Ông Secco, GĐ thể thao của Juventus vừa mới cho biết CLB sẽ bán Zlatan Ibrahimovic năm 2006, dù cho có xảy ra vụ Calciopoli scandal hay không. Ibracadabra đã bị bán đến Inter mùa hè năm 2006 sau khi CLB vùng Turin phải xuống chơi tại Serie B lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Không cần nhắc lại Juventus đã chao đảo như thế nào khi người ta phanh phui vụ ông Chủ tịch Luciano Moggi can dự nghiêm trọng đến việc dàn xếp tỉ số các trận đấu tại Serie A và đồng thời tham gia vào việc hối lộ các trọng tài.
Tuy nhiên, sự nguy khốn của Juve không phải là lý do khiến CLB phải để tiền đạo sáng giá của họ ra đi. Secco tiết lộ: “Ibra sẽ đi mà không cần có vụ Calciopoli. Moggi muốn bán cậu ta bởi cậu ta đòi một hợp đồng quá cao”.
Tiền đạo người Thuỵ Điển đã có hai năm ngọt ngào tại Turin. Anh ghi 23 bàn sau 70 lần ra sân và trải qua vinh quang chiến thắng với CLB, song anh không hề đắn đo một chút nào khi rời bỏ Juve ngay sau vụ bê bối nói trên.
Vào cái ngày anh “đào tẩu” đến Inter, cựu tiền đạo của Ajax nhiệt thành thổ lộ với báo chí rằng: “Tôi đã là CĐV trung thành của Inter từ khi tôi còn là một đứa trẻ”.
“Đây là bóng đá. Tôi phải nghĩ đến tương lai của tôi, và tương lai của tôi là ở đây. Tôi rất xin lỗi các Juventini, song đời là vậy”.
Từ khi chuyển đến Nerazzurri, Ibra đã xây dựng được một sự nghiệp đáng nể. Anh đã có một chiếc cúp Scudetto và một siêu cúp Italy. Mùa giải này anh cũng đã ghi 14 bàn và luôn được coi sẽ là chủ nhân tiếp theo của giải Ballon d'Or.
http://www.bongdaso.com/Art_32922.aspx?cat=0