Author Topic: Quà tặng âm nhạc  (Read 137185 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #40 on: September 28, 2005, 01:21 PM »
[div align=\\\"center\\\"] ^ Kpop ^ [/div]

A better day - JLT

mms://www.yjmusic.co.kr/MV/04330/MV04330105317.wmv - 9.012KB

Promise

mms://www.yjmusic.co.kr/MV/04330/MV04330103942.asf

Enter the draon

mms://www.yjmusic.co.kr/MV/04330/MV0433011317.wmv
« Last Edit: September 28, 2005, 01:33 PM by nhuboconganh »
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline Fantomas

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Quà tặng âm nhạc
« Reply #41 on: September 30, 2005, 12:37 PM »
Ai có bài "Nhắn tuổi 20" của Ban nhạc Đồng hồ báo thức post giúp tôi. thanks
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline Colin_Farell

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 655
Quà tặng âm nhạc
« Reply #42 on: October 01, 2005, 12:46 AM »
Hận Tình

Lỡ mai anh chết em có buồn không
Sao em không đến khi anh còn sống
Anh đi âm thầm giữa chiều lồng lộng
Phố vui có người ta đông
Mà anh một bóng trông mong

Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không
Sao không âu yếm khi anh còn sống
Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng
Những đêm đứng nhìn qua sông tình anh như bến ngập lòng
Em ơi yêu là gì khi một người đêm ngóng chờ ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa

Anh đi giữa sương đêm một mình buồn nát con tim
Ôm mối hận cho mối tình của đời anh ...

Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không..
Anh xin bia đá thêm tên ngưòi sống.
Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng
Những khi gió lùa đêm đông,
Hồn anh không quá lạnh lùng ...!
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Colin_Farell

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 655
Quà tặng âm nhạc
« Reply #43 on: October 01, 2005, 12:53 AM »
giết Người Trong Mộng

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

giết người đi ! giết người đi !
giết người trong mộng đã bội thề
giết người đi ! giết người đi !
giết người quên tình nghĩa phu thê
giết người đi ! giết người đi !
giết người trong mộng đã đi về
giết người đi ! giết người đi !
giết người như loài bướm đong đưa
giết người đi ! giết người đi !
giết người mơ ! giết tình thơ ! giết người trong mộng mợ
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao người trong mộng vẫn hiện về ?
Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao người trong mộng vẫn say mê ?
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Sao tình trong mộng vẫn ê chề ?
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Sao mình trong mộng vẫn ngu si ?
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
giết người trong mộng mợ

Làm sao giữ được người trong mộng
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.
giết người trong mộng ?
Hay giữ người trong mộng ?
giết người trong mộng ?
Hay giữ người mộng mơ ?
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline .:con_nhoc_lazy:.

  • Youngster
  • *
  • Posts: 27
Quà tặng âm nhạc
« Reply #44 on: October 01, 2005, 12:08 PM »
Nhắn Tuổi 20


- Nhạc Sĩ : Nhóm Đồng Hồ Báo Thức



Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)

Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi,
Chớ ru ta như là con ốc đó
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi
Chớ ru ta như là con ốc đó
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày

Hãy cầm lấy từng phút giây
Xin đừng xin đừng đánh rơi
Tuổi hai mươi !
[span style=\\\'color:red\\\']Hãy Sống Lại Đi ! Sống Như Thế Không Được Đâu ![/span]

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #45 on: October 01, 2005, 01:22 PM »
 Một bài về Rain cái nhỉ   nhét chữ này vào bộ từ điển sống của mình thì rõ ngay nó là cái gì rồi (hoá ra chơi chữ, ^^, ko khó lắm hehe)  

Chuyện Hai Mùa Mưa


Nhạc Sĩ: Chưa biết
Trình bày: Tuấn Vũ  

Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi
Tình xưa bạn cũ, gặp nhau đêm ấy mưa rơi.
Tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại
những phút giây trôi qua mất rồi.
Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa
và con đường vắng vào sân ga tắm trăng mơ.
Mái trường ghi âu thơ
và căn nhà vắng, nằm cạnh nhau nghe đêm mưa.

