Bài dịch đây
Hài kịch Calcio: Secco là điệp viên của Inter
Câu chuyện này chỉ là hư cấu và mang tính chất trào phúng
Một phóng viên giấu tên đã vạch mặt Alessio Secco, giám đốc thể thao của Juventus là điệp viên của Inter, được gửi đến bởi Massimo Moratti với chủ ý nhằm phá hoại Bianconeri
Secco là một nhân vật thực sự bị ghét bỏ bởi các fan hâm mộ Lão Bà bởi vì những hoạt động chuyển nhượng ngu xuẩn vừa qua. Các tifosi đã gửi đề nghị, email bày tỏ sự không đồng tình với vị giám đốc thể thao này, thậm chí họ chính là nguyên nhân gây nên tai nạn xe đạp cho ông với mục đích để ông từ chức nhưng đã không thành công.
Theo những diễn tiến gần đây, có nguồn thông tin đã tiết lộ rằng Secco không phải là kẻ ngu đần hay thiếu năng lực trong công việc của mình mà thực sự ông là một điệp viên của Inter được Massimo Moratti gài vào hàng ngũ của Bianconeri nhằm phá hoại đội bóng
Sự thật đã được tiết lộ tối qua khi Secco khi đang mua sắm tại thành Milan hoa lệ bằng những khoản tiền thưởng của Bianconeri đã nhận một cú điện thoại từ một kẻ giả danh Moratti yêu cầu gặp mặt tại trụ sở chính của Telecom Italia.
Tại đó Moratti giả đã nhắc đến trận thua 1-2 của các cầu thủ Juve trên sân nhà trước các cầu thủ Palermo với giọng điệu mỉa mai:” Một chuỗi thất bại này cho Juventus. Họ thậm chí còn không đánh bại được đội bóng nhược tiểu Palermo”
Secco trả lời:” Vâng thưa ông chủ. Họ đã thất bại. Thậm chí họ chẳng hiểu vì sao. Họ cứ nghĩ là tôi thiếu năng lực. Họ không biết rằng tôi đã mua những cầu thủ vớ vẩn nhằm phục vụ đội bóng. Tôi đã mua Boumsong, Tiago, Almiron, Poulsen, Knezevic. Ngày mai, tôi sẽ mua Titus Bramble và trong tuần sau tôi sẽ đàm phán để mua cậu em Tesfae người vừa ghi 2 bàn phản lưới như ông anh đã từng làm. Vào tháng 1 tôi sẽ bán Giovinco cho Arsenal và gia hạn hợp đồng 5 năm cho Molinaro. Để lấy lòng các fan tôi tung tin rằng đang đàm phán hợp đồng với Xabi Alonso, Diego, Van Der Vaart. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ mua những cầu thủ chất lượng kém vào mùa hè năm. Đó sẽ là Gilberto Silva”
Phóng viên đó cũng tiết lộ rằng Secco đã làm việc cho Inter trong 5 năm và đóng vai trò là một điệp viên trong 3 năm gần đây. Secco xây dựng mối quan hệ với ông trùm chuyển nhượng của Juventus là Luciano Moggi và sau đó đã hạ bệ ông nhằm đạt được chiếc ghế của ông trùm chuyển nhượng này.sau vụ Calciopolli xảy ra trong năm 2006. Secco cũng là người đưa ra ý tưởng mời Claudio Ranieri về làm huấn luyện viên trưởng Juve trong năm 2007 vừa qua.
Người phóng viên đã tiết lộ sự thật này với báo chí, tuy nhiên dường như Secco sẽ không bị trừng phạt bởi các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo của đội bóng.
Chủ tịch câu lạc bộ Juventus đã phát biểu rằng:”Cậu ấy mắc sai lầm và đã nhận ra điều ấy. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội để sửa sai. Chúng tôi tin rằng Secco sẽ trở thành một ông trùm chuyển nhượng vĩ đại nhất thế giới, vì vậy chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy trong quãng thời gian khó khăn này. Cậu ấy sẽ trở thành tài sản vô giá của chung tôi trong vòng từ 10 đến 20 năm nữa, giúp cho câu lạc bộ liên tục đứng ở vị trí thứ 3 hay thứ 4 và đạt được một vài chiếc cúp Coppa Italia”
Phản ứng trước vấn đề này, huấn luyện viên trưởng của Juventus, Claudio Ranieri chỉ cười và nói rằng:” Ông ấy là James Bond của chúng tôi”
Secco đã không đưa ra bất cứ bình luận này. Vị giám đốc điều này đang lo ngay ngáy về chuyện Inter có thể sẽ sa thải ông và tước đi số áo 29 danh dự của ông bởi vì những hành động anh hùng của ông đối với Inter trong thời gian qua.
Câu chuyện này chỉ là hư cấu và mang tính chất trào phúng