Báo giới Italia vận động chiến dịch ủng hộ Del Piero
Đi đầu là nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport với dòng tít: “Nhưng chúng ta sẽ thi đấu thế nào nếu không có Alex?”
Tờ Il Giornale cũng giật một cái tít tương tự: “Làm sao chúng ta lại có thể để Del Piero ở nhà được?”
Trong khi đó, tờ Il Giorno đưa ra tiêu đề “Del Piero có tên trong ĐTQG”, trước khi đưa ra những lí giải của mình. Và tờ báo này kết luận: “Del Piero là hộ công xuất sắc nhất của Italia.”
Trong bài báo đó trên tờ Il Giorno cũng chỉ ra rằng: “Chẳng ai biết Palladino ở Juventus là ai cả, thì sẽ thật nực cười khi Donadoni lại chọn tiền đạo này thay vì đội trưởng của anh ta.”
Ý kiến của nhà báo Anh Ngọc:
Phong độ chói sáng của Del Piero kể từ 2 tháng nay đang làm bùng lên những hy vọng cho những người hâm mộ anh vào việc Donadoni sẽ gọi ah dự EURO 2008. Nhưng Serie A khác EURO và Juventus không phải là ĐT Italia.
Người đã đem đến cho Juve chiến thắng trong một trận đấu nghẹt thở với Milan là một chàng trai người Bosnia, tên Hasan Salihamidzic, 31 tuổi. Người có biệt danh “Brazzo” (nghĩa là “anh em”) đã ghi 2 bàn không chỉ để hạ gục đối thủ từ thành phố cách đó hơn trăm km, mà còn dàn tước đi những cơ hội cuối cùng của Milan ở Champions. Nhưng người đã thổi hồn cho chiến thắng ấy, cũng là người đã gánh trên vai trách nhiệm lớn lao của một người đội trưởng, người đã chơi tuyệt vời trong những tháng qua, không phải là “Brazzo”, ngôi sao loé lên trong một trận đấu, mà là “Ale” Del Piero, tác giả của bàn mở tỉ số vào lưới Kalac, của cú đúp tung lưới Palermo, của trận đấu gây ấn tượng trước Inter, và còn nhiều, nhiều trận đấu nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi lại vang lên sức ép từ công chúng đòi Donadoni phải đưa Del Piero trở lại ĐT Italia. Huyền thoại sống của Juve giống như mùa xuân luôn đâm chồi nảy lộc bên cạnh mùa xuân mà không có mùa đông ở giữa. Luôn luôn bừng sáng sau một sự khởi đầu không tốt, luôn luôn được người ta nói đến như một ngôi sao rực rỡ trước những giải đấu lớn là EURO và World Cup. Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Milan là bàn thứ 14 của anh mùa này, trong khi giải còn 6 vòng đấu nữa, nghĩa là con số 14 chưa phải là cuối cùng. Những mùa bóng nào anh ghi bằng hoặc nhiều hơn thế: 2005/06, trước World Cup 2006, 14 bàn; từ 2001 đến 2003, kẹp ở giữa là 2002, trước World Cup 2002, anh ghi 16 bàn và mùa 1997/98, trước France 98, anh ghi 21 bàn. Vấn đề là ở chỗ, trong những mùa bóng mà anh làm vua ở Juventus và Serie A, anh đã tạo nên quá nhiều ảo tưởng vào khả năng của mình, để rồi, tất cả cùng thất vọng với những gì anh đã làm trong các giải đấu ấy. Thành công duy nhất của anh là ở World Cup 2006, với một chức VĐTG, nhưng trên đất Đức, anh chỉ đóng vai trò phụ. Del Piero cũng giống như một cái lò xo, bị nén lại hết sức rồi bung ra hết cỡ, và đến khi bung ra rồi thì không còn sức bật nữa.
Vị HLV của đội Thiên thanh đã gạt số 10 của Juventus ra khỏi các kế hoạch chiến thuật của ông từ năm ngoái, và dù luôn lấp lửng nói về tương lai của anh ở ĐT Ý, người ta tin rằng, sau khi tìm thấy ở Di Natale một giải pháp lí tưởng cho sơ đồ 4-3-3, Del Piero đã bị xếp xó. Vấn đề không phải là Donadoni không nhìn ra vị trí và vai trò to lớn của Del Piero với ĐT Ý và bất cứ HLV nào cũng cần một cầu thủ như anh, nhưng từ việc cần anh đến việc sử dụng anh như thế nào lại là một chuyện khác. Kể từ ngày Italia có Totti, Del Piero chỉ còn đóng một vai trò rất nhỏ trong đội bóng ấy, và khuôn mặt buồn rầu có chút gì đó hơi dửng dưng nhưng lại ra vẻ phải chấp nhận tất cả. Khi không còn Totti khi đội trưởng của Roma xin rút lui vì thấy vai trò của mình cũng không còn được coi trọng, Del Piero cũng mất luôn vị trí ở ĐTQG. ĐT ấy không cần một ngôi sao lớn nữa, vì dưới tay Lippi, ngôi sao là cả một tập thể. ĐT ấy không cần một hộ công nữa (đó là lí do tại sao Totti mất đi vai trò lịch sử), vì bộ não của ĐT Ý không còn ở trên đầu mà đang nằm ở thắt lưng (chỗ của Pirlo), ĐT ấy cũng không cần một tiền đạo lùi và ở vị trí của một tiền đạo tấn công lệch trái, đã có một người khác (Di Natale).
Vậy, Del Piero sẽ làm gì ở EURO 2008? Việc gọi anh vào ĐTQG có thể tạo ra những xáo trộn và sức ép không cần thiết lên vai Donadoni ở chỗ, nếu đã gọi Del Piero vào Azzurra cho EURO 2008, không thể không dùng anh, nhưng nếu đã dùng anh, anh chỉ gây nên những thất vọng như bao lần đã qua. Ngôi sao của Juventus chỉ toả sáng trong những trận đấu ở vòng loại hoặc giao hữu, và trong số các HLV, người duy nhất biết dùng anh là Lippi, người đã “kí một giao kèo” với Del Piero trước World Cup 2008, rằng ông sẽ chỉ dùng anh theo dạng part-time. Thế nên, nếu Donadoni chưa có đủ bản lĩnh và nghị lực như Lippi, hãy làm điều ấy bằng cách đưa ra quyết định dứt khoát về Del Piero. Số 10 của Juve đã được hãng Panini chuyên làm các bộ sưu tập chân dung cầu thủ đưa vào danh sách Azzurra dự EURO 2008 trong bộ sưu tập mới tung ra thị trường.
---------------
Theo tôi thì Del Piero lên giã từ đội tuyển quốc gia để tập trung vào Juventus thì tốt hơn. Del Piero chưa bao giờ thành công và hợp với Azzura cả. Anh cũng đang ở nửa cuối bên kia của sự nghiệp.
Ý kiến của mọi người ?