Hai đứa vui, chưa vơi tâm sự
hôm sau anh lên đường.
Tôi tiễn anh như bao anh hùng
hiên ngang ra sa trường.
Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi
vì thương non sông, tôi gạt nước mắt phân ly.
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề,
anh nói một năm nữa anh về.

Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh
Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh
Nghĩ rằng tôi vắng anh
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho giống nòi

Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu
đường ga nhỏ bé nằm chờ mong đã bao lâu.
* Tiếng còi đêm lướt mau
đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu?

(Hát lại từ đầu)
(Hát lại * 3 lần)
« Last Edit: October 01, 2005, 01:25 PM by nhuboconganh »
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline Fantomas

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Quà tặng âm nhạc
« Reply #46 on: October 01, 2005, 01:48 PM »
Thanks! Bạn có phần nhạc không? Bạn có cái link nào có thể download được không?
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #47 on: October 01, 2005, 04:15 PM »
Hành khúc ngày và đêm[/b]

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Bùi Công Minh
Trình bày: Nhã Ca

Chưa tìm được lời  ,ai có post giùm cái.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #48 on: October 01, 2005, 04:20 PM »
Cánh chim báo tin vui[/b]

Sáng tác: Đàm Thanh
Trình bày: NSUT Rơ-Chăm-Pheng(không hay lắm,hát hơi bị cứng,nhưng không tìm được bài do L.A trình bày,nghe tạm vậy)

...........................
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #49 on: October 01, 2005, 04:22 PM »
Cô gái vót chông

Nhạc: Hoàng Hiệp
Phỏng theo ý thơ Mô-lô-choi
Trình bày: NSUT Bích Việt

Như bao cô gái ở trên non Cô gái sông ba đầu búi tóc thon. Tay vót chông miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em? Chim hót không hay bằn tiếng hát em. Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù. Xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy. Nhưng mai đây giặc chạy rồi. Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao. Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh. Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy. Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bay!
« Last Edit: October 01, 2005, 04:23 PM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #50 on: October 01, 2005, 04:29 PM »
Đường tôi đi dài theo đất nước[/b]


Sáng tác: Vũ Trọng Hối
Trình bày: Như Hảo

Đời giao liên bước tôi đi dài theo đất nước. Đườing tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân dăng thành.Đời tôi như những con thoi,dệt tình yêu quê hương đất nước. Đời tôi như cánh chim bay,cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn.Ôi non xanh nước biếc,luôn luôn dìu chân ta bước tiếp. Nghĩ cũng lắm gian nguy,song khi mà quê hương rớm máu.Dẫu thác lũ băng băng,dẫu bão núi dông rừng,dù đường trơn trời nghiêng hề chi.Đường Trường Sơn từng quen nhịp đi,những bước chân coi khinh gian nguy.Dẫu gái buốt chân tay,dẫu nắng khét đôi vai,gùi nặng vai rừng khuya vực sâu. Ngày ngày qua đường mây đèo cao vẫn vui cùng Trường sơn mấy thương yêu.

Đời giao liên bước tôi đi dài theo đất nước. Đườing tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân dăng thành.Đời tôi như những con thoi,dệt tình yêu quê hương đất nước. Đời tôi như cánh chim bay,cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn.Ôi non xanh nước biếc,luôn luôn dìu chân ta bước tiếp. Cũng lắm lúc gian nan,chugn quanh đạn bom rơi chắn lối. Đất nước vẫn bên tôi.Rẽ lối vết chân nai,đường Trường Sơn thuộc như bàn tay. Từng bờ khe cầu treo ngọn cây,những bước đi đi theo tương lai.Đất nước vẫn bên tôi.Suối róc rách trăng soi,đường hiện xa,gần theo tầng mây. Cảnh đẹp như giục tâm hồn tôi bước trên đường Trường Sơn mấy thương yêu.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #51 on: October 01, 2005, 06:38 PM »
Forever And One: _http://doluong1k42.free.fr/3ihut/MP3/ForeverandoneHelloween.mp3

What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I must try
To leave it all behind

Did you see
What you have done to me
So hard to justify
Slowly is passing by

Forever and one
I will miss you
However, I kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard I was triyng
Tomorrow I’ll sill be crying
How could you hide
Your lies, your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind’s so far away
My heart’s so close
To stay
Too proud to fight
I’m walking back into night
Will I ever find
Someone to belive?

