Ôi Juve ,hỡi juve.Điều tồi tệ gì đang xảy ra vậy? Những trận đấu vô cùng thất vọng,những cá nhân làm mất đi bản sắc của một đội bóng lớn,những con người biến đội bóng lớn ấy trở thành một đội bóng thường thường hạng trung.Tất cả như một đám mây u ám che lấp tên tuổi cũng như những giá trị đã trở thành thương hiệu của bà đầm già.
Kẻ thù của những chú ngựa vằn là gì vậy???
Lối chơi?? Lâu lắm rồi juve mới chơi một thứ bóng đá điên rồ và không rõ ràng như vậy.Đó không phải là tấn công,càng không phải là tổng lực,không hoàn toàn là phòng ngự phản công và không lốt cantenacio, thứ mà biết bao thế hệ nay, juve luôn dựa vào đó để tồn tại và phát triển.Ranieri,gã thợ hàn ấy đang làm gì vậy?Bản sắc là một thứ gì đó quá sa sỉ,là thứ từ ngữ quá lạ lẫm với đội bóng lúc này.Không còn là bà đầm già chứa đầy sự lì lợm và ma quái.Không còn là bà đầm già với những thứ vũ khí không thể ngờ tới vào sân từ ghế dự bị.Không còn là juve chắc chắn và khoa học.Một con số không tròn trĩnh.Và số không ấy gần như chắc chắn sẽ theo lão bà cho đến hết mùa giải.Không scuttdetto,không cúp quốc gia,và nếu cứ tiếp tục như vậy,sẽ là không có một suất champhions league cho mùa giải năm sau!Tại sao không nếu như lão bà không tỉnh giấc?
Con người??Vị chủ tịch trẻ tuổi ấy đem về sân olympico de torino những con người của sự thất vọng.Almiron,tiago gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị với phong độ yếu kém đến tệ hại của mình.Salihamizic,nocerino,molinero ngoài nhiệt huyết và sự cần cù trên sân,tất cả những gì họ làm được là một vị trí trên sân để rồi mỗi khi kết thúc trận đấu chẳng một tifosi nào nhớ đến họ đã có mặt trên sân như thế nào.Chỉ duy nhất có một sự an ủi Iaquinta.Nhưng từng đó là chưa đủ và quá ít để có một tập thể mạnh.Và cho dù rất nỗ lực bằng tài năng và kinh nghiệm ,alex ,nedved,buffon,camoranesi chỉ biết ngậm ngùi nhìn inter và roma qua mặt.Một mùa giải không đến nỗi với những chân sút nhưng dẫu sao những con người ấy cũng đã già và nên có sự thay đổi.Nhưng là một mùa giải thật tồi với hàng phòng ngự.Lâu lắm rồi trong lịch sử juve người ta mới thấy một hàng phòng thủ ngờ nghệch và thiếu khôn ngoan như vậy.Những bàn thua ngớ ngẩn xuất phát từ đây,Những trận đấu thất vọng cũng bắt nguồn từ đây.
Trọng tài??Bóng ma caciopli vẫn lẩn khuất đâu đây nhưng lần này juve là nạn nhân.Một đội bóng không thể có những kết quả trọn vẹn nếu trước những quyết định sai lầm của trọng tài.Hi vọng một ngày không xa,juve sẽ được đối xử công bằng như cách mà họ đã chiến đấu sằng phẳng trong trận đấu.
Chuyển nhượng.Tiền dù ít nhưng tiết kiệm khác rất nhiều với việc không biết chi tiêu.Diego và Vandevart đến bây giờ vẫn im hơi nặng tiếng là sao?Đó là những sự bổ sung cực kì cần thiết.Những vị trí của những cầu thủ trẻ trong đội hình thừa nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và một chút tinh quái của một cầu thủ mang trên mình chiếc áo sọc đen.Delpiero và nedved vẫn vô cùng cần thiết.Nhưng cần những hậu duệ và sự thay đổi.Một đến hai cầu thủ đẳng cấp trên hàng công,một tiền vệ biết làm bóng và dẫn dắt lối chơi và nếu có thêt toàn bộ hàng thủ của lão bà nên ra đi nhường chỗ cho những con người hợp với cantenacio.
Mỗi đội bóng luôn gặp nhiều khó khăn trong thời kì chuyển giao thế hệ,Và ''lão bà'' cũng không phải ngoại lệ.Cần có sự thay đổi trong lối chơi và con người.Juve sẽ thống trị nước Ý sớm thôi.Nhưng trước mắt là cuộc chiến cho một suất tham dự cúp c1 năm sau.
Tiến lên juve!!!''Sự sống nảy sinh từ cái chết''Điểm kết thúc là nơi bắt đầu cho những thành công mới.Thành công và hạnh phúc hiện hình trong những gian nan,khổ ải.Tiến lên juve!!!