Anh vừa từ "Liu" về đây, đi tàu mất hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Trận này Juve đá hay phết, tỉ số không nói lên được đâu. Khẳng định Juve là đội hay hơn, ban chuyền khá nhuyễn, các tân binh rất chững chạc và thể hiện được đẳng cấp. Chúng ta có thể áp sát khung thành Newcastle một cách khá dễ dàng, chơi bài bản và biến hóa hơn. Nedved đã chơi một trận rất hay, sau trận đấu bọn CĐV Newcastle cũng phải công nhận Nedved là người chơi hay nhất trận. Đẳng cấp của Juve cao hơn hẳn. Vậy tại sao ta thua? Thua là vì Newcastle chơi máu hơn, quyết ăn thua hơn vì nó đá sân nhà. Vả lại quả penalty đầu tiên khá vớ vẩn, trọng tài bắt cho Newcastle không ngon tẹo nào. Tính trên số cơ hội thì Juve trội hơn hẳn, mà ta chơi cũng ung dung chứ không vất vả gì đâu, có vẻ như cầu thủ còn giữ chân và chơi không mấy máu lửa cho một trận giao hữu như thế này. Chắc chắn nếu gặp nhau trong giải ăn thua thì mình bóp Newcastle ngon lành. Bài bản phối hợp hay hơn, chơi biến hóa hơn, chất lượng cầu thủ cũng cao hơn. Xem Almiron phô diễn kĩ thuật sướng mắt đã đời, anh này chơi giống giống như Veron vậy, ngoại hình cũng y chang. Thực sự thua nhưng không đáng buồn vì Juve thể hiện được rất nhiều. Đẳng cấp của Juve là cao hơn Newcastle, chắc chắn là như thế. Các cô chú yên tâm đừng lo nhé.
Mai anh sẽ post ảnh và video lên, giờ đi ngủ đã, 1h22 sáng rồi, mai anh còn đi làm. Video chắc phải lên youtube, còn ảnh thì post lên đây có được không hay là anh gói tất cả vào file rar cho các cô các chú download?