Author Topic: Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...  (Read 8722 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Đã quên rồi,đã xa rồi cơn bão calciopoli khủng khiếp.Giờ là những giây phút của chiến thắng và niềm hạnh phúc...Niềm tin đã trở lại và những ước mơ lại bay cao như nó vẫn vậy.Một juve trong sạch ,một juve chiến đấu hết mình ,một juve khoa học hiệu quả như juve vẫn vậy.Nhưng juve ơi phía trước là một scuttdeto sạch,phía trước là niềm tin và khát vọng vượt qua chính mình ,vượt qua những kẻ lắm mồm chỉ biết vin vào calciopoli để chọc ngoáy.
   Chỉ một điều ước nếu như có thể???
   Juve sẽ ko phải là juve nâng cao scuttdeto mà trọng tài là một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó.Khi đó ,tôi sẽ rất buồn vì biết rằng niềm tin của mình đã đặt sai mất rồi.
   Juve sẽ là juve của 5 năm về trước trong trận thua tức tưởi man united 1-2 ở cup c1.Đó là một đội hình mà phần lớn các cầu thủ đều bị cảm cúm.Họ đã chơi ngoan cường để rồi ngẩng cao đầu ra khỏi nhà hát của những giấc mơ.
   Juve sẽ là juve như đã từng quật ngã milan đến 6-1...
   Quên bố già moggi đi,hắn ta là một kẻ đáng nguyền rủa.Vẫn một niềm tin từ hai sắc màu đen trắng ấy.Juve ơi!Phía trước la niềm tin và khát vọng scuttdeto......
   
   
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #1 on: August 30, 2007, 04:27 PM »
Em hâm mộ Moggi, Moggi luôn là người hùng, là một trong những vị lãnh đạo vĩ đại của Juve, một người yêu Juve bằng cả con tim, một trong những người đàn ông mang dòng máu trắng đen...
Juve luôn luôn là đội bóng bị những đội bóng kình định ghen ghét, họ sẽ tìm đủ mọi cớ để gán cho Juve là không trong sạch. Không có Moggi, họ sẽ tìm người khác thay thế, để chỉ trích, để làm sao cho Juve luôn luôn không trong sạch, mà trong thời điểm hiện nay, khi thời đại kinh tế thị trường mở cửa, khi đồng tiền đang là số 1, thì thử hỏi có ai trong sạch đây....
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline wildrock

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 167
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #2 on: August 30, 2007, 07:04 PM »
Nhân dịp đội bóng đang thắng hai trận liên tiếp cứ thả phanh mà tung hô...ha ha
Expect the Unexpected

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #3 on: August 30, 2007, 11:24 PM »
Mình cũng rất thich phong cách và con người của Moggi, và có thể nói không có Moggi thì không có Juve ngày hôm nay
A time that would never come again....

Offline Saveriver

  • Youngster
  • *
  • Posts: 10
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #4 on: August 31, 2007, 10:19 AM »
Quote from: TÙNG_JUVE
Đã quên rồi,đã xa rồi cơn bão calciopoli khủng khiếp.Giờ là những giây phút của chiến thắng và niềm hạnh phúc...Niềm tin đã trở lại và những ước mơ lại bay cao như nó vẫn vậy.Một juve trong sạch ,một juve chiến đấu hết mình ,một juve khoa học hiệu quả như juve vẫn vậy.Nhưng juve ơi phía trước là một scuttdeto sạch,phía trước là niềm tin và khát vọng vượt qua chính mình ,vượt qua những kẻ lắm mồm chỉ biết vin vào calciopoli để chọc ngoáy.
   Chỉ một điều ước nếu như có thể???
   Juve sẽ ko phải là juve nâng cao scuttdeto mà trọng tài là một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó.Khi đó ,tôi sẽ rất buồn vì biết rằng niềm tin của mình đã đặt sai mất rồi.
   Juve sẽ là juve của 5 năm về trước trong trận thua tức tưởi man united 1-2 ở cup c1.Đó là một đội hình mà phần lớn các cầu thủ đều bị cảm cúm.Họ đã chơi ngoan cường để rồi ngẩng cao đầu ra khỏi nhà hát của những giấc mơ.
   Juve sẽ là juve như đã từng quật ngã milan đến 6-1...
   Quên bố già moggi đi,hắn ta là một kẻ đáng nguyền rủa.Vẫn một niềm tin từ hai sắc màu đen trắng ấy.Juve ơi!Phía trước la niềm tin và khát vọng scuttdeto......
Tôi không đồng tình lắm với cách nhìn nhận về Moggi của bạn. Có thể ông ấy đã làm một chút gì đó không trong sạch nhưng hay xem nhưng gì ông ấy đã làm cho Juve.Tại thời điểm ông ấy còn lãnh đạo Juve, tiền chuyển nhượng mỗi mùa ông ấy được dùng là bao nhiêu? có bao giờ quá 20t euro không? Vậy mà ông ấy đã làm đc những gỉ? Bản sắc của Juve như thế nào dưới thời ông ấy? Còn bây giờ, một đống tiền như vậy mà Juve đã mua dc nhưng cầu thủ như thế nào? Secco có làm giỏi như cái mồm ông ấy nói không? Moggi có bao giờ than thở ko? Tất cả các trận từ đầu mùa đến giờ có bao nhiêu trận Juve giữ sạch lưới dù có một thủ môn hay nhất thế giới đứng trong khung gỗ. Moggi là một người Juve, và Juve là một phần trong ông ấy. Và có bao giờ, có ai lại cố tình làm hại thân thể mình bao giờ?

