bèo lắm.. hình như có hơn 5tr eu.. nhưng nhièu người lại nghi ngờ ông này vì đã để Maggio(vừa rùi hình như được gọi vào tuyển Ý rùi) sang Napoli.. hổng nhẽ Marino cao tay hơn chăng??
A time that would never come again....

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #27 on: October 20, 2008, 08:32 PM »
Hê hê chưa bao giờ chán cái cách đá của Juve như lúc này ! Ranieri bạc nhược và quá cầu toàn !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Mrs Turin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #28 on: October 20, 2008, 09:45 PM »
Quote from: Melody
Chú Marotta đã đạo diễn vụ Cassano từ Real về Sampdo.. giá bèo lắm.. hình như có hơn 5tr eu.. nhưng nhièu người lại nghi ngờ ông này vì đã để Maggio(vừa rùi hình như được gọi vào tuyển Ý rùi) sang Napoli.. hổng nhẽ Marino cao tay hơn chăng??


Chắc ko phải Marino cao tay hơn mà là mafia Napoli khét hơn  

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #29 on: October 20, 2008, 10:08 PM »
Hii. Nhỡ mai Juve lại thắng đậm Real thì sao nhỉ?  M
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #30 on: October 20, 2008, 10:34 PM »
Quote from: juveforever
Hii. Nhỡ mai Juve lại thắng đậm Real thì sao nhỉ?  M
Thỉnh thoảng tớ cũng mơ, nhưng ác mộng kiểu này thì tớ không thích lắm! Nhưng chém Ranieri cũng chỉ giải quyết được 1 thằng, cần chém thêm chục thằng nữa thì mới khá được

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #31 on: October 21, 2008, 07:40 PM »
Nếu ko có kết quả khả quan trong 2 trận tới với Real thì có thể nói 1 tương lai mờ mịt đang đợi chúng ta ở mùa giải này
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #32 on: October 21, 2008, 07:59 PM »
Quote from: Delpiero_Juventus88
Nếu ko có kết quả khả quan trong 2 trận tới với Real thì có thể nói 1 tương lai mờ mịt đang đợi chúng ta ở mùa giải này

Nói thế thì tiêu cực quá! Nếu thắng hai trận tới thì niềm tin chưa quay lại nhưng sẽ tránh được xuống hạng      

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #33 on: October 21, 2008, 11:08 PM »
Quote from: Melody
Chú Marotta đã đạo diễn vụ Cassano từ Real về Sampdo.. giá bèo lắm.. hình như có hơn 5tr eu.. nhưng nhièu người lại nghi ngờ ông này vì đã để Maggio(vừa rùi hình như được gọi vào tuyển Ý rùi) sang Napoli.. hổng nhẽ Marino cao tay hơn chăng??
Thế thì có vẻ còn kém chú Marino nhiều quá. Nhìn vào thành quả của Marino từ năm ngoái tới giờ mà nhỏ dãi: Lavezzi, Hamsik, Gargano, Maggio, Santacroce,...

Offline Mrs Turin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #34 on: October 22, 2008, 03:36 AM »
Vấn đề đã thay là phải thay triệt để. Mấy ông già ko thể đá với các em được, ngôi sao lắm.


Offline FantasticWorld

  • Youngster
  • *
  • Posts: 17
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #35 on: October 22, 2008, 04:37 AM »
Juve - Real: 2-1. Nhưng thật lòng mình muốn Juve thua.

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #36 on: October 22, 2008, 08:14 AM »
Rồi.... luôn, không biết tương lai Lão bà sẽ về đâu?

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #37 on: October 22, 2008, 09:16 AM »
Thắng thì cũng vui thật đấy nhưng ko phải là đã hết lo, juve hôm qua bị ép như điên, may mà ko sao, ngoài 1 pha phối hợp ăn ý đầu trận và 1 pha hvệ Real sai lầm thì hầu như ko có tình huống nào đáng kể, cứ có bóng là loay hoay phá lên do chằng có chú nào ở trên mà phối hợp, đá với mấy đội lớn còn chơi kiểu này được nhưng gặp các đội nhỏ chủ động phòng ngự thì vẫn bế tắc lắm
Chú Mellberg từ khi vào sân mấy lần để tđạo Real thoải mái đánh đầu, hàng free nên chất lượng kém quá. Chú Salih cũng thế, ko dưới 3 lần hvệ cướp được bóng chuyền cho chú ấy rùi chú ấy lập tức chuyền cho đội bạn ngay trên sân nhà, làm hỏng cha nó mấy pha phản công ---> 2 chú này nên giải tán sớm
Marchionni hồi trước đá cũng kĩ thuật lắm mà sao hôm qua chẳng thấy pha nào coi được, chấn thương hoài nên mất hết cảm giác rùi
Sissoko hôm qua đá tốt, hy vọng tiếp tục phát huy chứ đừng có kiểu trận hay trận dở như đầu mùa là chết

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #38 on: October 22, 2008, 02:16 PM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Thắng thì cũng vui thật đấy nhưng ko phải là đã hết lo, juve hôm qua bị ép như điên, may mà ko sao, ngoài 1 pha phối hợp ăn ý đầu trận và 1 pha hvệ Real sai lầm thì hầu như ko có tình huống nào đáng kể, cứ có bóng là loay hoay phá lên do chằng có chú nào ở trên mà phối hợp, đá với mấy đội lớn còn chơi kiểu này được nhưng gặp các đội nhỏ chủ động phòng ngự thì vẫn bế tắc lắm
Chú Mellberg từ khi vào sân mấy lần để tđạo Real thoải mái đánh đầu, hàng free nên chất lượng kém quá. Chú Salih cũng thế, ko dưới 3 lần hvệ cướp được bóng chuyền cho chú ấy rùi chú ấy lập tức chuyền cho đội bạn ngay trên sân nhà, làm hỏng cha nó mấy pha phản công ---> 2 chú này nên giải tán sớm
Marchionni hồi trước đá cũng kĩ thuật lắm mà sao hôm qua chẳng thấy pha nào coi được, chấn thương hoài nên mất hết cảm giác rùi
Sissoko hôm qua đá tốt, hy vọng tiếp tục phát huy chứ đừng có kiểu trận hay trận dở như đầu mùa là chết

Hôm qua được Nedved, Sissoko và Chiellini. Melberg là do Legro chấn thương mới được cho vào, đúng là cho đủ đội hình. Còn Sali cũng thể thôi, hết tốc độ thì = 0. Chú Marchionni bình thường em rất khóai, khá lắt léo mà lại nhanh. Nhưng hôm qua đá chưa được 100%, nhưng vẫn còn hơn Sali, cánh phải không bị treo, mà còn đảo cánh liên tục với Pavel. Đúng là hang free chất lượng vừa  

Offline Mrs Turin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
Tương lai nào cho Lão bà!
« Reply #39 on: October 22, 2008, 02:34 PM »
Năm sau giải tán hết các thể loại đấy cho tôi nhờ. Chỉ là hạng dự bị khi cầu thủ chính chấn thương thôi. Tớ thích dự bị phải như Arsenal ý, toàn các cầu thủ trẻ có thể tiến bộ được. Juve mà mời được chuyên gia này về thì hàng năm phải ra lò mấy sao một lúc.