Anh thì thấy Ranieri là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này Pavel ạ. Ranieri cực giỏi cầm những đội lìu tìu, có kĩ năng đặc biệt trong việc xây dựng lối chơi, có kinh nghiệm phong phú và đào tạo trẻ tốt. Ưu điểm nổi bật của ông ta là khả năng tận dụng những cái hiện có, tạo ra chất men kết dính, tối đa hóa hiệu suất của một đội hình có sẵn. Cái thiếu của Ranieri chính là khả năng nâng cái hiệu suất ấy lên, nghĩa là không thể đẩy đội bóng lên cao hơn mức bình thường. Điều này thể hiện qua các đội bóng ông ta đã từng dẫn dắt. Chính vì vậy mà Ranieri được gọi là gã thợ hàn, ông ta không thể đưa đội bóng lên đến đỉnh cao nhưng để xây dựng nền tảng tốt thì có thừa. Vậy chú nghĩ Juve nhà ta đang ở đâu? Juve đang chính là một đội rất lìu tìu đấy chú ạ. Vừa chân ướt chân ráo từ Serie B lên, đội hình ẩm ương, lối chơi mờ nhạt, không cá tính, không định hướng... làm sao mà với cao ngay được. Ta đang như một người mới ốm dậy, trước tiên phải ăn cháo cho chóng hồi phục đã, sau đấy mới bồi bổ bằng thịt cá và tập thể lực thật căng. Cứ hết mùa này mà đạt được hạng 4 để đá CL mùa sau thì đã là thành công, mà anh tin Ranieri đủ sức làm tốt việc ấy. Mùa sau nữa thì ta lại tính tiếp, hợp đồng 3 năm cắt ngang đền bù đôi ba triệu, một cái đồng hồ vàng, mấy cái bắt tay và vài lời cảm ơn... dễ ợt. Trong hoàn cảnh hiện nay, Juve không thể thu hút được một HLV nào hay hơn Ranieri, mà có đi chăng nữa thì cũng không chắc người đó có thể làm tốt hơn Ranieri ở mức mà CLB yêu cầu, kể cả đó là Lippi hay Capello. Đưa CLB lên đến mức 8/10 thì Ranieri không kém hai vị kia đâu, chỉ có điều lên 10 hơi khó. Juve làm sao đã nhắm được đến đỉnh cao chỉ sau có 1 mùa. Công việc tái thiết phải trải qua những công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn lại có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi những con người khác nhau. Lippi sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nhưng ông ta không chịu làm lại từ đầu (dù ông ta có thể làm tốt). Capello không giỏi xây dựng từ đầu, một đội hình như Real mà ông ta chật vật đến hơn nửa mùa mới định hình được lối chơi và may mắn vô địch La Liga. Thử hỏi về Juve thì ông ta làm được gì? Cứ thế mà xét thì khó ai hơn được Ranieri ở tầm này.
Nhiều người tiếc Deschamps nhưng anh chẳng hề. Đội hình Juve mùa trước có chất lượng ngang cơ ít nhất là Fio, đội về hạng 5 chung cuộc ở Serie A. Vậy mà Juve đá trầy trật ở Serie B trước những đối thủ như Spezia, Bari, Brescia, Mantova... không hiểu làm thế nào mà cũng cố gắng thua được đến 3 trận, hòa thêm một số nữa. Đó là điều sỉ nhục!!! Deschamps ở Serie B còn thế, lên Serie A thì sao? Ở đây làm gì còn những Pescara, Verona... mà vặt lông dễ thế. Nếu lại mất một thời gian loay hoay thích ứng nữa như năm ngoái thì Intertoto đã mừng lắm rồi. Juve không thể mạo hiểm như vậy được, nhất là khi mùa bóng năm sau sẽ là bản lề cho một sự vươn lên! Sẽ là thảm họa nếu Juve thất bại mùa sau.
Deschamps còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt Juve ở một đấu trường khốc liệt như Serie A. Đặc biệt anh ta là người Pháp chứ không phải dân Ý nòi. Một HLV trẻ, chưa có công danh gì, sẽ khó thiết lập được cái uy của mình, bất kể anh ta trước đây là cầu thủ tiếng tăm đến đâu. Làm sao Juve thu hút được những danh thủ hàng đầu thế giới nếu HLV chỉ là một anh Deschamps thua đến 3 trận ở Serie B? Làm sao những cầu thủ trẻ triển vọng như Huntelaar chịu đến với một ông thầy chưa chứng tỏ được gì nhiều về tài năng phát triển cầu thủ như Deschamps? Deschamps ra đi là tất yếu, không phải bởi bất đồng này nọ với ban lãnh đạo mà chủ yếu bởi anh ta không tạo được niềm tin, không chứng tỏ được gì sau 1 mùa bóng tương đối thuận lợi. Màn trình diễn của Juve mùa trước thật sự là xoàng xĩnh so với những gì chúng ta có. Ban lãnh đạo không thể mạo hiểm thêm một lần nữa, dứt khoát không!
Hãy tin vào Ranieri, ít nhất ông ta đã chứng tỏ được rất nhiều thứ tại các CLB đã từng nắm. Kinh nghiệm dày dạn cả ở Ý lẫn ở TBN, Anh... sẽ giúp ông ta có nhiều phương án, nhiều bài vở, nhiều mưu chước cho một chiến dịch kéo dài đầy cam go. Hãy cổ vũ Ranieri vì đó là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta hiện nay. Mùa sau thì có thể sẽ khác đấy