Author Topic: Bất công!!!  (Read 8280 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Bất công!!!
« on: October 10, 2007, 03:05 PM »
Alex xuống phong độ.Đó là điều vô cùng bình thường trong những điều bình thường nhất, bất kì cầu thủ nào trên thế giới này đều phải trải qua những quãng thời gian như vậy.Nhưng họ,những vị lãnh đạo đáng quí của juve,đang làm gì vậy???Họ đối xử với alex như kẻ bỏ đi vậy!
   Vẫn biết bóng đá ytaly luôn khắc nghiệt,vẫn biết ở calcio người ta luôn phải gồng mình lên mà chiến đấu,vẫn biết juve luôn muốn chiến thắng bằng mọi giá,thành công bằng mọi cách.Nhưng bỏ rơi một con người đã cống hiến ,đã hi sinh,ruồng bỏ một huyền thoại với trái tim in hai sắc màu đen trắng ấy đó là một hành động không thể chấp nhận.
   Phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi...Ai dám phủ nhận tài năng và đẳng cấp của alex?Trong cuộc đời sự nghiệp của alex có biết bao lần anh xuống phong độ để rồi với một thái độ bình thản,anh lặng lẽ chứng minh cho mọi người thấy "anh là ai?''Ai là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho juve mọi thời đại?Người đội trưởng trung thành ấy chỉ đòi 3,2 triệu euro.Ở calcio,đó là một con số bình thường.Ở ngoại hạng Anh,nó không là gì hết.Những gì mà alex cống hiến, những gì mà alex đem lại hoàn toàn xứng đáng với những gì anh yêu cầu.
   Hãy tưởng tượng bạn là alex,một huyền thoại của câu lạc bộ.Hết mùa giải này đến mùa giải khác,bạn luôn phải nhún nhường ,luôn phải hi sinh lợi ích của bản thân ...Vâng,nhân cách của alex cho phép anh làm như vậy.Nhưng như người ta thường nói,cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó,"con giun xéo mãi cũng quằn".
  Người đội trưởng ấy,có những lúc chấp nhận bị đày ải trên ghế dự bị dưới thời capello,có những lúc chịu giảm lương vì tình hình tài chính câu lạc bộ...Để rồi ,cái ngày anh trở thành huyền thoại,cái ngày anh ghi bàn thắng thứ 200 như một giấc mơ.
  Có biết bao câu lạc bộ đang và vẫn cần alex...
  Khi người ta thực dụng ,người ta chẳng quan tâm đến bất kì điều gì ngoài sự thực dụng...Thật là buồn...Thực dụng với ai nhưng thực dụng với một huyền thoại thì thật là tệ bạc...
  Chứng minh đi alex!Khi bế tắc,alex thường mạnh mẽ hơn.Cố lên...đây có phải lần đầu như thế đâu...alex
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Bất công!!!
« Reply #1 on: October 10, 2007, 07:28 PM »
Đó là chuyện thường bạn ạ! Bất công thì ở đâu cũng có, ở cuộc sống hàng ngày còn có bất công, thì sao trong bóng đá lại không chứ? Bóng đá bây giờ cần chiến thắng, chứ không phải là cống hiến nữa. Điều đấy chắc chắn bạn hiểu. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ thôi: Bạn là fan của Juve, nếu bạn xem một trận do Juve đá, đẹp tuyệt, cực kỳ nhiều cơ hội, nhưng kết cục thì... thua, bạn cũng chả khoái đâu nhỉ?

Đối với ban lãnh đạo của Juve, mọi chuyện cũng như thế, và còn hơn thế, vì họ cần chiến thắng của Juve vì vấn đề lớn hơn bạn nhiều: Tiền bạc và danh vọng. Hai cái đấy lúc nào cũng quan trọng nhỉ? Họ thực dụng là đúng thôi, họ không thể để một người lính già không còn sức chiến đấu trong đội quân của họ...

Dĩ nhiên tôi nói thế là hơi quá. Vì thực sự tôi cũng rất yêu quý Alex. Tôi biết anh là huyền thoại, và anh đã làm được rất nhiều điều phải nể phục, bao nhiêu điều đó bạn kể gần hết trên kia rồi. Thực ra là lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng đã đổ nghiêng đổ ngả do khuôn mặt "đẹp kinh hồn" của anh  Và đến giờ tôi vẫn yêu quý anh như ngày đầu.

