Author Topic: BXH sau 12 trận đầu tiên  (Read 9395 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Azzurra515

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,074
  • Gender: Male
BXH sau 12 trận đầu tiên
« on: June 13, 2008, 06:08 PM »
[div align=\\\"center\\\"][/div]
« Last Edit: June 13, 2008, 06:10 PM by Azzurra515 »
Cứ từ từ..!

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #1 on: June 13, 2008, 06:27 PM »
hehe minh 10 điểm được đứng trên 11 điểm.. xem ra là điềm may.. hnay trung quả rùi.. phải đi cược điểm thui...
A time that would never come again....

Offline Azzurra515

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,074
  • Gender: Male
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #2 on: June 13, 2008, 06:38 PM »
Kiếp nạn này không thoát được. Lòng người tham vô đáy  sau đêm nay có lẽ chỉ có Mainoel là ngư ông đắc lợi.
Cứ từ từ..!

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #3 on: June 13, 2008, 07:36 PM »
Quote from: Azzurra515
Kiếp nạn này không thoát được. Lòng người tham vô đáy  sau đêm nay có lẽ chỉ có Mainoel là ngư ông đắc lợi.
 13 ,không  thể tin được khi mình xếp trên bao nhiêu tên tuổi lừng danh    . sau đêm nay ,mình sẽ xếp trên bao nhiêu người nhẩy    
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #4 on: June 13, 2008, 07:55 PM »
Đêm nay anh sẽ vùng dậy hoặc bị dìm sâu dưới bùn đen. Khả năng thứ 2 cao hơn T_T
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #5 on: June 13, 2008, 10:03 PM »
Em và anh Pintu có vẻ bám nhau như hình với bóng nhỉ, hôm nay đâm tránh tránh ra mới được để khả năng thứ nhất của mình cao lên

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #6 on: June 13, 2008, 10:52 PM »
Mày nghĩ y như anh
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
BXH sau 12 trận đầu tiên
« Reply #7 on: June 13, 2008, 11:51 PM »
thế mình đâm chỗ nào bi giờ... hờ hờ..
A time that would never come again....