Author Topic: Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.  (Read 17660 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Đã hi vọng để rồi một lần nũa thất vọng.Hi vọng thật nhiều để rồi đổi lại là những bước chạy vô hồn,những pha xử lí vô cùng chậm chạm.Và khi ánh mắt sáng lên,khi con tim đập thật nhanh và mạnh là một cú sút vọt xà với khung thành là một hậu vệ.
   Ôi!alex ơi là alex.Anh mệt quá rồi ư?
   Quả thực là xem alex thi đấu với cagliari tối qua lần đầu tiên trong đời tôi muốn alex ra sân để iaquinta thế chỗ.Còn gì nữa đây số 10 của juve.Than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu...???
   Ngày trước sau tai nạn khủng khiếp với udinesse,Alex vẫn đầy nhiệt huyết ,vẫn chạy như ko biết mệt mỏi,vẫn cố gắng ra sân bằng những bàn thắng để chứng tỏ mình .Và những phút lóe sáng của anh thật kỳ diệu.Cú lừa bóng điệu nghệ qua hai hậu vệ real để rồi kết thúc một cách lạnh lùng ở mùa hè năm 2003 trong trận lượt về bán kết cup c1,bước chạy thần tốc để rồi xử lí một cách tinh tế hạ guc thủ thành Đức tại world cup 2006,và một loạt các bàn thắng đưa juve về serie a...bây giờ còn đâu...Nói đúng hơn là trong trận đấu với cagliari hôm qua đâu mất rồi ,alex ơi???
  Vẫn biết phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi.Nhưng những fan trung thành của alex ơi,các bạn đừng vội giận tôi...chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật....nhìn thẳng vào trận juve gặp cagliari ấy
   alex là ai?Một tiền đạo đẳng cấp .Không!nếu đẳng cấp thì sẽ ko thể nào xử lí như vậy trong pha đối mặt với hậu vệ đối phương đứng trong khung gỗ.Một tiền đạo có kỹ thuật.??xin thưa,alex ko hề vượt qua bất cứ hậu vệ nào của đối phương trong suốt trận đấu.Những pha xử lí tinh tế?Hoàn toàn không??Rất nhiều lần trong trận đấu alex để mất bóng một cách cực kì vô duyên....
  Người viết khi viết những dòng này cũng đau lòng lắm chứ.
  Alex ơi!Mệt quá rồi....
  Tôi vẫn nhớ cái cảm giac khi chứng kiến hình ảnh alex ghi bàn thắng tặng người cha quá cố của mình vừa qua đời cách đó ko lâu.Và mỗi khi khó khăn tôi vẫn thường nhớ đến alex,với nghị lực mà anh có.alex ơi?chứng tỏ mình đi alex nhé.Chưa già lắm đâu.....Alex ơi!Vượt qua chính mình alex nhé....
« Last Edit: September 03, 2007, 01:45 PM by TÙNG_JUVE »
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #1 on: September 03, 2007, 02:29 PM »
Alessandro Del Piero cái tên huyền thoại, người đội trưởng vĩ đại của Juventus. Anh là 1 phần lịch sử của Juve, hãy cảm thông và trân trọng những gì anh đã làm cho Juve. Tung_Juve  bi quan  về Del quá chăng chẳng phải anh vẫn ghi bàn đó thôi sao, tuổi tác ko cho phép Del có thể thi đấu với cường độ cao trong suốt cả trận đấu. Có thể anh ko còn những pha xử lí với trái bóng như làm xiếc như khi còn thời phong độ đỉnh cao. Nhưng sự có mặt của anh trên sân là rất cần thiết vì anh thực sự là thủ lĩnh tinh thần của Juve , anh là biểu tượng của Juve. Del vẫn cần lắm cho Juve
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #2 on: September 03, 2007, 02:38 PM »
pác tùng công nhận là quá bi quan rồi. Dù gì thì cũng là một trận đấu thôi mà. Làm gì có ai phong độ cao cả mùa đâu. Alex cũng đâu phải là ngoại lệ. Một trận đấu chưa thể nói trước đc điều gì cả. Còn 36 trận nữa cơ mà. Hãy xem anh sẽ thi đấu ra sao.
I'm Alone

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #3 on: September 13, 2007, 09:19 AM »
Alex ơi!Buồn quá alex ơi!Không được ra sân rồi!Di Natale chơi tuyệt quá.Bao giờ đây...
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline juventusbr1

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #4 on: September 13, 2007, 09:53 AM »
Alex đã già rùi bạn nên thông cảm đi :Z:Z:Z
Ko Thèm Ký Nữa

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #5 on: September 13, 2007, 10:26 AM »
-Thời của Alex hết rồi, tốt nhất là anh nên giã từ đtqg để tập trung hoàn toàn cho juve

Offline letatrinh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 144
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #6 on: September 13, 2007, 11:24 AM »
đã khá lâu rồi Del Pi không còn thi đấu mạnh mẽ , buồn thật đấy , nhiều thất vọng thật đấy , nhưng không thể không hâm mộ anh đc  . Hãy thông cảm cho anh nhé
Alessandro Del Piero

Offline juveturindel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #7 on: September 13, 2007, 02:38 PM »
dù về sau Alex có giã từ sân cỏ thì vẫn thích Alex  , Juve   và Italia
If you want you will win
You will win if you want

Offline juventusbr1

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #8 on: September 13, 2007, 04:41 PM »
Alex đã già nên phong độ ko bằng ngày xưa mình cũng nên thông cảm điều đó . Dù alex ko còn đá mình vẫn để hình ảnh alex trong tim vẫn mãi ủng hộ Juve & thiên thanh
« Last Edit: September 13, 2007, 04:42 PM by juventusbr1 »
Ko Thèm Ký Nữa

Offline letatrinh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 144
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #9 on: September 14, 2007, 09:18 PM »
các bác chỉ được cái nói đúng
Alessandro Del Piero

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #10 on: September 17, 2007, 09:17 AM »
Tiếc quá alex!Hai cú sút phạt thần sầu đã ko mang lại bàn thắng.Dù sao alex đã bắt đầu trỗi dậy sau những gì thất vọng tại đtqg.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #11 on: September 17, 2007, 12:05 PM »
Thất bại chưa là hết, hi vọng sau thất bại này,Juve sẽ xác định được chính xác hơn vị thế của mình để tiến lên.Dù sao cũng tiếc cho alex, anh đã chơi hết mình, có cơ hội, nhưng thiếu chút may mắn!
...FA cmnr...

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #12 on: September 17, 2007, 02:02 PM »
Thởi gian sẽ chứng minh gần Italia lẫn Juventus sẽ rất rất cần Del Piero ! Số 10 vĩ đại sẽ đưa con thuyền Juve đạt đến những thành công ngay mủa giải đầu tiên trở lại Serie A . Mình tin là thế vì Alex là chân sút vĩ đaị nhất Juve
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline nhoctg

  • Youngster
  • *
  • Posts: 7
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #13 on: September 18, 2007, 09:43 AM »
Dẫu sao cũng là thần tượng mà , nói chung là chúc cho Alex vượt qua đươc tất cả ....
[div align=\\\"center\\\"]''Để ngăn mình đừng khóc
Tôi xin há miệng cười''
[/color][/div]



[div align=\\\"right\\\"]
Gặp Anh là chuyện tình cờ .
Yêu Anh là chuyện dại khờ của em ...
Nhưng ....
Em Yêu Anh!...[/div]
[/size]

Offline Juve-Rock

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #14 on: September 18, 2007, 02:40 PM »
Alex có lẽ nên mời thầy cúng về mà giải đen. Gã mà ở VN thế nào cuối tháng cũng rủ đi ăn thịt chó giải đen he he he
Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi và rải tro lên thảm cỏ sân Del Alpi

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #15 on: September 18, 2007, 08:56 PM »
Cái ngày Alex mất áo số 10 vào tay Totti thì cũng có nghĩa là mọi thứ đã hết tại DTQG, chỉ khâm phục khát khao được chơi bóng được cống hiến khả năng của mình cho tuyển Ý, mặc dù nó đã dần mai một theo thời gian
A time that would never come again....

Offline juventusbr1

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #16 on: September 19, 2007, 08:03 AM »
đúng nếu em nhớ ko lằm lúc totti lấy áo số 10 lúc đó là Wc 2002. chỉ tội Alex khác khao được đá cho ĐTQG. mà sao mỗi lần lên alex đá ko hay bằng ở juve. Thôi alex từ giã Đtqg mà về cùng juve vượt qua khó khăn này đi  
Ko Thèm Ký Nữa

Offline zungb3o

  • Youngster
  • *
  • Posts: 7
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #17 on: September 26, 2007, 07:33 PM »
dù Alessandro Del Piero đá không hay nữa  thì vẫn ủng hộ anh ấy.....! huyền thoại của Juve.....1 huyền thoai của bóng đá Italia

Offline Mr.Animal

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #18 on: September 26, 2007, 07:42 PM »
già rồi, tốt 1 Juve nên để anh dự bị và làm quân bài chiến lược.Phải biết chấp nhận sự thật.

Offline lovejuve

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
Alex ơi!Phía trước là nhiệm vụ vượt qua chính mình.
« Reply #19 on: September 26, 2007, 11:42 PM »
Kinh nghiệm và tầm ảnh huởng của Del Pi vẫn rất lớn và cần thiết cho Juve.Có ai mà lúc già chả kém hơn so với lúc trẻ,cần thông cảm và dành nhiều tình cảm hơn cho DP,có ai hiểu dc nỗi lòng của DP ko>Cố lên và mãi mãi bên DP!!!