Author Topic: Hội những người độc thân vui vẻ  (Read 111856 times)

0 Members and 11 Guests are viewing this topic.

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #520 on: November 28, 2007, 09:04 PM »
Thôi cái nào cũng được ý mà, cần gì phải đúng nghĩa, nghe bùi tai là được roài

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #521 on: November 29, 2007, 09:29 AM »
Các bạn sáng tác Slogan nhanh để tớ ké cái í tưởng làm logo nào
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #522 on: November 29, 2007, 10:01 AM »
Quote from: juverofan
Các bạn sáng tác Slogan nhanh để tớ ké cái í tưởng làm logo nào

slogan là : "Độc thân chờ ngày có đôi "  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #523 on: November 29, 2007, 10:08 AM »
Quote from: Lavie
slogan là : "Độc thân chờ ngày có đôi "  

Hội những người XX cô đơn vui vẻ.

Slogan: Để vậy cho chúng nó thèm.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #524 on: November 29, 2007, 11:01 AM »
Ơ. Cái Slogan ý kiến của anh Cá hay nhờ.

Bạn ruồi ơi, Độc thân nhưng không độc mã của bạn có cái gì đó không hay lắm. Tớ chưa định nghĩa được "cái gì đó" là cái gì, nhưng thấy nó hơi hơi không ổn thật.  Ý thì được, nhưng lời nghe không ổn lắm. Độc mã không dùng riêng được. Ý tưởng là "Single but not lonely" chứ giề. Nhưng một slogan hay là slogan không khiến cho người đọc lẫn lộn, và không để họ có thể "gièm pha" được. Và tớ muốn nói là: Một slogan thực sự có ý nghĩa không nên dùng cái tên của hội, mà vẫn giữ được mục đích và mục tiêu của hội. Nghĩa là không dùng hai từ quan trọng: Độc thân, và vui vẻ, nhưng vẫn toát lên được ý nghĩa của nó.  
Tớ thấy mới có cái slogan của anh Cá là đạt được một phần của nó. Mong các bạn tiếp tục.

@ Fly & Juverofan: Theo tớ thì hai bạn không nên nóng ruột như thế. Dục tốc bất đạt, thời gian còn dài, hội còn nhiều thời gian, nên chúng ta cần phải bình tĩnh để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Mong chủ tịch có ý kiến cho anh em an tâm ạ!
« Last Edit: November 29, 2007, 11:02 AM by Cammy »
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #525 on: November 29, 2007, 12:47 PM »
Tớ thì thấy slogan của tớ có vẻ độc đáo và chơi chữ, thế mới máu   Slogan đó chẳng có gì là dễ nhầm cả, rất dễ hiểu đấy chứ, Single but not lonely - Độc thân nhg ko cô độc   Nhg nếu ấy bảo ko đc dùng từ chìa khóa Độc thân thì thôi bỏ cái slogan của tớ đi cũng đc.

Ko phải nóng ruột mà là tớ đã nêu ý kiến từ mấy hôm rồi mà ko thấy ai cho ý kiến, cứ nói về cái khác nên tớ nhắc mọi ng tập trug vào chuyên môn thôi  

Slogan của anh Cá quá là nhàm rồi. Câu đấy CR của em nói suốt anh ạ   Nhg thực ra đó là một câu thú vị  

Mời các mems tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo của mình
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #526 on: November 29, 2007, 03:15 PM »
Quote from: Norah
Nhg nếu ấy bảo ko đc dùng từ chìa khóa Độc thân thì thôi bỏ cái slogan của tớ đi cũng đc.


Slogan của anh Cá quá là nhàm rồi. Câu đấy CR của em nói suốt anh ạ   Nhg thực ra đó là một câu thú vị  

Mời các mems tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo của mình

Uh. Bỏ cái đấy đi và thay cái mới vào í. Fly nghĩ thêm vài cái nữa nha. Tớ chả nghĩ được gì. Tớ chỉ đánh giá đc thôi í. Tớ nghĩ thì nó sến lắm. Mà tớ ko thích mấy cái đồ sến sến tí nào.
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #527 on: November 29, 2007, 03:54 PM »
Sến đây này:

Hãy sống như những cây xương rồng chờ nở hoa  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #528 on: November 29, 2007, 04:15 PM »
Quote from: Norah
Sến đây này:

Hãy sống như những cây xương rồng chờ nở hoa  

VỨT

Để thèm cho chúng nó vậy

Thèm vậy để cho chúng nó

Chúng nó thèm để cho vậy

vậy để thèm nó cho chúng

- CHọn 1
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #529 on: November 29, 2007, 04:32 PM »
Quote from: basana
VỨT

Để thèm cho chúng nó vậy

Thèm vậy để cho chúng nó

Chúng nó thèm để cho vậy

vậy để thèm nó cho chúng

- CHọn 1

VỨT

Nó thèm kệ nó còn lâu mới cho  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #530 on: November 29, 2007, 04:37 PM »
Quote from: Norah
VỨT

Nó thèm kệ nó còn lâu mới cho  

Vứt -

Ko được nó cướp cho đỡ thèm.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #531 on: November 29, 2007, 04:43 PM »
Quote from: basana
Vứt -

Ko được nó cướp cho đỡ thèm.

VỨT

Đỡ thèm, nó cướp, nhưng ko được  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #532 on: November 29, 2007, 04:54 PM »
Quote from: Norah
VỨT

Đỡ thèm, nó cướp, nhưng ko được  

Nó không thèm được nhưng cướp đỡ
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #533 on: November 29, 2007, 04:56 PM »
Vứt

Nó thèm nhưng nó k cướp được
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #534 on: November 29, 2007, 05:02 PM »
Vứt

Nó cướp được nhưng nó vẫn ko thèm

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #535 on: November 29, 2007, 05:06 PM »
vứt

Nó k cướp nếu nó k thèm
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #536 on: November 29, 2007, 05:12 PM »
Vứt hết!

Nó thèm, cướp, đỡ, ko đc, nó.... die  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #537 on: November 29, 2007, 05:28 PM »
Slogan thế này đê:

THÈM CHƯA?

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #538 on: November 29, 2007, 05:29 PM »
Thế này đc ko chị: Ứ THÈM!
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Hội những người độc thân vui vẻ
« Reply #539 on: November 29, 2007, 06:07 PM »
Slogan: điên nặng