Nhưng bạn cũng phải nhớ rằng không chỉ có anh mới là huyền thoại. Là fan ruột của bóng đá Ý, là fan ruột của Juve, bạn không thể không nhớ đến một tượng đài... R. Baggio với đuôi ngựa thần thánh. Đúng là thần thánh. Anh đã đem lại bao nhiêu điều cho tuyển Ý và Juve? Cái đó tớ không rõ, và tớ cũng ít "điều tra" xem nó ra làm sao. Tớ chỉ biết thế vì "thấy người ta nói thế", tớ thích bóng đá, có lẽ, nhưng nói tớ yêu thì chắc là tình yêu của tớ hơi mờ nhạt. Thật buồn khi phải nói thế...

Tớ không phủ nhận là Alex rất tuyệt, và không chỉ có Alex, còn rất nhiều người nữa cũng rất tuyệt, nhưng bao giờ cũng thế, cuối đời của một cầu thủ, người ta đành phải chấp nhận nhiều điều.

Alex có thể sẽ ra đi, chỉ khi bị Juve hắt hủi. Mong là điều đó không xảy ra. Mong là Alex sẽ "cố gắng" để vượt qua giai đoạn này.

Nhưng mình cũng phải chấp nhận là anh ấy già rồi, dù chưa già so với tuổi đời một con người, nhưng đã xế bóng với cuộc đời của một cầu thủ...
« Last Edit: October 10, 2007, 07:28 PM by Forever Young »
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline yang

  • Youngster
  • *
  • Posts: 11
Bất công!!!
« Reply #2 on: October 10, 2007, 09:22 PM »
đúng là không công bằng cho Alex! ai chẳng có lúc khó khăn, có lúc không được là chính mình! anh cần có thời gian để tìm lại chứ! không thể chơi cái kiêủ vắt chanh bỏ vỏ được. biết là chiến thắng quan trọng! biết là anh đã già nhưng như thế có công bằng cho một người đã cống hiến hết mình chưa? không có gì là quá khó khăn khi cho anh một cơ hội! như thế là cần thiết! dù thế nào đi nữa!

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Bất công!!!
« Reply #3 on: October 10, 2007, 10:30 PM »
tất nhiên, ai cũng có những lúc khó khăn. Ai cũng có lúc phong độ xuống dốc. Alex cũng ko phải là một ngoại lệ. Những lời có cánh luôn đc dành cho alex lúc anh phong độ cao. nhưng những lúc xuống phong độ cũng là lí do để những người ko yêu mến anh có cái cớ để phê phán anh. Hãy bỏ ngoài tai tất cả. Bây h điều chúng ta quan tâm là anh sẽ vượt qua chính mình thế nào. Cố lên alex mọi người luôn tin tưởng anh
I'm Alone

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Bất công!!!
« Reply #4 on: October 10, 2007, 10:44 PM »
Mình rất hiểu tình cảm của mọi người dành cho Alex.
Alex chính là lí do đầu tiên để mình thích Juve. Vì vậy, nếu Alex ra đi, mình biết sẽ rất nhiều fan của Juve lên án BLD.
Nhưng chúng ta hãy thử bình tĩnh và đặt địa vị mình ở những người lãnh đạo của Juve để xem xét mọi việc.
Alex thành danh từ rất sớm và trở thành biểu tượng của Juve trong suốt hơn 10 năm qua.
Trong suốt quảng thời gian đó Alex đã đạt được rất nhiều danh hiệu và cũng nhận được sự đối đãi hậu hĩnh. Cầu thủ này luôn nằm trong số 3 cầu thủ có lương cao nhất Serie A (khoảng 7tr euro/năm).
Vẫn biết rằng Juve rất thực dụng nhưng họ cũng có lý do để yêu cầu những công thần của mình cắt giảm lương.
- Những cầu thủ đã ngoài 33 tuổi như Alex và Nedved đã ở bên kia sườn dốc, không còn cống hiến nhiều cho CLB.
- Khi phong độ kém, liệu những tên tuổi lớn có chấp nhận ngồi dự bị?
- BLD cũng không thể trả 1 khoản tiền lương khổng lồ chỉ để cho 1 cầu thủ ngồi dự bị?
- Nếu để các cầu thủ này thi đấu đó có thể là 1 trở ngại cho việc trẻ hóa đội hình và ngăn cản các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng. Hãy nhìn sang Arsernal, để trẻ hóa đội hình, họ sẵn sàng để những tên tuổi lớn (nhưng đã lớn tuổi) của mình ra đi, lần lượt Viera rồi Henry, sắp tới là Gilberto.
BLD không hề hắt hủi Alex, họ vẫn muốn Alex ở lại, nhưng họ cho rằng với phong độ hiện có và khả năng cống hiến trong tương lai, Alex phải giảm lương (giảm khoảng 20-30% lương hiện tại). Đó có phải là điều quá đáng?
Nedved cũng đã chấp nhận giảm lương để được ở lại CLB. Trường hợp của Trez và Camo lại khác. 2 cầu thủ này không phải giảm lương vì họ mới 30 tuổi và vẫn thể hiện phong độ tốt.
Hơn nữa tình hình tài chính của Juve lúc này không dồi dào như xưa nên việc BLD yêu cầu Alex giảm lương cũng hợp lý.
Mình nghĩ Alex nên học tập Nedved, chấp nhận giảm lương để ở lại CLB.