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #5 on: August 31, 2007, 10:50 AM »
Phía trước còn nhiều chông gai lắm. Đừng có làm "Ngựa Ô" của giải Serie A thì được.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #6 on: August 31, 2007, 11:57 AM »
Quote from: Saveriver
Tôi không đồng tình lắm với cách nhìn nhận về Moggi của bạn. Có thể ông ấy đã làm một chút gì đó không trong sạch nhưng hay xem nhưng gì ông ấy đã làm cho Juve.Tại thời điểm ông ấy còn lãnh đạo Juve, tiền chuyển nhượng mỗi mùa ông ấy được dùng là bao nhiêu? có bao giờ quá 20t euro không? Vậy mà ông ấy đã làm đc những gỉ? Bản sắc của Juve như thế nào dưới thời ông ấy? Còn bây giờ, một đống tiền như vậy mà Juve đã mua dc nhưng cầu thủ như thế nào? Secco có làm giỏi như cái mồm ông ấy nói không? Moggi có bao giờ than thở ko? Tất cả các trận từ đầu mùa đến giờ có bao nhiêu trận Juve giữ sạch lưới dù có một thủ môn hay nhất thế giới đứng trong khung gỗ. Moggi là một người Juve, và Juve là một phần trong ông ấy. Và có bao giờ, có ai lại cố tình làm hại thân thể mình bao giờ?
Ko thể phủ nhận đc những gì Moggi đã làm cho juve nhưng mà nói đúng ra là khôn 3 năm zại 1h.
I'm Alone

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #7 on: August 31, 2007, 09:09 PM »
Không thể nói Moggi dại vì những danh hiệu mà ông đã đem lại cho Juve, dám hi sinh để đổi lấy một Juve như ngày nay, ông đáng được tôn vinh
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline ngansao_juventus

  • Youngster
  • *
  • Posts: 37
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #8 on: September 01, 2007, 08:16 PM »
Quote from: bianconerivn
Không thể nói Moggi dại vì những danh hiệu mà ông đã đem lại cho Juve, dám hi sinh để đổi lấy một Juve như ngày nay, ông đáng được tôn vinh
Đáng lắm chứ, ai dám phủ nhận là Moggi ko yêu juve chứ. Có chăng ông chỉ sai ở cái cách mà ông muốn Juve chiến thắng mà thôi.
TRỜI ĐÊM SAO TỎ SAO MỜ
 MỘT HAI GIỜ SÁNG TÔI CHỜ JUVE...
 
   JUVE.......YOU ARE MY HEART......

