Hihi, lâu lắm rồi ko xem bóng đá nhưng cứ nhảy vào góp vui cái.
Juve chắc khó lấy lại vị trí số 1 đấy, phải nhiều năm nứa, chú nào nói 2-3 năm theo tớ là hơi bị lạc quan! Nhưng dù sao thì Milan cũng chả đáng ngại lắm, năm nay ko bị trừ điểm trừ điếc gì mà đá đấm chật vật hơn cả Juve mới lên hạng. Túm lại là nó vẫn vậy, "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", chỉ C1 thôi. Roma thì chán chả buồn nói, đúng là cái từ "đẳng cấp" nó có ý nghĩa! Còn lại duy nhất thằng Inter, đục nước béo cò, nhưng con cò này ăn đẫy đã quá béo nên tớ ko chắc Juve hạ nổi nó trong vòng 5 năm nữa!
Hình như biểu đồ thành công của Juve luôn cùng chiều với Milan và ngược chiều với Inter (?!)