Author Topic: Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri  (Read 8553 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« on: October 30, 2007, 11:45 AM »
Trong vòng đấu giữa tuần này, Juven sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Empoli. Các Bianconeri rất hi vọng một chiến thắng sẽ rút ngắn khoảng cách với Nerazzurri, đống thời củng cố tinh thần trước trận Derby Italia cuối tuần.
Các Bianconeri đang phát điên sau trận thua Napoli bởi hai quả penalty gây tranh cãi. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải họ bị đối xử bất công bởi trọng tài. Chủ tịch Gigli đã có một kiến nghị chính thức bày tỏ sự bất mãn với quyết định của trọng tài Deni. Và Deni đã bị cấm cầm còi ở vòng đấu này, cùng với kịch sỹ - Zalayeta -người cũ của Juve- phải ngồi ngoài hai trận vì tội ăn vạ.
Tại Turin lịch sử không đứng về phía Empoli khi mà họ chưa từng thắng một trận nào tại đây. Tuy nhiên, với việc hạ được Milan ngay tại sào huyệt Sansiro, Empoli đang hi vọng tiếp tục tạo lên một cuộc địa chấn khác.
Hiện tại, Bà đấm già đang đứng tại vị trí thứ 4 với 17 điểm, ít hơn Roma một điểm và kém Inter 4 điểm. Trong khi Empoli đang ở thế khó với mục tiêu nằm ở nửa trên bảng xếp hạng khi vị trí họ đang giữ là vị trí thứ 17 (điêm). Lần cuối cùng Empoli tới Turin, họ đã thua 1-2 mặc dù trong trận đấu đó Almiron đã có một bàn thắng.

Trong trận đấu này, cùng với các cầu thủ Nicola Legrottaglie, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved and Antonio Nocerino, HLV Ranieri buộc phải ngồi ngoài vì án phạt. Như vậy, Hasan Salihamidzic sẽ đá hậu vệ phải, Zlatan Grygera lấp chỗ trống ở trung tâm. Domenico Criscito quay trở lại trong đội hình xuất phát trong khi  Cristian Molinaro chơi phía cánh trái. Tài vệ tài hoa, Mauro Camoranesi dù đã quay lại luyện tập nhưng chưa được đá chính.


Marco Marchionni có thể đá chính cùng Raffaele Palladino - người đá thế Neved. Almiron dẫn dắt hàng tiền vệ chống lại đội bóng cũ, trong khi Alessandro Del Piero và Vincenzo sẽ cạnh tranh vị trí xuất phát trong đội hình cùng với tiền đạo David Trezeguet.
Về phía Empoli, HLV Gigi Cagni đến Turin mà không có được sự phục vụ của Antonio Buscè. Tuy nhiên, ông có thể hi vọng vào Sebastian Giovinco và Claudio Marchisio những cầu thủ mượn từ Juve và đã có sự khởi đầu ấn tượng. Empoli chơi với tiền đạo duy nhất Luca Saudati, trong khi ngôi sao Ighli Vannucchi sẽ chơi hộ công phái dưới.
Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, bởi Juve rất muốn chứng tỏ những quyết định sai làm của trọng tài chỉ làm chọ họ tiến bộ nhanh hơn chứ không thể gục ngã. Còn Empoli không hề muốn tư bỏ hi vọng chiến thắng để tránh xa khỏi vị trí đèn đỏ.
Tiêu điểm: David Trezeguet (Juventus)  người đã nghi 7 bàn cho Juve mùa này, nhưng tịt ngòi trong mấy trận gần đây.

Juventus - Empoli: 4-0

Đội hình dự kiến:
Juventus : Buffon; Salihamidzic, Grygera, Criscito, Molinaro; Marchionni, C Zanetti, Almiron, Palladino; Del Piero, Trezeguet
Empoli : Balli; Raggi, Piccolo, Marzoratti; Tosto, Marchisio, Moro, Giacomazzi, Giovinco; Vannucchi; Saudati
« Last Edit: October 30, 2007, 11:47 AM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline letatrinh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 144
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #1 on: October 30, 2007, 01:21 PM »
lâu nay Juve có uy với mấy thằng nhóc ở Serie A lắm đấy chứ , sao nay vất vả thế nhỉ ? Trận này vắng nhiều binh quá , nhất là hàng phòng ngự , hơi lo đấy

         
Alessandro Del Piero

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #2 on: October 30, 2007, 01:39 PM »
Không sao đâu. juve bắt nạt mấy thằng cuối bảng tốt lắm. Lại thắng đậm thêm một trận nữa cho xem
Đến cuối con đường

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #3 on: October 30, 2007, 01:49 PM »
trận này giữa tuần.. mà chủ nhật tới lại gặp Inter.. 1 chiến thắng nhẹ nhàng vừa đủ thôi.. 1-0 cho lành..
A time that would never come again....

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #4 on: October 30, 2007, 05:20 PM »
Mình chẳng mong Juve trút giận gì hết, chỉ cần một chiến thắng và 3 điểm, dù đó có là chiến thắng tối thiểu!
...FA cmnr...

Offline tinhcau

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #5 on: October 30, 2007, 08:57 PM »
Thắng nhiều hay ít, đẹp mắt hay không không quan trọng với mình thì chiến thắng của Juve mới là quan trọng nhất.
 