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #9 on: September 01, 2007, 11:01 PM »
Nếu cảm thấy Moggi sai trong đường lối, nên quay sang hâm mộ Inter và Moretti, bên đấy có lẽ có đường lối đúng hơn đấy, đường lối đợi cho Juve xuống Seria B mới "nhặt" được một cái Scudetto, tớ k ham
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #10 on: September 02, 2007, 12:45 PM »
Có thể Moggi đã phạm những sai lầm trong quá khứ nhưng theo mình ông ấy làm tất cả chỉ vì tình yêu Juve mà thôi , chúng ta hoàn toàn có thể cảm thông và trân trọng những gì ông đã làm cho Juve
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #11 on: September 03, 2007, 11:53 AM »
Quote from: bianconerivn
Em hâm mộ Moggi, Moggi luôn là người hùng, là một trong những vị lãnh đạo vĩ đại của Juve, một người yêu Juve bằng cả con tim, một trong những người đàn ông mang dòng máu trắng đen...
Juve luôn luôn là đội bóng bị những đội bóng kình định ghen ghét, họ sẽ tìm đủ mọi cớ để gán cho Juve là không trong sạch. Không có Moggi, họ sẽ tìm người khác thay thế, để chỉ trích, để làm sao cho Juve luôn luôn không trong sạch, mà trong thời điểm hiện nay, khi thời đại kinh tế thị trường mở cửa, khi đồng tiền đang là số 1, thì thử hỏi có ai trong sạch đây....
  Thời đại kinh tế thị trường ư.Tất cả chỉ là ngụy biện.Tôi yêu juve .Nhưng với tôi trong tình yêu ko có sự giả dối.Và nếu nó là một phần của lịch sử juve thì tôi vẫn mãi nguyền rủa kẻ đã gây ra tai họa ấy.

Quote from: bianconerivn
Nếu cảm thấy Moggi sai trong đường lối, nên quay sang hâm mộ Inter và Moretti, bên đấy có lẽ có đường lối đúng hơn đấy, đường lối đợi cho Juve xuống Seria B mới "nhặt" được một cái Scudetto, tớ k ham
  Bạn nói thế thì thật là sai hết quan điểm!Khi đội bóng của bạn chiến thắng mà thực ra là nhờ những bàn tay quyền lực đầy rẫy sự dối trá và bất công bạn vẫn vui vẻ và tôn thờ con người đã tạo nên chiến thắng trong sự dối trá ấy ư.Hãy sống và nghĩ lại khẩn trương đi.....
   Còn tôi.Mãi mãi tôi yêu juve.Nhưng tôi ko chấp nhận một ''juvemoggi"

Quote from: ngansao_juventus
Đáng lắm chứ, ai dám phủ nhận là Moggi ko yêu juve chứ. Có chăng ông chỉ sai ở cái cách mà ông muốn Juve chiến thắng mà thôi.
 Tình yêu với juve ư?xin thưa với bạn rằng đó ko phải là bóng đá mà là những vở kịch .Bạn muốn xem kịch hay xem bóng đá???

Quote from: Delpiero_Juventus88
Có thể Moggi đã phạm những sai lầm trong quá khứ nhưng theo mình ông ấy làm tất cả chỉ vì tình yêu Juve mà thôi , chúng ta hoàn toàn có thể cảm thông và trân trọng những gì ông đã làm cho Juve
 Tôi yêu juve va juve mãi mãi ở trong trái tim tôi.Những đừng bắt tôi phải chấp nhận sự dối trá các bạn ạ .Tha thứ ư?có nên không???Đây là bóng đá chứ ko phải thương trường để mà dùng thủ đoạn để chiến thắng...
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #12 on: September 03, 2007, 12:20 PM »
Quote from: bianconerivn
Nếu cảm thấy Moggi sai trong đường lối, nên quay sang hâm mộ Inter và Moretti, bên đấy có lẽ có đường lối đúng hơn đấy, đường lối đợi cho Juve xuống Seria B mới "nhặt" được một cái Scudetto, tớ k ham
pác này nói thế là sai rồi. là một fan của juve làm sao có thể bỏ juve trong lúc khó khăn mà đi theo inter đc.Nhưng cách mà Moggi đưa juve đi hới sai đường.Ông đã hi sinh vì juve để dưa juve đến chiến thắng. Nhưng cuối cùng ông hi sinh cũng có thay đổi đc gì đâu. Juve bị tước 2 scudetto và bị xuống chơi ở serie B thử hỏi ông hi sinh như thế để làm gì. Hay là ông hi sinh như thế nên juve ko bị trừ nhiều đểm hơn hay ko bị xuống chơi ở serie C. Chúng ta ko thể phủ nhận những gì moggi đã làm, nhưng con đường ông đưa juve đến chiến thắng là ko hề hợp lí chút nào
I'm Alone