Forever and one
I will miss you
However, I kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard I was triyng
Tomorrow I’ll sill be crying
How could you hide your lies
Your lies



"Thật là khó khăn EM cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy. Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao ANH có thể che dấu những lời dối trá..."
« Last Edit: August 26, 2006, 06:07 PM by juverofan »
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline .:con_nhoc_lazy:.

  • Youngster
  • *
  • Posts: 27
Quà tặng âm nhạc
« Reply #52 on: October 01, 2005, 07:43 PM »
Phần nhạc của bài này tớ tìm rồi nhưng mà ko thấy
Chịu khó xem thử ở các diễn đàn music đi , hay là tìm ờ Google ý
[span style=\\\'color:red\\\']Hãy Sống Lại Đi ! Sống Như Thế Không Được Đâu ![/span]

Offline Nuage

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 195
Quà tặng âm nhạc
« Reply #53 on: October 02, 2005, 11:11 AM »
Bài này cũng lâu rồi, nên khó kiếm lắm
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Gianluca_letf

  • Juventini
  • *
  • Posts: 319
Quà tặng âm nhạc
« Reply #54 on: October 03, 2005, 09:06 AM »
Quote
Em thì nghe được nhưng chả hiểu sao ko thể download được mới ức chế chứ !
Hix , nghe mới thấy hình như mình chả làm được cái gì cả ( mình cũng sắp 20t như ai )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11604[/snapback][/div]


 Nghe thử bài này nhớ́


Thức tỉnh

Song by Buratinox


Mỗi sáng thức dậy lặng nhìn mình trong gương
Dấu vết tháng năm còn đọng lại trong mắt.
Nhớ những ước muốn của tuổi thơ
Giờ bao năm qua đi trong đắng cay cuộc đời
Thời gian che lấp bụi mờ



Có những con người được truyền tụng mãi mãi
Tiếng hát mê say tồn tại cùng năm tháng
Phá vỡ mắt xích của thời gian
Vì sao ta nơi đây vẫn đứng khoanh tay nhìn
Mặc cho năm tháng dần qua
Ôi khi dòng đời trôi rất nhanh
Ta chỉ ngồi đây ước mong mơ mộng
Chờ đợi ai sẽ làm hộ ta tuổi xuân qua mất.



Bình minh chẳng giống như bao ngày qua
Vì lòng ngập tràn bao sức sống.



Buổi sáng thật nhiều đổi thay trong tim
Rồi mình sẽ đứng trên bàn chân mình
Những ước muốn, những đắm say,
Những khát khao của tuổi thơ
Hãy tỉnh dậy đi trong nắng
(Với bao tia nắng xuân đang tràn về...oh...oh)
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Quà tặng âm nhạc
« Reply #55 on: October 03, 2005, 10:09 AM »
BuratinoX hử?
Album Thức tỉnh của BuratinoX vừa roài mình ko mua được nhưng may mà mấy bài trong album đó có hết roài nên cũng đỡ tiếc.
BuratinoX có Thức Tỉnh, Hãy Sống và Hàn Gắn Tuổi Thơ Em rất hay...
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #56 on: October 03, 2005, 01:43 PM »
Rặng trâm bầu

