Sau khi nhận được những yêu cấu hết sức thành khẩn của các thành viên mến mộ. ( hay căm ghét ) Chúng tôi đã điều tra và được biết nơi ở của một số cán bộ điều hành JFC. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho quí vị phần nào đó trong việc tặng quà cáp ( hoặc là khủng bố ).
Đầu tiên là một thành viên đã rất nổi tiếng trong JFC, tên của anh có thể khiến mọi người liên tưởng tới các món ăn rất ngon như lẩu, rán, cuốn gỏi hay nấu canh. Vâng, anh chính là Cá Basa. Vì là cá nên mọi người thừa biết là anh sống ở .. dưới nước, mà dưới nước thì rất khó tìm, hiện nay, mọi thông tin cũng chỉ dừng ở mức là lão Cá đang sống tại vùng biển phía nam.
Kế đến là lão quán chủ của cái quán mà người ta coi là thanh tao và nhã nhặn nhất JFC này ( Mặc dù chủ quán thì chửi láo thôi rồi ) Vâng, ko ai là ko biết đến CU quán chủ. Là một người ham mê thể thao, thích cà kê rượu chè và nhâm nhi những vần thơ. Lão có rất ít kẻ thù . Những người bạn của lão cũng chỉ biết rằng mỗi khi rượu chè be bét lão không có mặt tại quán thơ vắng tanh thì lại lưu lại một nơi có tên gọi FC Láng Hạ. Nơi này rất dễ tìm, nếu ai có thù hằn gì với lão cứ đến đó khắc được toại nguyện .
Có một người không thể không nhắc đến người nổi tiếng phong lưu trong JFC với những scandal tình ái . Vâng, với khuôn mặt đẹp trai không kém tiền đạo ngôi sao đang thi đấu cho Juventus là ........... Zalayeta và một lối ăn nói rất cho là gây shock anh đã khiến cho bao cô gái ngất ngây ( rồi sau đó nguyền rủa ) . Có thể nói, anh chính là hậu nhân của Don Joan, người mà khiến cho bao cô gái coi là kẻ thù của mình Thánh Ala, một cái tên rất quen thuộc với các giai nhân của JFC sau những mối tình đầy tai tiếng đã ẩn thân tại một nơi rất dễ tìm là Squadrra Azzurra. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào thông tin này và cứ việc nên kế hoạch trả thủ cho cẩn thận vì hắn chỉ có duy nhất một nơi ẩn náu.
*********************
Hi vọng những thông tin của chúng tôi đã giúp ích cho quí vị nhiều điều, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiềm thêm thông tin về đội ngũ bị BQT để quí vị có thể trút hận Mong quí vị cùng nhiệt tình giúp đỡ . Xin cảm ơn.
Oải quá, chả có trò gì chơi, mai nghịch tiếp vậy.
Lão Minh nhớ đấy, hê hê, kiểu gì thì lão cũng phải có trong này.