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Bất công!!!
« Reply #5 on: October 11, 2007, 07:54 AM »
Quote from: Forever Young
Đó là chuyện thường bạn ạ! Bất công thì ở đâu cũng có, ở cuộc sống hàng ngày còn có bất công, thì sao trong bóng đá lại không chứ? Bóng đá bây giờ cần chiến thắng, chứ không phải là cống hiến nữa. Điều đấy chắc chắn bạn hiểu. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ thôi: Bạn là fan của Juve, nếu bạn xem một trận do Juve đá, đẹp tuyệt, cực kỳ nhiều cơ hội, nhưng kết cục thì... thua, bạn cũng chả khoái đâu nhỉ?

Đối với ban lãnh đạo của Juve, mọi chuyện cũng như thế, và còn hơn thế, vì họ cần chiến thắng của Juve vì vấn đề lớn hơn bạn nhiều: Tiền bạc và danh vọng. Hai cái đấy lúc nào cũng quan trọng nhỉ? Họ thực dụng là đúng thôi, họ không thể để một người lính già không còn sức chiến đấu trong đội quân của họ...

Dĩ nhiên tôi nói thế là hơi quá. Vì thực sự tôi cũng rất yêu quý Alex. Tôi biết anh là huyền thoại, và anh đã làm được rất nhiều điều phải nể phục, bao nhiêu điều đó bạn kể gần hết trên kia rồi. Thực ra là lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng đã đổ nghiêng đổ ngả do khuôn mặt "đẹp kinh hồn" của anh  Và đến giờ tôi vẫn yêu quý anh như ngày đầu.

Nhưng bạn cũng phải nhớ rằng không chỉ có anh mới là huyền thoại. Là fan ruột của bóng đá Ý, là fan ruột của Juve, bạn không thể không nhớ đến một tượng đài... R. Baggio với đuôi ngựa thần thánh. Đúng là thần thánh. Anh đã đem lại bao nhiêu điều cho tuyển Ý và Juve? Cái đó tớ không rõ, và tớ cũng ít "điều tra" xem nó ra làm sao. Tớ chỉ biết thế vì "thấy người ta nói thế", tớ thích bóng đá, có lẽ, nhưng nói tớ yêu thì chắc là tình yêu của tớ hơi mờ nhạt. Thật buồn khi phải nói thế...

Tớ không phủ nhận là Alex rất tuyệt, và không chỉ có Alex, còn rất nhiều người nữa cũng rất tuyệt, nhưng bao giờ cũng thế, cuối đời của một cầu thủ, người ta đành phải chấp nhận nhiều điều.

Alex có thể sẽ ra đi, chỉ khi bị Juve hắt hủi. Mong là điều đó không xảy ra. Mong là Alex sẽ "cố gắng" để vượt qua giai đoạn này.

Nhưng mình cũng phải chấp nhận là anh ấy già rồi, dù chưa già so với tuổi đời một con người, nhưng đã xế bóng với cuộc đời của một cầu thủ...
 Mới có 33 mà đã bảo là già.Với một cầu thủ đẳng cấp cao như alex thì bây giờ mới là lúc khẳng định mình.
    ....Tin ở alex...
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Bất công!!!
« Reply #6 on: October 11, 2007, 06:38 PM »
Chúng ta vẫn luôn tin ở Alex nhưng đúng là anh cũng nên chấp nhận giảm lương 1 chút khi mà quả thực anh không còn đóng góp được nhiều cho clb như trước nữa (như Nedved vậy) tôi tinanh sẽ lựa chọn giải pháp này vì anh chắc vẫn muốn cống hiến cho Juve .

