Nếu để ý 1 tí, chúng ta sẽ thấy Amauri thi đấu rất cá nhân, ích kỷ, không chịu chuyền bóng gì cả, đành rằng là Amauri đang rất muốn thể hiện mình. Có thể khẳng định, Amauri có thể trở thành 1 cầu thủ hay nhưng không bao giờ trở thành 1 cầu thủ lớn được, qua cách thi đấu cũng thấy được anh ta có tính cách không tốt thì không thể trở thành 1 cầu thủ lớn được. Những tay săn bàn bẩm sinh hàng đầu thế giới như Trez, Etto, Torres, C. Ronaldo, Drogba, ... đều có khát vọng ghi bàn rất lớn, nhưng đối với họ thì hơn hết, không có gì có thể sánh bằng thành công của cả đội bóng, họ luôn có những đường chuyền không thể chê vào đâu được nếu đồng đội ở một tư thế ghi bàn tốt hơn, điều đó làm cho họ không những trở thành những cầu thủ hay mà còn là những cầu thủ lớn. Thậm chí một cầu thủ nổi tiếng cũng hơi ích kỷ là super pippo vẫn rất là đáng yêu, không quá cá nhân như Amauri đâu. Ai là fan của Amauri thì tui xin lỗi trước nha, tui thấy sao thì nói vậy thôi.
Tớ cũng thấy Amauri rất ích kỷ, nhưng tớ lại không đồng ý vế sau của cậu. Tiền đạo nên ích kỷ 1 chút (tất nhiên là 1 chút thôi). Chắc mọi người vẫn nhớ khi mới đến Turin cả Trez hay Ibra đều thi đấu như vậy sao, cả Batistuta nữa, khi mới đến Roma, anh ta còn cố đấm ăn xôi, hớt không 1 bàn thắng của Montella khi bóng đang lăn vào lưới. Đấy là khát khao thể hiện mình trong một đội bóng lớn. Khi ổn định rồi tớ nghĩ là sẽ có sự gắn kết hơn. Trong đội bóng đã có hai người thường xuyên hy sinh bằng cách kéo dãn đội hình và làm bóng như Alex và Pavel thì những người như Amauri hay Trez phải làm việc còn lại thôi
Một trận đấu chưa thể đánh già nhiều về Amauri. Nhưng tớ nghĩ, với Amauri thì nên chơi 3 tiền đạo, biến ảo hơn nhiều. Nếu cần 1 trung phong cắm thì chắc chỉ còn Frenchman Trez