Author Topic: Quà tặng âm nhạc  (Read 137598 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Alessandro

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 107
Quà tặng âm nhạc
« Reply #120 on: November 05, 2005, 11:22 PM »
_http://dotcomzaz.com/shop/prodspics/RobbieWilliamsBetterMan.wma

Khi bạn là một bad boy, và bạn muốn thay đổi? Bạn có hối hận vì những gì mình đã làm? Những gì bạn muốn, đó là được thoát khỏi những dày vò lương tâm tội lỗi, cho dù bạn biết rằng, có những lúc, tội lỗi đó, là do hoàn cảnh. Vậy hãy pray, và...stand up!

Better man

Robbie William



Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I'm getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I'm doing all I can
To be a better man

Go easy on my conscience
'Cause it's not my fault
I know I've been told
To take the blame

Rest assured my angels
Will catch my tears
Walk me out of here
I'm in pain

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I'm doing all I can
To be a better man

Once you've found that lover
You're homeward bound
Love is all around
Love is all around

I know some have fallen
On stony ground
But Love is all around

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I'm getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I'm doin' all I can
To be a better man
« Last Edit: August 26, 2006, 06:29 PM by juverofan »

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Quà tặng âm nhạc
« Reply #121 on: November 07, 2005, 10:31 AM »
Ta cũng yêu cầu cái cho rôm:

Mùa hè Ialia 90?
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Koibito-yo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Quà tặng âm nhạc
« Reply #122 on: November 07, 2005, 10:49 AM »
Quote
Ta cũng yêu cầu cái cho rôm:

Mùa hè Ialia 90?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18846[/snapback][/div]

  Chờ hỏi bé Xích lô nha  
[span style=\\\'font-size:30pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']恋人 - よ[/span][/span]

Offline Nuage

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 195
Quà tặng âm nhạc
« Reply #123 on: November 07, 2005, 05:51 PM »
Anh ( chị ) nào tốt bụng tìm giúp em bài Hymne l'amitié .
NHạc: D.Buldan Bembo,M.Giacomelli,S.Bardot
Thể hiện : Celine Dion
Thank trước....
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Quà tặng âm nhạc
« Reply #124 on: November 07, 2005, 10:48 PM »
" That don't impress me much " - Shania Twain

"Betcha never" - Vanessa Williams

 Bé Bồ Câu giúp dùm , bài của Shania chưa down vìa
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Quà tặng âm nhạc
« Reply #125 on: November 08, 2005, 06:47 PM »
Quote
Ta cũng yêu cầu cái cho rôm:

Mùa hè Ialia 90?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18846[/snapback][/div]

Chẳng phải là đã có ở Bài hát trong bóng đá rồi hay sao. Bài đầu tiên hẳn hoi, chả để ý gì cả!
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Quà tặng âm nhạc
« Reply #126 on: November 08, 2005, 07:39 PM »
Quên mất, trang 1 chỉ có lời tiếng Ý và tiếng Việt thôi. Lời tiếng Anh thì ở tr 2 nhé. Nghe nói còn có lời tiếng Pháp thì phải.
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Quà tặng âm nhạc
« Reply #127 on: November 09, 2005, 09:43 AM »
Quote
Chẳng phải là đã có ở Bài hát trong bóng đá rồi hay sao. Bài đầu tiên hẳn hoi, chả để ý gì cả!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19247[/snapback][/div]

Cáo lỗi, ít dạo nên kô rõ. Lần sau để ý hơn.
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #128 on: November 09, 2005, 05:10 PM »
Hay lắm anh Đức Anh ui,hì,anh cũng thích bài nì hả,em cũng thích.Mong là anh sớm có được một tình yêu thật sự của riêng mình.Em gái luôn bên cạnh anh.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

thanhvntt

  • Guest
Quà tặng âm nhạc
« Reply #129 on: November 09, 2005, 08:43 PM »

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Quà tặng âm nhạc
« Reply #130 on: November 10, 2005, 08:37 AM »
Chân thành cảm ơn anh Hiếu rất nhiều,tuyệt lắm,bis..bis...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Quà tặng âm nhạc
« Reply #131 on: November 10, 2005, 09:02 AM »
Có ai đó kiếm hộ tớ Kiss me của sáu xu với
được cái đĩa-nghe cho xước ra rồi      
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Quà tặng âm nhạc
« Reply #132 on: November 10, 2005, 02:06 PM »
to chồng iu, thanks chồng vêvù lần tr'c. tha cho 1 hum  kô rửa bát nhe
hic, nghe mí bài của Lan Anh xong đau cả tai, giọng cao chót vót  

tặng Anh

Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày
Em ra đón anh nơi cuối đường
Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
Về giấc mơ nơi thiên đường

Rồi một ngày anh đi
Em buồn như khóc anh đâu hay biết
Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi
Rớt theo dêm dài
Dù giờ này em biết
Xa nhau năm tháng
Hôm nay anh cũng đã quay về đây
Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay

Nhưng tiếc thay anh ơi
Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ
Chẳng có thiên đường bao giờ
Em biết anh trách em cũng vì em
Bước đi con đuờng nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ

Đường gập ghềnh em đi
Riêng một mình em đường dài em đi
Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
Rồi chợt buồn em khóc
Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh
Yêu anh cho dù phải cách xa anh

Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời
Nhưng chẳng biết nên làm thế nào
Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường
Nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
« Last Edit: November 10, 2005, 02:24 PM by AClove »
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Quà tặng âm nhạc
« Reply #133 on: November 10, 2005, 02:28 PM »
Tặng Anh ( secret man    )