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Bất công!!!
« Reply #7 on: October 11, 2007, 06:57 PM »
Mình rất thích alex, nhưng vẫn phải công nhận là phong độ của anh không còn như trước nữa, nếu alex thật sự muốn trở thành tượng đại ở Juve, anh nên chấp nhận giảm lương để cso thể kết thúc sự nghiệp ở Juve. Cái alex nên cần có thể là ấn tượng của anh trong mắt các tifosi của Juve...
...FA cmnr...

Offline Juve-Rock

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Bất công!!!
« Reply #8 on: October 11, 2007, 09:38 PM »
Alex nên nhân nhượng, mặc dù Alex đã cống hiến rất nhiều cho Juve nhưng những gì juve mang lại cho Alex đâu có ít. Dù Alex có chấn thương, có những thời điểm cả mùa Alex chỉ ghi được có chưa đến 10 bàn, mà lại toàn là penelty, Juve vẫn trả lương cho Alex cao nhất Italia, và châu Âu lúc bấy giờ. Bây giờ Juve khó khăn, Alex đã già, cống hiến đâu được như trước mà cứ 1 mực đòi giữ mức lương cao thế. Thử hỏi thê có FAIR không?
Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi và rải tro lên thảm cỏ sân Del Alpi

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bất công!!!
« Reply #9 on: October 12, 2007, 01:44 AM »
Như nếu là nhân nhượng là ở chỗ nào ? Trong khi BLĐ của đội bóng tăng lương cho gấp 3 lần Trezegol cho cậu ấy ở lại khi CLB khó khăn .....
Nhưng trong khi Alex chấp nhận ở lại phục vụ thì lại đòi giảm lương ...
Oke. Là Juve đang gặp vần đề tài chính ... nhưng nếu cả CLB giảm lương cầu thủ để bớt gánh nặng cho CLB thì mình tin là Alex là người đầu tiên (vì anh là Đội Trường là biều Tượng của Juve)
Vấn đế là họ đang 1 cách vô lí .... Nếu Alex chịu giảm lương thì chẳng khác nào biểu tượng CLB lại thua 1 cầu thủ "lê dương" không phục vụ hết mình cho CLB ..... Điều đó là ko chấp nhận được ....===> bất công
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Bất công!!!
« Reply #10 on: October 12, 2007, 08:20 AM »
Quote from: Juve-Rock
Alex nên nhân nhượng, mặc dù Alex đã cống hiến rất nhiều cho Juve nhưng những gì juve mang lại cho Alex đâu có ít. Dù Alex có chấn thương, có những thời điểm cả mùa Alex chỉ ghi được có chưa đến 10 bàn, mà lại toàn là penelty, Juve vẫn trả lương cho Alex cao nhất Italia, và châu Âu lúc bấy giờ. Bây giờ Juve khó khăn, Alex đã già, cống hiến đâu được như trước mà cứ 1 mực đòi giữ mức lương cao thế. Thử hỏi thê có FAIR không?
 Alex không nghèo mà ngược lại.Nhưng vấn đề không phải là chuyện tiền nong.Vấn đề là danh dự, là chỗ đứng ở đội bóng.Alex nhún nhường đến bao giờ ,đến khi nào đây,tại sao nedved và tre được kí những bản hợp đòng theo mong muốn của họ còn del thì không??
  Trước đó alex đã làm được những gì.Ai là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho juve mùa hè năm ngoái?
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Song Nhi

  • Youngster
  • *
  • Posts: 12
Bất công!!!
« Reply #11 on: October 13, 2007, 10:26 AM »
Hok cho Alex của em đi đâu, hok chịu đâu! Hu hu!    
Alex của em sẽ chẳng đi đâu hết cả!
[div align=\\\"center\\\"]Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời[/div]
[/size][/font]

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bất công!!!
« Reply #12 on: October 13, 2007, 05:08 PM »
Alex không ra đi đâu mình tin là như thế !? Nếu BLĐ để Alex ra đi tìm họ sẽ hối hận cho mà xem.....
Alex là huyền thoại ở Juve .... 1 phần lịch sự Juve .... là biều tượng của Juve ....
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Bất công!!!
« Reply #13 on: October 13, 2007, 11:37 PM »
Chúng ta nên giữ alex, hãy để anh có thời gian để tìm lại chính mình. Alex ơi vì Juve hãy cố lên
I'm Alone