Cách đây đúng một năm, TTC - tức Hội Trác Táng, đã chính thức đi vào hoạt động sau 1 thời gian dài hoạt động bí mật. Một năm đã trôi qua với biết bao biến động, TTC vẫn cho thấy mình là 1 hội lớn và mạnh vào hàng bậc nhất ở JFC. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của chủ tịch Colin Không Đáng Tin, TTC ngày một lớn mạnh, là tổ chức có uy tín trong lòng người dân JFC cũng như nhân dân cả nước. Là một tổ chức lớn, với yêu cầu và đòi hỏi trác táng cao độ, thế nên môi trường TTC cũng thực sự là một môi trường khó khăn, khắc nghiệt, đòi hỏi các thành viên luôn phải nỗ lực hết mình, tự biết vươn lên. Vì lí do ấy, không ít thành viên của TTC đã bị loại khỏi Hội, do không đủ khả năng, năng lực để trác táng, âu đó cũng là quy luật đào thải hết sức tự nhiên! (Những người đã không còn được ở lại hội cũng đừng vì thế mà buồn nhé!)
Hôm nay nhân ngày sinh nhật của TTC (tức là ngày kỷ niệm 1 năm TTC chính thức đi vào hoạt động), tôi, phát ngôn viên của TTC xin phép được công bố dự kiến về đại hội TTC lần thứ nhất...
[div align=\\\"center\\\"]
Đại hội TTC lần thứ nhất
Hà Nội - 2008[/div]Thời gian (dự kiến): 19h ngày 9/8/2008
Địa điểm (dự kiến): Quán vịt Kim Mã, Linh Đàm gì đó (chi tiết sẽ có sau)
Thành phần tham dự:+ Chủ tịch Colin Không đáng tin
+ Phó chủ tịch Pintu
+ Phát ngôn viên A.P
+ Trưởng ban bảo vệ Bian
Thành phần khách mời:+ Chủ tịch Hội độc thân vui vẻ Mainoel
+ Hội trưởng Hội ẩm thực Majesty
+ Chủ tịch JFC & Hội bơi ngửa thả diều (nếu đồng ý tài trợ) Sathukhongvotinh
+ Các cựu thành viên của TTC
+ Bạn bè thân bằng cố hữu gần xa... (có mang theo tiền đóng góp )
Trưởng ban tổ chức: Chủ tịch Colin Không đáng tin
Mọi chi tiết xin liên hệ tới chủ tịch Colin hoặc phát ngôn viên A.P. Thông báo này thay cho giấy mời.
TTC xin cảm ơn tất cả các vị khách quý và bạn bè đến chia vui cùng đại hội của TTC.
Chi tiết đọc tại
đây!