0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
Giờ mưa ít người đi quá... Ngày xưa, mỗi lần offline của JFC đều có mưa...Mỗi lần mưa, ngồi những quán cafe xưa lại nhớ người xưa, nhớ sự nhiệt tình đến điên rồ.... Nhớ đêm mưa lạnh lang thang cùng cố nhân JFC, để tìm quán cafe xem Juve đá...Người cũ đã quá xa rồi, người mới đến thì ngại mưa.... .. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảoNền cũ lâu đài bóng tịch dương ..
Đi offline mà mình buồn muốn khóc!
Bàn nhiều thế hôm nào ấy nhỉ, tớ đi hóng với.P/s Cammy: Ấy phóng xe Camry nhập khẩu 2.4 với tốc độ 100km/h theo hướng HN - SG khoảng ba giờ đồng hồ là tới quê tớ.
Bz thân mến! Thế đi bộ thì hết bao lâu?
Sao lại phải khổ thể, nhảy lên lưng tớ cõng về.
Ừ, thì nhảy! Cơ mà cậu cõng thì hết bao lâu?
Đã cong rồi còn lo gì đến chuyện bao lâu nữa. Càng lâu càng sướng.
Tớ chỉ lo cậu mệt! Ko mệt thi okie thôi!
Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!