Năm JFC thứ 6 .
Kể từ ngày thành lập lấy tên là Trác táng Corporation (viết tắt là TTC ) 31/7/2k7 đến nay đã được hơn 2 năm . Với tuổi đời gần bằng số thành viên trong hội em thiết nghĩ hội chắc yêu mệnh và sắp ra đi nếu không kết nạp thêm thành viên để kế thừa truyền thống Trác táng để kéo dài tuổi thọ .Và kế thừa phong trào TT ngày càng bị bào mòn bởi sự thăng hoa của H.A.T .... Nói thế đới là cái nguyên nhân ... em tha thiết muốn gia nhập TTC còn đây là đơn kính mong các anh duyệt giùm.

Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Đơn xin gia nhập TTC
Kính gửi : Chủ tịch Collin đáng kinh.
Đòng kính gửi Phó Chủ Tịch Pintu thân yêu.
+ Phát ngôn viên hào hoa phong nhã A.P
+ Trưởng ban bảo vệ Bian đệp zai
Em là : Junioh
Sau bao đêm trắng ngậm đắng nuốt cay vì bị đì .... em đã đi đến một quyết định không thể sáng suốt hơn là viết đơn này với tất cả lòng thành kính và 1 lòng vì tình thần TTC.
Tại sao em lại viết đơn này : Vì đơn giản lắm ... em ngưỡng mộ Anh Chủ tịch muốn làm đệ tử PNV A Phởn lại muốn theo chân anh Bian cua gái ... lại muốn nịnh phó chủ tịch để kiếm vài quyển truyện
Và hơn tất cả là em muốn phát huy tài năng ở một môi trường .... như TTC.
Em viết đơn này kính mong các quan chức của TTC xem và xét duyệt giùm .... phần được rồi em sẽ tiếp tục phấn đấu còn phần chưa được thì sẽ càng cố gắng hơn nữa ...có thể gấp đôi gấp ba hay là để nó ra cái gì cũng ok .
Người viết : Junioh