Author Topic: Gia đình - Sự nghiệp  (Read 20744 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #20 on: October 18, 2005, 09:49 AM »
Quote
Tớ vẫn được nhận vào làm, đơn giản là vì công ty tớ 100% vốn nước ngoài... Còn nếu đâm đơn vào những nơi mà có sếp khó tính và cổ hủ, thì việc trượt đỗ đã được biết trước khi người ta có lịch thi rồi!   
Đó là lí do tại sao cậu sẽ chẳng bao giờ làm được sếp (của tớ), cưng ạ! 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13880[/snapback][/div]

Kekeke hỏi khó tí nữa!  

1. Giữa một công việc phù hợp với mong muốn và một công việc nhiều tiền bạn chọn công việc nào? (Tớ thì chọn tiền  )
2. Nếu bạn đang làm tại một công ty thì tôi phải trả bao nhiêu để bạn rời khỏi đó?

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #21 on: October 18, 2005, 07:45 PM »
Quote
Kekeke hỏi khó tí nữa!  

1. Giữa một công việc phù hợp với mong muốn và một công việc nhiều tiền bạn chọn công việc nào? (Tớ thì chọn tiền  )
2. Nếu bạn đang làm tại một công ty thì tôi phải trả bao nhiêu để bạn rời khỏi đó?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14219[/snapback][/div]

1. Me, too! Kiếm tiền là năng lực, tiêu tiền là văn hoá!

2. Con số đó biến thiên không tuần hoàn, cụ thể hơn là hướng tới dương vô cực theo thời gian. Nó chỉ tuân theo 1 quy luật: A M A P!  

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #22 on: October 18, 2005, 09:15 PM »
Oé. công việc mà có nhiều tiền chưa chắc đã kiếm dễ dàng. Có khi phải vứt bỏ khá nhiều thứ sau lưng để tập chung ấy chứ!!!
Nhưng dù sao, tiền cũng là một phần thưởng thôi. Nếu chỉ nghĩ đến tiền ko chưa chắc đã tốt đâu.
Nếu công việc đó thật sự còn mang lại hứng thú, thì chắc OT cũng làm. $300 khởi điểm cũng đáng để làm đó chứ ha !
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Ivana

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #23 on: March 27, 2006, 09:10 AM »
Mình chỉ sợ ko có đc jì, mặc dù là con gái nhưng mình vẫn thix sự nghiệp hơn. Vì theo mình sự nghiệp ổn định thì gia đình sẽ vững chắc. Nhưng bít đâu đấy, lỡ có anh nào cưa đổ mình thì mình sẽ chọn family  .Tuỳ vào sức mạnh of love heê
Người mà em vẫn luôn hâm mộ
                                Em say mê, em yêu thích vô cùng
                                Dù anh ấy có thể không hoàn hảo
                                Và cho dù có thể chẳng đẹp trai
                                Em vẫn yêu bằng con tim say đắm
                                Dẫu xa xôi em vẫn mãi nhớ chàng

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #24 on: April 07, 2006, 10:32 PM »
Hình như đúng là phải có sự nghiệp rồi mới có gia đình đc thì phải. Buồn cười nhỉ !
Đúng ! Ko hẳn ! Đúng mà ! Đúng !! Ừ, đúng !! Nhưng mà ... hị hị .......
<-- I'm sleepy now      
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #25 on: April 09, 2006, 12:26 AM »
Quote
Hình như đúng là phải có sự nghiệp rồi mới có gia đình đc thì phải. Buồn cười nhỉ !
Đúng ! Ko hẳn ! Đúng mà ! Đúng !! Ừ, đúng !! Nhưng mà ... hị hị .......
<-- I'm sleepy now     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45568[/snapback][/div]
Đôi khi mình nghĩ, cả mình và người ấy đều đã có việc làm tốt (không sợ thất nghiệp) thì thật ra 2 chữ "sự nghiệp" này đòi hỏi mỗi người phải thế nào đây ??...
Chẳng lẽ mỗi ngày đi làm 8 tiếng, hàng tháng, hàng năm cứ được lặp lại trên guồng công việc như thế có nghĩa là chúng ta chưa hề tạo dựng được "sự nghiệp" hay sao ??
Khái niệm "sự nghiệp" củng khá là mơ hồ khi đưa ra làm chuẩn mực với "Gia đình" vì sự nghiệp của bạn chắc bạn phải cần cả đời để xây dựng, tạo lập và duy trì nó mất thôi.

