Xin lỗi cả nhà, em không xin nghỉ được ngày thứ 6 nên lịch trình của chúng ta sẽ thay đổi như sau:
[div align=\\\"center\\\"] Lịch trình du lịch hè 2009 Hà Nội - Quan Lạn - HAT và những người bạn [/div]
Ngày 1: Hà Nội – Vân Đồn
16h30: Tất cả tập trung đầy đủ ở bến xe Lương Yên (riêng Pintu sẽ tự đi xe đến Vân Đồn, bạn em sẽ lên xe ở Sao Đỏ - Hải Dương)
16h45: Lên xe, chuẩn bị xuất phát, ổn định chỗ ngồi, hành lý
17h: Xe bắt đầu chuyển bánh (em đã liên hệ xe)
21h30: Đến cảng Vân Đồn, sẽ có người của nhà nghỉ Thành Đạt ra đón
(Bữa tối chúng ta có thể ăn đồ nguội trên xe)
22h: Nghỉ ngơi tại nhà nghỉ
Ngày 2: Vân Đồn – Quan Lạn
05h30: Dậy sớm, ăn sáng, chuẩn bị hành lý lên tàu
06h: Có mặt tại bến tàu, mua vé, lên tàu sớm (nếu đúng giờ thì 7h tàu chạy nhưng cứ đủ người là tàu xuất phát luôn nên phải đến sớm)
09h30 (có thể sớm hơn): Tàu cập cảng Quan Lạn, anh chủ nhà nghỉ sẽ có xe ra đón
10h: Về đến nhà nghỉ thuộc khu du lịch Quan Hải, có thể đặt ăn trưa luôn tại nhà nghỉ (có các món ăn thường, hải sản giá cả bình dân)
14 – 16h: Thuê xe túc túc đi thăm đình Quan Lạn, đền Trần Khát Chân
17h – 19h: Chạy xe túc túc ra bãi biển Sơn Hào (bãi sầm uất và có nhiều dịch vụ nhất trên đảo), tắm biển, vui đùa, chụp ảnh ^^
19h30 – 23h: Đặt anh chủ nhà nghỉ làm BBQ ăn tại bờ biển Việt Mỹ (khu du lịch Quan Hải có 4 nhà tre gồm 13 giường – chúng ta thuê 1 nhà 4 giường nằm ngay sát biển, rất thuận tiện), ăn chơi, nhảy múa, hát hò, nhậu nhẹt ven biển.
Ngày 3: Quan Lạn – Hà Nội
05h: Dậy sớm, thuê xe túc túc chạy ra bãi biển Minh Châu (bãi biển đẹp và hoang sơ nhất đảo), xem người dân kéo lưới, bắt sá sùng, ngắm bình minh, tắm biển
08h – 11h: Ăn sáng, đi leo đồi cát (nghe nói cát trắng hơn cát Quảng Bình)
11 – 12h: Về nhà nghỉ ăn trưa (đặt món tuỳ thích), thu xếp hành lý, chuẩn bị rời đảo
13h: Có mặt ở cảng, đi tàu cao tốc về Cái Rồng, sau đó bắt xe về Hà Nội
20h: Có mặt ở HN, kết thúc chuyến đi ^^
Chi phí (dự kiến):
- Đi lại: ôtô từ HN – Cái Rồng (đi và về), tàu từ Cái Rồng – Quan Lạn (đi và về), thuê xe túc túc đi lại trên đảo, xe ôm, taxi (có thể phát sinh): 300k/người
- Nghỉ ngơi: 1 đêm ở Cái Rồng + 1 đêm ở Quan Lạn: 150k/người
- Ăn uống: 3 bữa chính + 3 bữa phụ: 250k/ người
- Chi phí phát sinh: 100k
- Tổng chi phí: 800k/ người
Em sẽ mua trước ở nhà nước lọc, nước ngọt, bia, bim bim, lạc rang, bò khô, bánh mì, thịt hộp, sữa, hoa quả, giấy ăn, mọi người xem còn thiếu sót gì ko bổ sung và góp ý giúp em nhé!
Danh sách những người đăng ký tham gia:
1, Colin
2, Majesty
3, Bian
4, Pintu
5, Lavie
6, SS
7, Bạn SS
...[/color]