Vì em là con gái


Tình yêu thì muôn ngàn lối
Làm sao để em tìm tới
Cứ bước qua một thời
Càng thấy xa vời vợi
Người đâu có hay rằng em yêu người

Mà em không biết nói sao
Quen biết bấy lâu
Tiếng ân tình em chưa dám trao
Nhiều khi em muốn nói ra
Nhưng khó biết bao
Vì em là con gái
Chưa từng ngỏ lời cùng ai

Tình này là tình vu vơ
Tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
Em mơ về anh rất nhiều
Từ khi vừa biết yêu
Tình này là tình xa xôi
Tình này là tình chưa tới
Chưa trao về anh nên chỉ mới biết ước mơ thôi
Ước mơ được có anh giờ đây
Để đừng tan theo khói mây
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Quà tặng âm nhạc
« Reply #134 on: November 10, 2005, 03:49 PM »
tặng anh Pintu cả 1 serie về Shania đây, chỉ tội phải down load, anh chịu khó thích bài nào thì load về nha

_http://www.shaniatwain.de/multimedia2.htm
« Last Edit: August 26, 2006, 06:31 PM by juverofan »
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Quà tặng âm nhạc
« Reply #135 on: November 10, 2005, 04:14 PM »
EmBiet_Hồng Ngọc

[music]http://dotcomzaz.com/shop/prodspics/08_HongNgoc_EmBiet_ThaiThinh.wma[/music]

Em biết 1 ngày khg anh tim em buốt giá
Em biết tình anh cho em khg mang dối trá
và Em biết... chỉ vì yêu anh mới xa em thôi
vì anh nói sợ rằng đời tay trắng như anh đây
sẽ khiến ưu hoài, đổ xuống trong đời, sợ nếu yêu rồi, chỉ làm sầu thương đến cho em thôi  

Em biết cuộc đời đôi khi gây nên sóng gió
Em biết nhiều người buông xuôi sau cơn bão tố
và Em biết thật lòng em khg ước mơ xa xôi
em chỉ muốn mình cùng dìu nhau bước qua đơn côi,
từng tháng năm dài, mình có nhau hoài, đc sống bên người ngại jì đời vui sướng hay chua cay.

... mà sao anh muốn xa em dù vẫn yêu em âm thầm.

... lòng anh phải biết cho mình, thật tâm mình ước mong jì, tựa như em biết em đây chỉ muốn yêu anh trong đời.

 

Offline Nuage

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 195
Quà tặng âm nhạc
« Reply #136 on: November 11, 2005, 09:11 AM »
Bài này tặng anh Minh. hì, hôm nay biết anh thích bài này, biết là chắc chắn anh có rùi, nhưng cứ tặng..hé
Vẫn mong chờ
Lời Việt: Nguyễn Đức Trung
Trình bày: Lam Trường

Anh vẫn chờ đợi em khi nắng chiều rơi
Đừơng về vắng tênh mây bay cuối trời buồn thương.
Theo gió về đâu ngàn phương.
Anh vẫn chờ đợi em.
Mưa hắt hiu ngoài hiên.
Thóang mơ bước ai?
Tình là vu vơ
Hoàng hôn nhẹ rơi thấp thoáng dòng sông.
Nhớ em, một cõi chờ mong.

Là phút mong chờ với người
Một chút bâng khuâng ngỡ ngàng
Còn đó cô đơn vòng tay êm ái ta mong chờ ai?
Là phút mong chờ đến với ngừơi.
Trời đất trao tình bao khát vọng.
Để ta thoáng nghe tim mình muôn vàn khúc yêu thương

Anh luôn mong em
Nụ hồng yêu thương đậm sâu tình em đó.
Anh luôn yêu em tình dành riêng em thôi.
Vẫn mong em, chờ em.

Là phút mong chờ với ngừơi
Một chút bâng khuâng ngỡ ngàng
Còn đó cô đơn vòng tay êm ái ta mong chờ ai?
Là phút mong chờ đến với ngừơi.
Trời đất trao tình bao khát vọng.
Để ta thoáng nghe tim mình muôn vàn khúc yêu thương
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 195
Quà tặng âm nhạc
« Reply #137 on: November 11, 2005, 10:16 AM »
Em có post nhạc rùi mà anh Minh
Bài này tặng một người..
Đừng rời xa em
Sáng tác: Lê Quang

Ngồi một mình đêm nay nhớ anh. Ngồi một mình ngắm lá vàng rơi bên thềm. Ngày tháng ấy, đã xa rồi. Chờ ngóng người đến với tôi...oha... Giờ chỉ còn đêm nay với trăng. Nhìn cuộc tình đã hết lòng sao hiu quạnh giọt nước mắt vẫn lăn dài. Nào biết người đã ra đi, quên cuộc tình xưa. Người hỡi người đừng rời xa tôi, người hỡi đừng hờn trách tôi. Phải chi mình đừng quen nhau. Phải chi mình đừng yêu nhau thì giờ đây, giờ đây trái tim không đau. Thà khóc 1 lần để quên nhau, Thà khóc một lần để nhớ nhau. Nếu bây giờ mình yêu nhau, Nếu bây giờ mình thương nhau thì xin hãy đến đây, đừng rời xa em....
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 195
Quà tặng âm nhạc
« Reply #138 on: November 11, 2005, 10:42 AM »
bài này tặng mẹ, sắp tới Sn mẹ
Lời ru cho con
Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...

Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.

Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...

Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...

Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời

Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Quà tặng âm nhạc
« Reply #139 on: November 12, 2005, 03:08 PM »
tặng 1 người hay bị em ghét  

Ghét anh
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay