Vừa tuyên bố không chấp nhận để Shevchenko ra đi, nhưng rồi Chelsea cũng đồng ý để cầu thủ này về lại Milan khi Abramovich và Berlusconi gặp nhau lần thứ 2.
Sheva đã chính thức trở lại với Milan, thông tin trên được Chelsea thông báo trên trang chủ của CLB chiều tối ngày 23/8. Đây là điều khá bất ngờ bởi một ngày trước đó đội bóng thành London còn khăng khăng khẳng định sẽ không để chân sút người Ukraina ra đi.
Trong buổi tối ngày 21/8, Chelsea đã bất ngờ "lật kèo" khi tuyên bố sẽ chỉ bán Shevchenko với giá không dưới 15 triệu euro. Sau đó, HLV Scolari cũng lên tiếng cho rằng cầu thủ này sẽ là một trong những vị trí trên hàng công của Chelsea.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi Silvio Berlusconi không chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Trên Gazzetta dello Sport, vị Thủ tướng Italia và là ông chủ của Milan tuyên bố sẽ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng như vậy, và quyết đưa Sheva về San Siro.
Kết quả là Abramovich đã phải lặn lội đến Sardegna lần thứ 2 trong vòng 1 tuần. Cuộc gặp giữa Abramovich và Berlusconi tại căn biệt thự sang trọng Certosa của vị Thủ tướng Italia diễn ra vào lúc 17h30 phút ngày 22/8 (giờ địa phương).
Không thể đòi hỏi được nhiều hơn, cuối cùng Chelsea đã phải chấp nhận lời đề nghị từ phía Milan (hợp đồng cụ thể vẫn được giữ bí mật). Cả hai CLB đều đã xác nhận vụ chuyển nhượng trên thành công, và phó chủ tịch Galliani của Milan cho rằng sự trở lại của Sheva là niềm hạnh phúc với của ông cũng như Milan.
Sheva sẽ chính thức có mặt ở thành phố Milano trong ngày hôm nay, Chủ nhật 24/8. Một ngày sau đó, anh sẽ được đưa đến Milan Lab để tiến hành kiểm tra y tế.
--------------------------
Tin: Vietnamnet