Author Topic: Juventus: Tham vọng và thực tế  (Read 18038 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Juventus: Tham vọng và thực tế
« on: June 20, 2007, 05:37 PM »
Với Juventus, chiến thắng lúc nào cũng được xem là điều bắt buộc. Và hiện tại cũng vậy, ngay khi vừa trở lại từ "bùn đen" Serie B, Bà đầm già thành Turin đã lại hướng đến scudetto. Nhưng tham vọng đó có song hành cùng với thực tế?  
 
 Champions League hay ra đi? Tối hậu thư từ ban lãnh đạo Juve, mà cụ thể là bộ đôi Chủ tịch Gigli, Giám đốc Điều hành Secco, đã khiến Didier Deschamps phải lắc đầu mà ngao ngán.
 


Ngao ngán là phải, bởi khi bản tối hậu thư đó được trao, Juve vẫn đang phải chiến đấu để đảm bảo chắc chắn chiếc vé trở lại Serie A, ấy vậy mà trong tâm trí của các ông chủ tại sân Delle Alpi, họ đã sớm mơ về Serie A, về cái ngày mà Juve sẽ lại thống trị đường đua scudetto, sẽ ở trên đỉnh cao của chiến thắng như họ đã từng như vậy, ngay trước khi bị Moggiopoli đẩy xuống vũng bùn.

Gigli đã đặt điều kiện cho Deschamps: "Ngay mùa giải đầu tiên trở lại, Juve phải đủ sức cạnh tranh với Inter, Milan, Lazio, Fiorentina trong cuộc đua scudetto, tối thiểu là một vị trí trong top 4 mới để giành quyền tham dự Champions League". Nếu không đạt được mục tiêu đó, đương nhiên, Deschamps phải ra đường.

Sự ra đi của HLV người Pháp là điều đã được tiên liệu trước, nhưng việc Deschamps từ chức ngay sau khi Juve giành quyền lên hạng, cũng như trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 06/07, thực sự như là câu trả lời rõ ràng của Didi về tham vọng của Juve: Tôi ra đi vì tôi là con người thực tế.

Đúng như vậy, nếu như 2 năm trước, Juve của Capello là một đội bóng bất khả chiến bại thì Juve của thực tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự ra đi của phân nửa đội hình với những Cannavaro, Zambrotta, Vieira, Emerson, Ibrahimovic là những mất mát quá lớn, không thể bù đắp được.

Với những ngôi sao còn sót lại như Del Piero, Trezeguet, Buffon hay Camoranesi, Juve của Deschamps vẫn đủ sức vượt qua được án phạt trừ 9 điểm, để giành quyền trở lại với hạng đấu cao nhất chỉ sau 1 năm cũng như khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình việc thắng đến 28 trong tổng cộng 42 trận đấu, hơn đội nhì bảng Napoli đến 6 điểm.

Nhưng để cho Juve đó cạnh tranh được với những Inter, Milan hay Roma vào thời điểm hiện tại thì đến cả kẻ mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ đến. Mà đấy là trong trường hợp họ giữ chân được các ngôi sao còn sót lại kể trên.

Ngoại trừ Buffon đã vừa ký kết một bản HĐ mới có thời hạn đến tận năm 2012 (và không ít người đang tự hỏi liệu có lúc nào anh nuối tiếc vì điều này), Pavel Nedved hay Del Piero thì chẳng còn đi đâu được nữa vì họ đã già, thì khả năng ở lại của David Trezeguet cùng Mauro Camoranesi gần như bằng không.

Camo đang ngấp nghé một chân bước đến Olimpico của Roma. Trong khi đó, sau hành động chọc tức các quan chức Juve, Trezeguet đã tự đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian 7 năm tại Delle Alpi. Valencia có vẻ như sẽ là trải nghiệm tiếp theo của cầu thủ được mệnh danh là Trezegol này.

Deschamps thì đã ra đi, Trezeguet cùng Camoranesi sắp nối gót. Juve của Deschamps đã bị phá nhưng quá trình xây dựng lại thì vẫn chưa được bắt đầu, ngoại trừ "viên gạch đầu tiên" là Claudio Ranieri.

Người ta có thể ngả mũ cúi chào Ranieri sau cuộc giải cứu Parma đầy ngoạn mục, nhưng kỳ vọng Ranieri như là nhân vật chính để đưa Juve trở lại với đỉnh cao thì hoài nghi lại quá nhiều.

Xét về tài năng, Ranieri chưa chắc gì đã hơn được Deschamps, chứ đừng nói gì đến các "đại gia" như Marcello Lippi hay Fabio Capello, những người mà dư luận cho rằng đã từ chối lời mời chào của Juve, trước khi đội bóng này đành có sự lựa chọn kém khả dĩ nhất là... Ranieri.

Một HLV mà trong suốt cả sự nghiệp kéo dài 20 năm mới chỉ có được vẻn vẹn 3 chiếc Cúp không phải "hàng hiệu" (Coppa Italia và Siêu Cúp Ý năm 1996 cùng Fiorentina; Cúp Nhà vua 1997 cùng Valencia) thì e rằng không phải là quá xuất sắc.

Còn nữa, nếu kể ra chuyện Ranieri từ tý nữa đưa Atletico Madrid xuống hạng, không thể cùng Chelsea chiến thắng dù có quá nhiều tiền, tán phá một Valencia mạnh mẽ mà Rafa Benitez mất bao nhiêu công mới gây dựng nên, thì...

Với một HLV thiếu cá tính như Ranieri thì việc gây dựng lại một đội bóng e rằng là hơi khó, ngay cả là với Juve. Trường hợp của Chelsea đấy thôi, khi tiền của Abramovich giúp Ranieri có được gần như mọi cầu thủ mà ông ta muốn, nhưng Chelsea vẫn bị loại tại Champions League, vẫn thất thủ trước M.U tại đấu trường Ngoại hạng.

Một vấn đề còn lớn hơn nữa chính là lực lượng. Juve có thể thống trị Serie B dựa trên sự pha trộn giữa kinh nghiệm của Buffon, Del Piero, Trezeguet với sức trẻ của Paro, Palladino, Balzaretti hay Marchisio... chứ lên đến Serie A, thực lực của họ khó giúp đánh bại được các đội bóng mới nổi như Empoli, Palermo chứ đừng nói gì đến Milan hay Inter.

Shopping, shopping rầm rộ. Hóa ra Alessio Secco vẫn đang nói nhiều hơn là làm (trái ngược với người tiền nhiệm Moggi nói rất ít, nhưng làm lại quá nhiều, thậm chí là chẳng ai biết là ông ta đã làm gì) bởi cho đến thời điểm này, Juve vẫn chưa có được sự tăng cường lực lượng nào đáng kể.

Danh sách những lời đồn đại về các mục tiêu của Juve có lẽ phải dài đến cả vài... mét, ngôi sao có, tầm thường cũng có. Hết chuyện Frank Lampard, John Terry, Jan Klaas Huntelaar, Iaquinta... Nhưng rồi vẫn chỉ toàn thấy là tin đồn, Juve vẫn chưa có được một vụ chuyển nhượng nào ra hồn cả.

Nhưng còn một chuyện khác nữa, mà chắc hẳn những Gigli hay Secco chưa tính đến, đó là liệu Juventus có còn đủ sức hút với các ngôi sao hàng đầu nữa hay không, nhất là sau vụ scandal Moggiopoli đen tối thời gian qua.

Để tập hợp được một đội ngũ đầy những hảo thủ như thời Capello thì e rằng ban lãnh đạo Juve còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng đấy là trường hợp Juve còn có tiền để chi tiêu vung vít vào thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, nguy cơ về một Juve không tiền cũng đang hiện hữu.


Sau cái chết của anh em nhà Agnelli (Gianni và Umberto) vài năm trước đây, sự hào hứng của gia tộc Agnelli với Juventus đã giảm hẳn, đặc biệt trong thời điểm đế chế công nghiệp Fiat của gia tộc này vẫn đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong kinh doanh.

Người hiện đang nắm quyền kiểm soát Juve vào thời điểm hiện tại, Elkann Lapo, cháu ruột và là người thừa kế chính thức của gia tộc Agnelli đã không ít lần úp mở nói về chuyện sẽ bán CLB này cho bất cứ đội bóng nào quan tâm.

Calciopoli đã khiến Juve kiệt quệ về nhân lực, sa sút nghiêm trọng về tài chính sau cuộc tháo chạy của nhà tài trợ Oilinvest (quảng cáo dòng chữ Tamoil trên áo đấu), mất những nguồn thu béo bở từ Champions League, bản quyền truyền hình. Giờ đây, nếu không còn bầu sữa từ Fiat, chẳng ai dám chắc Juve có đủ tiền để tồn tại nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện vươn lên để cạnh tranh cùng những gã già giàu như Inter hay Milan.

Con đường trở lại với đỉnh cao nghe chừng vẫn còn khá xa vời với Juve, chứ không gần như trong giấc mơ của một số người tại Delle Alpi, trong đó có Gigli và Secco.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #1 on: June 20, 2007, 09:30 PM »
đọc bài này của thằng Nam Hải thấy ức chế ghê, đúng là không phải fan Juve nên không hiểu tình hình, ăn nói lung tung.
Đã thế mìh mong Juve nhà ta sẽ vô địch ngay mùa này.. để xem giờ này sang năm bọn nhà báo chúng nó sẽ viết gì. Fozza Juve

 
 
A time that would never come again....

Offline Alex_Vo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 21
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #2 on: June 20, 2007, 11:53 PM »
dù cũng là fan của juve nhưng tui cảm giác Juve có gì đó không ổn,nhất là mấy ông lãnh đạo có những quyết định khó hiểu ?!!! Nhưng có lẽ họ cũng có lý do khi quyết định như vậy . Dù sao thì tui cũng sẽ dõi theo từng bướcc chân Juve...Hi vọng juve có được 1 vị trí khả quan sau khi kết thúc mùa bóng năm sau .

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #3 on: June 21, 2007, 08:54 AM »
Cái bài trên đáng vứt vào sọt rác. Đọc lủng củng, và chứng tỏ ko hiểu biết gì về tình hình Juve hiện tại.

Tôi nghĩ mùa giải này dự cúp UEFA là kết quả có thể chấp nhận đc của Juve.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline emtraicuagio

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #4 on: June 21, 2007, 10:41 AM »
Quote from: basana
Cái bài trên đáng vứt vào sọt rác. Đọc lủng củng, và chứng tỏ ko hiểu biết gì về tình hình Juve hiện tại.

Tôi nghĩ mùa giải này dự cúp UEFA là kết quả có thể chấp nhận đc của Juve.
Vô địch ngay lập tức thì đúng là hơi khó, nhưng nếu  để bằng lòng khi chỉ được dự cúp UEFA thì không cần phải bỏ ra cả trăm triệu Euro đâu, và cả việc thay HLV nữa.Cứ bê nguyên đội hình Atalanta hay Udinese về là được.

Offline minh son

  • Juventini
  • *
  • Posts: 794
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #5 on: June 21, 2007, 11:07 AM »
Một suất dự cup C1 cho Juve mùa giải tới có lẽ là một mục tiêu hợp lý.Nó không phải là một mục tiêu quá cao để có thể gây áp lực cho các cầu thủ. Với lại dành suất dự C1 năm sau sẽ giúp Juve thu hút thêm được nhiều ngôi sao và những khoản tài trợ mới,rất có lợi cho clb
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #6 on: June 21, 2007, 01:29 PM »
Thì cứ đặt cái mục tiêu vô địch cho nó oách, được hay không cũng có mất gì đâu, cũng còn đó những cầu thủ từng vô địch với Juve mà....mà có khi Milan với Inter bị đánh rớt hạng thì mục tiêu đó thành hiện thực cũng nên... hô hô!
...FA cmnr...

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #7 on: June 23, 2007, 03:04 PM »
Thì tham vọng của Juve bao giờ chẳng là chức VĐ, mà mọi người nhìn thấy giới chóp bu của Juve dốc tiền như thế cho việc chuyển nhượng thì cũng đủ để  thấy mùa sau khả năng VĐ của Juve là 50-50.    
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline juventusbr

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #8 on: June 23, 2007, 07:36 PM »
Tham Vọng Chúng Ta Lúc Nào Cũng Là Chiếc Cup Scudetto. Nên Vậy Chúng Ta Hãy Cứ Hy Vọng. Chứ Đừng Vậy Mà Chán Nản  
Theo Thông Tin Mình Nhận Được Inter & Ac Milan Đang Dính Vào Scandal Về Tài Chính. Nếu 2 Câu Lạc Bộ Trên Ko Giải Trình Được Trước Ngày Công Bố Lịch Thi Đấu Thì 2 CLB trên sẽ xuống serie B.
.......

Offline wildrock

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 167
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #9 on: June 24, 2007, 08:26 AM »
Chậc, một đội hình mới còn đang lắp ráp lại với nhau...Trong khi chỉ còn 2 đến 3 tháng nữa là mùa giải mới bắt đầu...Hi vọng vào một suất dự C1 năm sau cũng là khả quan lắm rồi...
Expect the Unexpected

Offline thanhgis

  • Juventini
  • *
  • Posts: 238
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #10 on: June 24, 2007, 03:16 PM »
Ku Laoai_Delpiero chép bài từ báo khác để post ở đây thì làm sao mà hiểu được tình hình của Juve?  

Dù mới trở lại nhưng mục tiêu có suất tham dự UFFA thì có vẻ quá thấp so với danh tiếng và thực lực của Juve nhà mình (đúng là chỉ cần lực lượng cỡ Udinese, Empoli là đủ). Nhưng cũng không nên mơ quá cao (dù chỉ là mục tiêu nhưng nó phải căn cứ vào thực tế). Mấy tuần nay Juve đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Cứ chờ xem.
Một đời chỉ cúi trước phong lan...

Offline tidus_juve

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #11 on: June 24, 2007, 06:43 PM »
Nếu dựa trên các cầu thủ hiện có mà tính toán chiến thắng thì kiu thằng nhà báo kia đi chơi điện tử đi . Juve xây dựng trên tập thể đoàn kết và tinh thần chiến đấu, biết tận dụng tối đa sở trường của các cầu thủ .
 Tui tin chác năm sau sẽ có cái Scudetto về phòng trưng bày thôi ...
 Anh em Bianconeri cổ động mạnh mẽ lên nào .
Khẩu hiệu của cuộc sống hoàn mĩ     " Ăn bóng đá , ngủ bóng đá ... và trở thành BIANCONERI"

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #12 on: June 25, 2007, 11:13 AM »
Bây giờ tớ tin vào khả năng vô địch rồi.
Chúng ta có lợi thế không phải thi đấu tại cúp Châu âu.
A time that would never come again....

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #13 on: June 25, 2007, 01:25 PM »
Mấy CLB như Inter hay Milan đội hình tương đối ngon rồi, lại mua cầu thủ ào ào....xem ra cái mục tiêu vào tốp 4 là được rồi!
...FA cmnr...

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #14 on: June 25, 2007, 02:39 PM »
Hì, hot nhất vẫn là Juve nhà ta đấy thôi
Inter thực ra hàng tiền đạo đã khủng rồi,mua thêm Suazo thôi. vị trí này thì nhỉnh hơn hàng tiền đạo nhà ta
còn hàng tiền vệ cũng khá khẩm j` đâu
giữa là Cambiaso cũng không hẳn là sao sáng mà sáng vừa vừa. Viera thử hỏi có thể chơi tốt cả mùa giải ở cái dộ tuổi đó??
phải là Figo cao tuổi e rằng ko hay bằng Nedved nhà ta
trái Stankovic cùng tầm tầm khó có thể sánh với Camo
Hậu vệ thì mạnh thật, nhưng ko có chất kết dính
Có thể nói Inter mạnh về con  người chứ không phải về tính tập thể. cái này kém xa Juve nhà ta
Ac. hầu như vẫn thế. điểm sáng duy nhất là Kaka
Thường chới vói 1 tiền đạo: Ro9, hay Gila... nói chung hàng tiền đạo ko đáng sợ.
Mạnh ở hàng tiền vệ với Kaka. nếu chúng ta có Requelme thì có thể so sánh
Sheerdoft cũng chỉ như Nedved, có khi ko hiệu quả bằng
cặp Pirlo Gattuso cũng đáng để nói, nhỉn hơn Almiron và Tiago 1 chút
hàng hậu vệ ngoài Nesta hay chấn thương thì có j` khác Juve nhà ta đâu
nát bươm và già nua. mà ko chịu tăng cường. lạ ghê
A time that would never come again....