                                             

Offline trile_azzurri

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #6 on: October 31, 2007, 09:01 AM »
Làm sao mà cản nổi bước tiến của Juve. Một chiến thắng trước Empoli thì có jì để đáng nói! Chúng ta hã chờ đến trận Derby Italia trước Inter-tetua mới wan trọng, và Juve sẽ thắng. Forza JUVE.
Juventus! Một phần thiết yếu của cuộc sống

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #7 on: October 31, 2007, 12:29 PM »
"3 điểm chỉ là 3 điểm". Ranieri đã nói đúng với bản chất của hve. Chúng ta cần 3 điểm chứ không cần thắng đẹp Nhưng hi vọng trận này Juve thắng đậm để tạo tiền đề cho Derby.
Đến cuối con đường

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #8 on: October 31, 2007, 12:48 PM »
Quote from: juveforever
"3 điểm chỉ là 3 điểm". Ranieri đã nói đúng với bản chất của hve. Chúng ta cần 3 điểm chứ không cần thắng đẹp Nhưng hi vọng trận này Juve thắng đậm để tạo tiền đề cho Derby.
Thắng đậm mất sức đấy.. vừa phải để giữ sức thôi.. đá giữa tuần.. nghĩa là 3 vòng trong 1 tuần.. cứ 3 ngày 1 trận.. hơn nữa lực lượng trận này hơi mỏng.. cũng may là vòng này và vong sau gặp Inter đều đá sân nhà.. không mất sức khi di chuyển
A time that would never come again....

Offline letatrinh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 144
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #9 on: October 31, 2007, 01:54 PM »
trận này cố thắng sớm , rồi nhàn nhã giữ sức để bép Inter

         
Alessandro Del Piero

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #10 on: October 31, 2007, 02:44 PM »
Quote from: Melody
Thắng đậm mất sức đấy.. vừa phải để giữ sức thôi.. đá giữa tuần.. nghĩa là 3 vòng trong 1 tuần.. cứ 3 ngày 1 trận.. hơn nữa lực lượng trận này hơi mỏng.. cũng may là vòng này và vong sau gặp Inter đều đá sân nhà.. không mất sức khi di chuyển
Thắng đậm sao lại mất sức chứ. Theo mình thắng đậm thì dễ đá và nhàn hơn. Còn nếu cứ để cách  biệt mong manh thì dù có thế nào cũng mất nhiều sức.
Đến cuối con đường

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #11 on: October 31, 2007, 06:30 PM »
Thắng 1-2 bàn xong thì ta đá chậm lại thì quá nhàn chứ sao, Juve đâu phải đội bóng chơi tấn công, chúng ta hãy chơi đúng với bản sắc của mình, đó mới chính là điều mà Juve khiến các đội bóng khác kiêng nể

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #12 on: October 31, 2007, 06:45 PM »
Trong trận đấu đêm nay ngoài những cầu thủ từ đầu mùa giải đã từng được ra sân.. chúng ta có thể sẽ được chứng kiến Tiago thi đấu.. đấy được coi là cơ hội để càu thủ người Bồ thể hiện khả năng của mình nhắm cứu vãn tương lai tại Torino.. từ khi chuyển đến hồi đầu mùa giải với giá 9tr bảng.. cầu thủ này tỏ ra không thích ứng được với cuộc sống cũng như lối chơi bóng tại Ý.. và anh ta không thường xuyên có mặt trong danh sách lựac chọn của Ranieri.. nhiều người cho rằng anh ta sẽ ra đi trong kì chuyển nhượng mùa đông tới.. và mới đây Westham là CLB mới nhất tỏ ý muốn có tiền vệ này
A time that would never come again....

Offline emtraicuagio

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #13 on: October 31, 2007, 09:41 PM »
Dự đoán nhe': Juve chơi nhàn nhã, không ép sân nhiều, nhưng vẫn thắng 3-1 với 1 bàn của Delpiero

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #14 on: October 31, 2007, 10:00 PM »
Nhưng cuối tuần gặp thằng Inter nên khó chịu à ! ... thằng này dư Tiền Đạo nhiều wa à ....
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #15 on: November 01, 2007, 08:46 AM »
Thắng rồi!Thắng thuyết phục.Đẳng cấp lên tiếng,sức mạnh được minh chứng!Hoan hô những chú ngựa vằn...........      


Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #16 on: November 01, 2007, 08:59 AM »
Juve hay thật...Trez còn làm phát hattrick nữa chứ..
Nhưng mấy thằng Inter với AC nó cũng khủng quá






   

Offline HuyDuong

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 130
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #17 on: November 01, 2007, 01:44 PM »
Như hôm trước có ông nào nói, nếu 22 vs 22 thì chắc chắn Juve thua. Còn 11 vs 11 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra cả . Mà Inter đang bị khủng hoảng thủ môn hehe

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #18 on: November 01, 2007, 02:14 PM »
hihi. Cĩng khó nói trước được điều gì. Nhưng mình hi vọng Juve sẽ thắng. Không đơn gian vì 3 điểm mà vì danh dự và vì phần còn lại của mùa giải. Không thắng được Inter thì cũng là giết chết SeriA một phần.    
Đến cuối con đường

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Juve - Empoli: Nỗi giận Bianconeri
« Reply #19 on: November 01, 2007, 04:48 PM »
Juve bị chơi roài - Thắng Empoli thì có được gì đâu, vì các thằng khác đều thắng. Móa, tớ nghi thằng Moratti nó chơi mình quá. Gần đến ngày Derby nó làm cho mình mất 3 điểm trước Napoli. Giờ cách biệt 4 đ với nó, nó lợi thế tâm lý hơn mình roài   . Tình thế khiến Juve phải ít nhất là hòa với nó mới được. Mấy thằng khốn.
« Last Edit: November 01, 2007, 04:49 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !