Juve mùa hè này đã thuyết phục 1 số nhân tố quan trọng ở lại để cùng chung 1 ước mơ gầy dựng lại vinh quang xưa, trong đó có Del Piero, Nedved, Buffon, Trezegol,...Nhưng bạn nghĩ xem sau trận đấu vừa rồi, ai xứng đáng gia hạn hợp đồng, còn ai thì kô. Thiết nghĩ, Nedved ở lại chỉ vì tình nghĩa và là tinh thần của đội, nhưng sau trận đấu đầu tiên, mình cảm thấy Nedved đã quá mệt mỏi và kô còn sức như những năm trước đây, sau trậnn đấu, tôi kô thấy một dấu tích gì của anh, chỉ la 1 lần sút bóng, nhưng đập vào chân Iaquinta thành bàn. Còn Trezegol thì sao?, mình thấy anh ta thật hữu hiệu và ban lãnh đạo Juve đã quyết định đúng khi để thuyết phục Trezegol ở lại, hầu như mỗi lần chạm bóng là ghi bàn. Thật đáng buồn khi Nedved kô còn phong độ như xưa.