Nhạc Sĩ: Thái Cơ
Trình bày: Thu Hiền - Kiều Hưng
 
Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu, bát ngát xa xăm những giặng trâm bầu,
Giặng trâm bầu như nơi quê hương em yêu dấu.
Uống nước, nước dòng sông cây xanh thắm một màu.
Uống nước, nước dòng sông cây xanh thắm một màu.
Mênh mông biển rộng, gió lộng từ nơi đâu, gió mát xa đưa thắm giặng trâm bầu.
Giặng trâm bầu hôm xưa cây che sương che nắng
Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu,.
Ơ mưa nắng rãi rầu thêm trăm quý ngàn yêu trâm bầu.  
Cây trâm bầu ô cây cắm sâu vào lòng đất, ôm ấp bờ kênh dài
Sóng vỗ mà cây vẫn hát, như khắp dân làng mình bám chặt quê hương.
Tổ quốc yêu thương, đất mẹ thơm hương dáng đẹp muôn phương
Rạng rỡ tấm gương rèn lên ý chí ngoan cường.
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #57 on: October 03, 2005, 04:38 PM »
Chuyện Đêm Mưa

Nhạc Sĩ: Hoài Linh
Trình bày: Hương Lan  

Ngoài trời không sao thưa
đường lầy ướt ngõ tối
mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn.
Chuyện đời quên đi thôi
dĩ vãng xa lắm rồi
gợi lại để làm chi nữa người ơi!

Chiều nào nâng ly bôi
tình vừa mới chấp nối
chia ly mà không nói nhau một lời.
để rồi bao năm sau,
phong sương mòn vai áo
nhớ cố nhân muốn tìm tạ lòng nhau.

Quán vắng mưa khuya
như khúc ca nghẹn lời
tí tách rơi rơi day dứt trong lòng người.
Chăn hẹp tựa vai run môi
đêm dài chờ sang ướt gối
Gió lùa lá rơi
sầu lên mãi mãi.

Chừng nào mưa thôi rơi
đường về nắng lấp lối
mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.
Cuộc tình duyên năm xưa
xa nhau còn thương nhớ
những lúc nghe gió về kể chuyện mưa.
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #58 on: October 03, 2005, 04:40 PM »
Căn Nhà Màu Tím

Nhạc Sĩ: Hoài Linh
Trình bày: Hương Lan, Chế Linh  

 Chiều nhìn ra đầu ngõ
dâng dâng niềm thương nhớ
dáng xinh xinh một người.
Được nghỉ năm ngày phép,
mất hai hôm làm quen,
em mới cho mình biết tên.
Cuộc đời chinh chiến,
quanh năm với bưng biền
thì gót liễu mong manh,
làm sao bước song hành.
Anh chỉ e, ngọn gió lay,
nụ tầm xuân vừa hé.
Chiều nào khi về đến,
ngang căn nhà màu tím
biết anh đang trộm nhìn.
Vào mộng chưa tỏa lối,
bến mơ đang chờ nơi,
chưa thấy ai vừa ý thôi.
Đời người con gái.
mưa xa giữa lưng trời.
hạt xuống giếng ngậm ngùi.
Hạt rơi luống hoa cười,
Ai chẳng mong, gặp bến trong,
khỏi hờn duyên má hồng.
Đời anh đây đó mười phương
gặp em, anh đã thương càng thương.
Thương đôi môi đầy nhựa sống
thương tia mắt dào dạt xanh.
Tuổi ngọc xuân son,
nét ngà cuốn trăng tròn.

Tình em cao vút Trường Sơn
Gặp anh em ước mơ gì hơn,
Cho anh bông hồng còn thắm
Cho anh trái ngọt vườn cấm.
Còn gì cho nữa,
tiếng ru trẻ thơ.
Nẻo đời muôn vạn lối,
yêu nhau vì lời nói
mến nhau qua nụ cười.
Dặn dò thêm lần cuối,
sách đem cho bầy em
lưu bút ghi vài đứa quen.
Ngày lành hăm sáu,
hai mươi chiếc xe màu.
Chờ đám cưới cô dâu,
cài hoa trắng sang cầu.
Ta nhìn nhau, tia mắt trao
một nụ hôn ban đầu.
« Last Edit: October 03, 2005, 04:40 PM by nhuboconganh »
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Quà tặng âm nhạc
« Reply #59 on: October 03, 2005, 04:56 PM »
Chuyện Hoa Sim

Nhạc Sĩ: Anh Bằng
Trình bày: Như Quỳnh  

 Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
Có người con gái xuân vời vợi
Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi

Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm

ĐK:
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương

Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa

Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sương tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay