Chúng ta lại thua! Bớt nhục hơn trận gặp Palermo, nhưng vẫn cực kỳ nhục. Tại sao nhục?
- Lối chơi nhục:
Đành rằng đá với Napoli mà ko có CDV là khó, là phải thận trọng. Nhưng không thể đem tên tuổi Juve ra bôi nhọ theo cách đấy được. Một hàng TV ko biết cầm bóng, không biết dắt bóng, không biết phối hợp và hỗ trợ. Cái này là cái nhục lớn nhất.
- HLV nhục:
Em vẫn cố gắng cho Ranieri 1 cơ hội (Vì em ghét thay HLV giữa mùa). Nhưng sau trận đấu này thì... cút đi. Ko hiểu tại sao lại thay Alex ra? Lúc đấy Alex là người duy nhất có thể cầm bóng và điều phối bóng trên sân. Thay Alex = De Ceglie, để làm gì? Em thử suy nghĩ mãi mà không hiểu! Sau đấy là thay Ekdal vào? Mặc dù Poulsen ko thực sự xuất sắc, nhưng cũng tròn vai. Mà nếu có thay thì nên thây 1 chú kinh nghiệm vào, Tiago chẳng hạn. Em tự đặt giả thiết là Ranieri cầu hòa, rút quân chờ Real? Bác nào có ý khác không?
Tương lai nào cho Juve?
- Không Scudetto:
Bây h thì có đến 85% khả năng ko Scudetto mùa này. Mặc dù mới 1/4 chặng đường, 7 điểm so với đội dẫn đầu. Nhưng nếu Juve đoạt Scudetto với những con người như thế, lối chơi như thế thì đó là 1 sự sỉ nhục với Calcio. 15% còn lại giành cho sự bất ngờ và sự thay đổi.
- Không C1
Cái này thì ít ai mơ ngay từ đầu mùa. Nhưng Blanc vẫn nói đến C1, Gigli vẫn đem C1 ra lòe tifosi, Secco vẫn hứa hão. Quên C1 đi. Phải đến 10 năm sau khủng hoảng mới có thể mơ.
- Không Cúp Italia:
Chẳng đại gia nào mặn mà với Cúp Italia. Juve cũng vậy
- Vị trí thứ 4:
Khả thi
Giải pháp nào cho Juve?
- Thay Ranieri = Ciro Ferrara: Ít rủi ro nhất. Vì Giovinco, Marchisio, De Ceglie, Alex, Buffon, Camo, Nedved ko lạ gì Ferrara
- Tăng cường: Diego - Touré - Zapata. Như thế là tạm đủ, 60M rồi