Mùa CL 04 - 05 đá tứ kết với Liv thì công nhận là Juve nhà mình ko gặp may chứ mùa 05 - 06 thì tớ ko nghĩ vậy. Trận lượt đi mình đá bình thường, hàng tiền vệ ko tạo được nhiều sức ép (tụi Fabregas, G. Silva, P. Vieira, R. Pires, F. Ljungberg làm trùm khu trung tuyến), rồi thua trắng 2 trái. Vì vậy cơ hội cho Juve ở lượt về cực nhỏ. Cứ tưởng về sân nhà khi ko còn gì để mất, Juve sẽ dồn lên tấn công ào ạt, ai dè Ars nó thủ cứng ngắc. Mình đá cực kì bế tắc.
Nói chung mùa 04 - 05 thì xui thật (giá mà Canna lập cú đúp) còn 05 - 06 thua ko phải do thiếu may mắn đâu.