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #13 on: September 03, 2007, 02:49 PM »
Môi truòng bóng đá Ý là vậy, mỗi đội bóng luôn gắn với 1 thế lực ngầm. cái mà người ta hay gọi là Mafia. Không chỉ riêng gi` Juve đâu, cách Moggi làm cũng là cách để bảo vệ Juve trước những cuộc công kích từ những đội bóng khác. Nhưng khi mà tất cả đã nằm ngoài tầm với. khi mà mọi thế lực đều chống lại Juve, thì Moggi đã không thể làm gì hơn, trong khi đó những kẻ khác vẫn ung dung, bọn chúng vừa được ăn vừa được nói lại còn gói mang về nữa. Có trach thì hay trách vì sao Moggi lại tin tưởng quá vào hệ thống của mình để rồi..
Hẫy trân trọng những gì Moggi đã làm cho Juve
A time that would never come again....

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #14 on: September 03, 2007, 03:13 PM »
Tất cả những gì tôi nghĩ và tôi đã nói k có gì là sai hết, thử hỏi xem bây giờ nếu k hề có thực lực, làm sao có được những chiến thắng ở Serie A, cho dù người người nói là Juve thắng nhờ trọng tài,nhưng thử nhìn lại xem, tất cả 34 trận Juve đá là do trọng tài chăng? Đấy chẳng phải thực lực? Còn nếu nói thắng do trọng tài, thì thử hỏi xem Inter và Milan liệu có trong sạch như người ta vẫn nói k? Tôi cam đoan là không hề "trong sạch" hơn Juve một chút nào cả. Thời đại bây giờ là của đồng tiền, cho dù bạn có tình yêu đến mấy,  muốn có một thứ bóng đá trong sạch thì bạn nên về nhà, mua cái đầu PS2, rủ một ai đó sang đá cùng cho vui, đấy là bóng đá sạch. Nói thật ra, đến cả giải nhi đồng còn chả sạch được huống gì đến Seria. Tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi thôi.
Chúc vui
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Khi niềm tin trở lại ,khi ước mơ lại bay cao...
« Reply #15 on: September 03, 2007, 03:21 PM »
Quote from: Melody
Môi truòng bóng đá Ý là vậy, mỗi đội bóng luôn gắn với 1 thế lực ngầm. cái mà người ta hay gọi là Mafia. Không chỉ riêng gi` Juve đâu, cách Moggi làm cũng là cách để bảo vệ Juve trước những cuộc công kích từ những đội bóng khác. Nhưng khi mà tất cả đã nằm ngoài tầm với. khi mà mọi thế lực đều chống lại Juve, thì Moggi đã không thể làm gì hơn, trong khi đó những kẻ khác vẫn ung dung, bọn chúng vừa được ăn vừa được nói lại còn gói mang về nữa. Có trach thì hay trách vì sao Moggi lại tin tưởng quá vào hệ thống của mình để rồi..
Hẫy trân trọng những gì Moggi đã làm cho Juve
thì cũng chỉ dám trách cái .. đó thôi chứ công lao thì cũng ko thể phủ nhận đc.

Quote from: bianconerivn
Tất cả những gì tôi nghĩ và tôi đã nói k có gì là sai hết, thử hỏi xem bây giờ nếu k hề có thực lực, làm sao có được những chiến thắng ở Serie A, cho dù người người nói là Juve thắng nhờ trọng tài,nhưng thử nhìn lại xem, tất cả 34 trận Juve đá là do trọng tài chăng? Đấy chẳng phải thực lực? Còn nếu nói thắng do trọng tài, thì thử hỏi xem Inter và Milan liệu có trong sạch như người ta vẫn nói k? Tôi cam đoan là không hề "trong sạch" hơn Juve một chút nào cả. Thời đại bây giờ là của đồng tiền, cho dù bạn có tình yêu đến mấy,  muốn có một thứ bóng đá trong sạch thì bạn nên về nhà, mua cái đầu PS2, rủ một ai đó sang đá cùng cho vui, đấy là bóng đá sạch. Nói thật ra, đến cả giải nhi đồng còn chả sạch được huống gì đến Seria. Tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi thôi.
Chúc vui
Tất nhiên ko có gì là tuyện đối cả.Nhưng cứ nghĩ đến cái việc 1 năm qua Juve phải đá ở serie B là thấy sôi tiết lên rồi.
I'm Alone