Offline julove

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 149
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #26 on: April 25, 2006, 06:04 PM »
tui cũng nghĩ đơn giản lắm !
lắy 1 người yêu mình và mình yêu ! cả 2 người có việc làm ổn định !
có lẽ với nhìu người thù thấy việc có 1 gia đình ngày 2 vợ chồng đilàm 8 tiếng có vẻ nhàm chán !tui lại thích cuộc sống đơn giản như thế!
hình như người ta hay bảo ngu si hưởng thái bình !
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline cloud38

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 106
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #27 on: May 08, 2006, 08:38 PM »
Quote
thằng vừa có tiền vừa có tình thì sớm hay muộn cũng mất cả tiền lẫn tình.
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51328[/snapback][/div]


hehe , phải đó với tui thì
xếp đầu : bạn bè
2: tiền tài sự nghiệp
3:thể thao
3:rock
5 mới đến gái
cứ vậy mà sống
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Vit

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 164
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #28 on: May 09, 2006, 11:12 AM »
Có lẽ lúc này với mình gia đình là quan trọng nhất. Đã có lúc mình rất coi trọng sự nghiệp, coi trọng những tham vọng "rất lớn" của mình nhưng giờ thì mình nhận ra rằng những thứ đó chỉ là phù dù. Hongyen từng tặng mình một câu : " mình thường không trân trọng những gì mà mình đang có, chỉ đến lúc nào thiếu nó thì mình cảm thấy quý giá biết bao" . Có lẽ giờ mình mới thật sự hiểu nó...Gia đình!
[div align=\\\"center\\\"]
...BUỒN   ....CƯỜI  ...!      
[/div]

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #29 on: May 09, 2006, 02:05 PM »
Quote
Có lẽ lúc này với mình gia đình là quan trọng nhất. Đã có lúc mình rất coi trọng sự nghiệp, coi trọng những tham vọng "rất lớn" của mình nhưng giờ thì mình nhận ra rằng những thứ đó chỉ là phù dù. Hongyen từng tặng mình một câu : " mình thường không trân trọng những gì mà mình đang có, chỉ đến lúc nào thiếu nó thì mình cảm thấy quý giá biết bao" . Có lẽ giờ mình mới thật sự hiểu nó...Gia đình!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51448[/snapback][/div]
Ừ...gia đìng quan trọng lắm! Phải iu thương gia đìng thoai! momy...I luv you!

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #30 on: December 06, 2007, 03:46 PM »
mình coi trọng những người sinh ra mình và nuôi dạy mình,nhưng người yêu hay chồng thì cũng chỉ xếp sau sự nghiệp thôi,muốn thành công.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline juveturindel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #31 on: December 14, 2007, 09:44 AM »
Gia đình lúc nào cũng là nhất  
If you want you will win
You will win if you want

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #32 on: December 14, 2007, 11:37 AM »
Quote from: Ivana
"Mặc dù là con gái nhưng mình vẫn thix sự nghiệp hơn. Vì theo mình sự nghiệp ổn định thì gia đình sẽ vững chắc. Nhưng bít đâu đấy, lỡ có anh nào cưa đổ mình thì mình sẽ chọn family  .Tuỳ vào sức mạnh of love heê

 
Tớ cũng nghĩ thế  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #33 on: December 23, 2007, 07:31 PM »
Có đc sự cân bằng hoặc tốt cả 2 thì sao??







   

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #34 on: December 23, 2007, 08:06 PM »
thế thi khác gi là quá hoàn hảo, mà trên đời này ko có cái gì là hoàn hảo cả. Anh Maj nói thế là hơi sai rồi đấy. Còn theo em thì sự nghiệp là số 1 gia đình chỉ là phụ mà thôi có cũng đc ko có cũng chả sao kekeke
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #35 on: December 23, 2007, 08:08 PM »
Ơ...mày nghĩ thế à...anh nghĩ dù sao gia đình cũng quan trọng hơn chứ







   

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #36 on: December 23, 2007, 08:35 PM »
dĩ nhiên rồi anh anh có thấy gia đình mà dính vào công việc mai sau của em thì có phải bị liên lụy ko với lại có gia đình thì lại phải thêm 1 gánh nặng nữa 1 gánh đã khổ rồi thêm gánh nữa chắc die mất
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #37 on: December 23, 2007, 08:51 PM »
Mày làm sao để đừng dính dáng tới gia đình chứ...
Mà ko có vụ tiền nong gia đình mày cứ để anh lo








   

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #38 on: December 23, 2007, 08:55 PM »
muốn ko để dính dáng thì tốt hơn là ko nên có gia đình mà chỉ cần tập trung vào sự nghiệp là chính thôi
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Gia đình - Sự nghiệp
« Reply #39 on: December 23, 2007, 09:01 PM »
Thế mày quên trách nhiệm với ông bà già à