Offline long

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 17
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #15 on: June 27, 2007, 04:53 AM »
Đúng là tham vọng không mấy khi phù hợp thực tế. Một đội bóng vừa từ Serie B ngoi lên, đến nửa đội hình cùng với ông HLV mới toanh mà nói vô địch ngay thì mơ mộng hơi quá. Chưa kể đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thằng nào cũng súng ống đầy người, cả đội ngũ lẫn HLV đều ổn định, lối chơi và bản lĩnh đều được rèn giũa thử thách đến nơi đến chốn cả rồi, Juve khó mà đua tranh nổi ở vị trí dẫn đầu. Trên thực tế, ban lãnh đạo cũng đâu có đặt mục tiêu Serie A. Mồm nói "chúng tôi chiến đấu vì Scudetto" là nói mồm vậy thôi chứ mục tiêu mà chủ tịch Gigli nói chắc chắn thì vẫn chỉ là suất CL năm sau, nghĩa là hạng 4. Như vậy mới là thực tế. Xét về lực lượng, Inter vượt xa các đội còn lại ở Serie A do tranh thủ khua bèo vạt tép mùa trước. Milan cũng có bộ khung rất chắc chắn và đội hình dày dạn, kể cả đội ngũ dự bị cũng đâu có tồi. Roma cũng tương tự như vậy. Nói cho công bằng, đội dự bị mới là đội quyết định chức vô địch trong những giải đấu marathon. Đua đường dài không có đội nào bê nguyên 11 anh đá cả hơn 40 trận trong mùa. Chấn thương, treo giò, xuống phong độ, xuống thể lực, phục vụ tuyển quốc gia... không ai tránh được cả. Juve nhà ta nếu mua được 2 trung vệ thật ngon thì mới có đội chính ngon thôi, còn dự bị xoàng lắm. Nhất là khi đội bóng chưa chơi với nhau lâu, chưa kết dính thì cứ cầu thủ trụ cột nghỉ đá là lắp ghép chuệch choạc ngay. Nhìn vào Inter hay Milan xem, đội hình của nó dày như thế, lại còn lối chơi ổn định hơn nhiều, Juve làm sao đọ lại được. Inter năm ngoái tung hoành như chỗ không người, đốn gọn cả Milan lẫn Roma như chặt chuối, cuối cùng vô địch bỏ cách Roma đến 20 điểm, năm nay chỉ cần giữ nguyên phong độ như vậy là vô địch chắc. Inter lại được cái tinh thần lên cao sau khi tự tay đoạt được Scudetto đầu tiên sau gần 20 năm, chắc chắn là sẽ còn lên ác. Thời của họ phải còn được đôi ba mùa nữa. Như Milan năm ngoái vào đến chung kết C1, bị trừ điểm đầu mùa, tiền đạo chủ lực Gilardino xuống phong độ thảm hại mà cuối cùng vẫn về 3, phải thấy là công lực của họ thâm hậu như thế nào chứ. Năm nay họ tăng cường lực lượng, tránh được những khó khăn kiểu như năm ngoái thì còn mạnh nữa. Cái gì cũng vậy, biết mình biết người, nín nhịn một chút thì mới đạt được mục tiêu.

