- 1h (1/12) tắt máy đi ngủ. Nằm mãi không ngủ được
- 2h (1/12) bật lại máy dạo mạng.
Đọc thấy cái tin
Ronaldo bị què chân không dự được trận đấu trên yahoo, liền nhảy vào trang chủ nhà ta (Juventus official web) xem tình hình quân ta tới Milan thế nào. Nào ngờ, thấy cái giao diện mới, cứ tưởng nó run lâu rồi, mình quê. Ai ngờ, thấy ngay bài Welcome to new Juventus website. hehe. Hóa ra số mình son.
Ngó sang thấy trang chủ JFC của mình chưa có thông tin nay, liền gõ nhanh vài dòng khi bà con đang say giấc nồng. Chi tiết
tại đây Cảm nhận ban đầu: Lướt qua, thấy nó sang hơn, đẹp hơn và trông "oách" hơn. Cứ nhớ lại đồng chí Pavel lúc nào cũng kêu là trang chủ ít thông tin, nay thì tha hồ khám phá nha. Em ngắm sơ bộ, thấy thích nhất cái phần Next Match. KHông biết các designer nhà ta ngụ ý gì mà khi nói về trận đấu AC - Juve lại đưa logo Juve to hơn logo Milan. Em thích!
Chứng có rành rành:
