Author Topic: Hội những người độc thân vui vẻ  (Read 112171 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #500 on: November 27, 2007, 06:40 PM »
Ko hiểu thủ đoạn diễn biến hòa bình của đồng chí chủ tịch là gì cả. Cũng nên bỏ cái 6447 đi cho hợp thời, đừng hoài niệm nữa, em VA ko phải là hiện tại nữa rồi.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #501 on: November 27, 2007, 08:37 PM »
Quote from: mainoel
TW Hội chỉ thị đc A.P thiết kế logo, đc Cammy sáng tác Slogan cho Hội.

Em đề ra sáng kiến slogan cho hội cơ mà chủ tịch. Mọi ng phải cùng cho ý kiến về slogan chứ. Đáng ra chủ tịch nên cho 1 slogan tiên phong chứ, hừm  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline Crag Hack

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 578
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #502 on: November 28, 2007, 09:09 AM »
Hôm qua tớ qua cái Trung tâm bảo trợ xã hội, thấy tiêu chí hoạt động cũng giống giống thế này, có điều, dành cho các đối tượng ..đặc biệt  
Alex khong co don ..

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #503 on: November 28, 2007, 10:00 AM »
thế giới thế đấy,mình độc thân vui vẻ,dọa nạt cammy del nick mí lock nick mãi phê thiệt .đùng cái giờ đây bị dọa mới sợ   chờ đấy,chỉ cần lên nắm chức bí thơ rồi á ,treo  
không thấy chủ tịch nói gì thì có nghĩa là đồng ý  giờ đây NBV quyền dưới một người mà trên vạn người rồi nhá .
đầu tiên là đặt slogan : "yêu nhiều nhưng không được ra mắt song thân "
>>>cực hay
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #504 on: November 28, 2007, 10:04 AM »
Chủ tịch ko thèm nói, vì những người ko làm theo quy định thì mặc định là bị loại. NBV đã nộp CV và giấy chứng nhận sức khỏe chưa mà đòi tí tởn?
Cammy ko treo nick được NBV nhưng A.P thì treo được đấy! Có muốn thử tí không?
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #505 on: November 28, 2007, 10:14 AM »
NBV đã nghe Bạn Phởn Phó Chủ tịch kiêm Phát ngôn viên của Hội nói gì chưa? Tí ta tí tởn, xí xa xí xớn thế bị treo là phải. Không chỉ có A.P treo được, SS cũng treo được đấy nhá! Cứ phát biểu linh tinh thế là làm sai mục tiêu trong sáng của hội. Cứ cho thử đi cho biết mùi, chứ không lại bảo là hội này chỉ nói chơi Phởn ạ.

Còn cái việc dọa del nick ngày xưa í mà. Ngày ấy xa rồi, hồi í em còn là ma mới, chưa biết gì. NBV cậy làm ma cũ, bắt nạt. Tội ấy đáng... treo, thế mà bây giờ lại còn huênh hoang khoác lác ở đây nữa. Thế có chán không!

@ Cả nhà: Mọi người nên nghĩ ra mỗi người một cái slogan rồi sau đó mình bỏ phiếu nhá. Tớ - do được chủ tịch chỉ định nên nghĩ ra một cái trước đã, mong mọi người nhận xét và cho ý kiến: Lơi kết lối liềm vui - Nghe sến nhỉ?  (í quên, mọi người nàm ơn đổi chữ "l" dài thành chữ "n" ngắn nhá!)
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #506 on: November 28, 2007, 10:41 AM »
Quote from: Pinturicchio
Ko hiểu thủ đoạn diễn biến hòa bình của đồng chí chủ tịch là gì cả. Cũng nên bỏ cái 6447 đi cho hợp thời, đừng hoài niệm nữa, em VA ko phải là hiện tại nữa rồi.

