Secco định bán Giovinco, Marchisio, De Ceglie cho Palermo nhằm có được chữ ký của Amauri chứ. thằng này không biết gì về bóng đá đã đành, lại chẳng hiểu gì về chuyện kinh doanh. Nếu muốn đẩy Giovinco ra khỏi đội bóng thì thà bán mịe nó cho S Moscow để lấy tiền tươi đi rồi ( đội này đã ra giá 10 triệu bảng cho Giovinco) còn 2 chú kia bán cũng phải được hơn 7 triệu, thừa sức vác về Amauri. Vậy mà thằng cha này định đưa 3 tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Italia kia vào bản hợp đồng cùng với một khoản tiền nhất định ( hổng biết là bao nhiêu). Khi Ranieri muốn 3 cầu thủ này về Juve vào năm sau thì lại vẫn sử dụng bài cũ ( Marchionni + Criscito + một khoản tiền nào đó, chắc là 10 triệu bảng ). Bán Marchionni thì không nói làm gì nhưng bán Criscito thì hơi phí. Criscito tuy chưa đủ trình chơi ở đội 1 Juve nhưng anh là một trong những cầu thủ tài năng nhất bóng đá Italia ở lứa tuổi U23. Tại sao BLD Juve không cho Criscito mượn thêm một vài năm rồi có quyết định bán hay không? Ai dám chắc rằng Criscito sẽ không thành một Cannavaro trong tương lai? Anh còn trẻ, còn nhiều thời gian để có thể thành một ngôi sao tương lai. Giovinco sau khi được cho mượn mới nổi như bây giờ chứ nếu cứ để anh ở đội trẻ hay trên ghế dự bị thì dù tài năng đến mấy anh cũng chỉ là một cầu thủ tầm thường. Thật không hiểu chính sách chuyển nhượng của Juve hiện tại như thế nào nữa. Theo đuổi các tài năng trẻ của đội khác như Cirigani( Parma), Hamsik(Napoli), Zapata(Udinese), Vargas( Cantania)... mà mấy cầu thủ tài năng đào tạo nên thì lại đem bán. Ai dám chắc là Cirigani tài năng hơn Giovinco? Giovinco được ví là tài năng trẻ triển vọng nhất Serie A hơn cả Pato của Milan hay Balotelli của Inter. Còn Cirigani là ai? Một cầu thủ dạng trung bình khá của một đội đang vật lộn để xuống hạng. Còn Hamsik , Vargas và Zapata có chắc chắn là tài năng hơn Marchisio, De Ceglie và Criscito? Câu trả lời là không. Tại sao chúng ta lại tốn bội tiền để mua những cầu thủ trẻ của đội khác để về đào tạo trong khi lại bán những cầu thủ trẻ tài năng nhất của mình trong khi những cầu thủ định mua đó tài năng chẳng có gì vượt trội những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của mình? Câu trả lời phụ thuộc vào quý ngài Secco của chúng ta. Từ khi ngài Secco lên thay vị trí của bố già Moggi thì hắn ta chẳng làm được gì ra hồn. Tất cả những cầu thủ mà Alessio vác về thì không phải là cầu thủ dự bị thì cũng gây thất vọng ghê gớm như Molinaro, Tiago, Almiron.... Xin nhắc lại với các bạn là chuyện mua Iaquinta, Nocerino là theo ý của Moggi từ trước, còn Sissoko là theo yêu cầu của Ranieri chứ Secco chưa đưa ra một cái tên nào phù hợp với Juve cả về chất lượng lẫn tài chính cả. Chỉ tội cho Juventus yếu quý của chúng ta nghèo đi rất nhiều và suýt nữa biến thành một đội bóng hạng trung với những cầu thủ trung bình do công lao của "Sir Secco". Nếu Secco nắm quyền hành ở Juve trong một thời gian dài thì chắc Juve sẽ trở thành một câu lạc bộ nghèo nhất Italia mất(hy vọng là không như vậy).
Còn chuyện mua Amauri thì mình không tán thành lắm. Amauri có lối đá tương đối giống Trezeguet và Iaquinta, tức là có thiên hướng ru rú trong vòng cấm địa hơn là hoạt động rộng. Mình vẫn mong muốn Juve mua một cầu thủ có khả năng quấy rối và kiến tạo tốt hơn. Chúng ta đã có một ông vua vòng cấm rồi không cần một ông thừa tướng khác. Theo ý kiến chủ quan của mình thì vẫn kết Cassano hơn. Chú này vừa rẻ hơn nhiều vừa thay được vị trí hộ công của Del. Và một phần nữa là do bố già Moggi kết chú này hơn Amauri.