Hehe thật là ý nghĩa.
Bàn tí công chuyện nào. Nói thế này cho vuông, Đại Lải là đất nhà em nên em giới thiệu các bác vài món sau:
+ Địa điểm: Quá thoáng đãng, cực kì mênh mông (liên hệ tổ chức ở hòn đảo giữa hồ càng tuyệt, mùa này nước cạn, đi bộ sang), miễn phí vào khu du lịch.
+ Giải khát + ăn uống: Giải khát ngoài nước dừa ra thì không có gì khác. Liên hệ với các nhà hàng thịt cho 1 con dê + rượu tiết dê chắc được.
+ Giải trí: Ban ngày không có trò mèo gì cả, overnight hoặc chiều chiều thì có màn đấm bóp, mát xa (nếu muốn) của các em xinh tươi đánh phấn cả ngực và luôn tự giới thiệu là sinh viên Sư Phạm 2 đi làm thêm Tắm ở hồ sẽ ko được vì mùa này vừa lạnh vừa không có nước, thôi chịu khó đá bóng nhựa trên bờ
+ Phụ gia: Đến đây các bạn nếu muốn có thể thăm khu nhà an dưỡng của các vị cựu chiến binh + khu viết văn của các nghệ sỹ (tạc tượng thì sắp có)