Vậy thì Hội những người độc thân vui vẻ và Hoài Niệm

Vì những người hay hoài niệm thường cô đơn
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #507 on: November 28, 2007, 10:53 AM »
Quote from: basana
Vậy thì Hội những người độc thân vui vẻ và Hoài Niệm

Vì những người hay hoài niệm thường cô đơn

Ơ. Đã bảo anh Basana là cái tên của hội đã được fix (nghĩa là không thay đổi nữa, không đẽo cày giữa đường - nhân tiện thì trả lời anh luôn), nên không nên có ý kiến gì về cái tên nữa cơ mà! Đề nghị anh không ý kiến về cái tên nữa nhé! Mà cũng rất mong anh có ý kiến về slogan của hội!
Chúc anh... vui vẻ
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #508 on: November 28, 2007, 10:56 AM »
Quote from: Cammy
NBV đã nghe Bạn Phởn Phó Chủ tịch kiêm Phát ngôn viên của Hội nói gì chưa?
Tớ là phó chủ tịch Hội những người độc thân vui vẻ, và là Phát ngôn viên của TTC, bạn Cam chú ý nhá!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #509 on: November 28, 2007, 11:23 AM »
Quote from: juverofan
Tớ là phó chủ tịch Hội những người độc thân vui vẻ, và là Phát ngôn viên của TTC, bạn Cam chú ý nhá!

Ơ thì hội mình cũng đang thiếu Phát ngôn viên, bạn Phởn kiêm luôn cũng được. Thạo việc mà!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #510 on: November 28, 2007, 04:45 PM »
Slogan: Độc thân nhưng ko độc mã  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #511 on: November 28, 2007, 04:57 PM »
Tự hỏi độc thân với độc mã khác nhau thế nào? Nghĩa là một mình nhưng ko một ngựa? Thế một mình và 2 ngựa (có thể 3,4...) à? Nhưng để làm gì?
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #512 on: November 28, 2007, 05:00 PM »
Quote from: Casanova
Tự hỏi độc thân với độc mã khác nhau thế nào? Nghĩa là một mình nhưng ko một ngựa? Thế một mình và 2 ngựa (có thể 3,4...) à? Nhưng để làm gì?

Chỉ cần hiểu đơn giản thế này: Độc thân nhưng ko cô đơn, vì chúng ta là một hội, chúng ta là bạn bè, ở bên nhau nên ko hề "đơn thương độc mã". Vì chúng ta là một nhà  
« Last Edit: November 28, 2007, 05:01 PM by Norah »
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #513 on: November 28, 2007, 05:01 PM »
Thôi thì "Độc thân nhưng ko độc ác" nhá

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #514 on: November 28, 2007, 05:10 PM »
Hay, độc thân nhưng ko độc ác!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #515 on: November 28, 2007, 05:11 PM »
Quote from: freeoluv
Thôi thì "Độc thân nhưng ko độc ác" nhá

Cái đó thì là đương nhiên rồi nên ko tính   Có khi độc thân thì lại càng hiền lành ấy chứ  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #516 on: November 28, 2007, 05:13 PM »
Uhm... nếu có từ nhưng thì không ổn lắm. Vì từ này thường để nối hai mệnh đề trái ngược nhau. Nếu có từ nhưng như thế thì Độc thân có nghĩa là Độc ác à? Không được!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #517 on: November 28, 2007, 05:55 PM »
Quote from: Cammy
Uhm... nếu có từ nhưng thì không ổn lắm. Vì từ này thường để nối hai mệnh đề trái ngược nhau. Nếu có từ nhưng như thế thì Độc thân có nghĩa là Độc ác à? Không được!

Thì tớ đã bảo là ko đc rồi còn gì.

Độc thân nhg ko độc mã nhớ! Khổ quá, mãi chả thống nhất đc.
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #518 on: November 28, 2007, 06:40 PM »
Quote from: Norah
Thì tớ đã bảo là ko đc rồi còn gì.

Độc thân nhg ko độc mã nhớ! Khổ quá, mãi chả thống nhất đc.
Ơ thì ấy bảo là mỗi người đưa ra một phương án, rồi sau đó vote, thống nhất sau còn giề. Bi giờ mí có hai phương án: Của tớ với của bạn Ruồi, mọi người cho thêm phương án khác đi nhá!  Thống nhất thì cũng phải lựa chọn chứ
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #519 on: November 28, 2007, 08:41 PM »
Quote from: Cammy
Ơ thì ấy bảo là mỗi người đưa ra một phương án, rồi sau đó vote, thống nhất sau còn giề. Bi giờ mí có hai phương án: Của tớ với của bạn Ruồi, mọi người cho thêm phương án khác đi nhá!  Thống nhất thì cũng phải lựa chọn chứ

Cái chính là tớ thấy mọi ng chả cho ý kiến gì cả. Nói từ hôm nào ý. Slogan là Ko có gì cũng đc, mệt.
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.