Hơ, tớ k nhận tớ quân tử hay cao thượng gì, tớ là thằng thủ đoạn và đê tiện, tớ nhận thế, nhưng tớ nói thật, tớ nói các cậu là tiểu nhân đắc chí chẳng có gì là sai cả. Tớ ghét bọn Inter từ ngày xưa, ghét cay ghét đắng, lúc ấy thấy các cậu mở mồm ra là gọi chúng nó là lũ nhãi nhép, k đáng là đối thủ. Bi giờ bị nó đá cho 1 phát đau rát cả đ.í.t rùi hút máu hút mủ rồi cưỡi lên đầu lên cổ thì các cậu gọi nó là đối thủ. Nực cười, bây giờ, ít nhất là bây giờ, nó ko coi mình là đối thủ. Nó thua thì có gì đáng mừng, nom Juve đá như kứt, thua liểng xiểng thì nó có thua thế, thua nữa thì cũng chẳng làm gì được nó cả. Kiểu quái gì nó chả thua, thua sớm thua muộn thì cũng phải thua, thắng mãi sao được, việc gì phải sung sướng đến thế làm gì.
Tớ nói thật chứ, các cậu thì chỉ mong nó thua, tớ thì tớ còn nguyền rủa bọn nó cơ...