Tại sao không nên đặt mục tiêu vô địch ngay từ đầu mùa? Thứ nhất là nó hơi quá tầm và dễ gây căng thẳng không cần thiết cho HLV và cầu thủ. Nên nhớ Juve là đội bóng mới đang trong quá trình xây dựng, bản lĩnh chưa đủ để chịu đựng căng thẳng trong một giải đấu khắc nghiệt như Serie A. Cái tên Juve oai vậy thôi chứ một số cầu thủ trong đội hình chính chưa từng nếm trải áp lực phải vô địch, họ có chơi kém thì cũng là điều dễ hiểu. Chơi kém thì làm sao vô địch được? Thứ hai là đặt mục tiêu khác nhau thì phương cách thực hiện cũng sẽ khác nhau. Đặt mục tiêu chính xác thì sẽ có chiến lược chiến thuật hợp lý để đạt được, mục tiêu quá tầm dẫn đến phương cách không phù hợp thực tế, thất bại là khó tránh. Bài học Palermo mùa trước vẫn còn rành rành ra đấy thôi. Đột nhiên anh ta có phong độ tốt đầu mùa, thế là thay đổi mục tiêu từ CL sang vô địch, dốc hết sức so kè với Inter ngay từ đầu mùa. Đến khi tiền đạo chủ lực chấn thương là cả đội xuống tinh thần, thua vài trận là kém tự tin ngay, đi từ thái cực này sang thái cực kia (từ quá tự tin sang tự ti) và kết thúc với cái giải khuyến khích. Trong khi đó, Inter công lực thâm hậu hơn cứ đủng đỉnh mà tiến đến chức vô địch, Roma tăng tốc đúng kế hoạch và giữ được phong độ ổn định, kết thúc đẹp mắt ở ghế Á quân, Empoli âm thầm đeo bám và bất ngờ tăng tốc để đoạt được một suất UEFA Cup.

Dẫu sao, nếu có cơ hội vô địch thì ta cũng không thể bỏ lỡ, nhưng chỉ đến khi còn vài trận và có cơ so kè thực sự (hơn kém trong tầm 3 điểm) thì hãy đặt mục tiêu vô địch. Lúc đó đâu đã muộn? Còn ngay từ mùa hè, quá trình chuẩn bị, tập huấn, rèn luyện thể lực... và chiến thuật thi đấu khi vào giải vẫn phải nhắm vào hạng 3-4. Nói vui, chúng ta có thể tìm chút hi vọng trong lịch sử. Cách đây 10 năm. Kaiserslauterrn (Đức), Litex Lovetch (Bulgary) và Obilic (Serbia) cùng vô địch khi mới lên hạng, cách đây 20 năm có Monaco (Pháp) và Nott'ham Forest (Anh), cách đây 30 năm có Oster (Thụy Điển), cách đây 90 năm có Ajax (Hà Lan). Nếu theo đúng đà này thì mùa tới phải có 4 đội mới lên hạng đoạt ngay vô địch, hi vọng có Juve nhà ta trong số đó  

Nói tóm lại, mục tiêu hạng 4 là hoàn toàn hợp lý và hợp thực tế. Nếu cứ quyết tâm theo đuổi một giấc mơ lớn thì có ngày chúng ta sẽ kết thúc với một chiếc vé Intertoto  

Offline CCCP

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 135
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #16 on: June 27, 2007, 11:38 PM »
Hehe, bác Long dạo này lại free rồi ah. Lại phải mài nanh rũa vuốt để chiến đấu thôi.

Vâng tham vọng của chúng ta là scudetto, khả năng của chúng ta là Champions League, thực tế của chúng ta là Uefa cup còn ác mộng là Intertoto  

Cháu thì đoán sau lượt đi, Juve thua 6 trận, hòa 8 trận, khủng hoảng, sa thải Ranieri, tậu 1 HLV mới và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 gì đó.
FROM WHAT I KNEW BEFORE, SOME THINGS ARE WORTH FIGHTING FOR

Offline long

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 17
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #17 on: June 28, 2007, 01:49 AM »
Quote from: CCCP
Hehe, bác Long dạo này lại free rồi ah. Lại phải mài nanh rũa vuốt để chiến đấu thôi.

Vâng tham vọng của chúng ta là scudetto, khả năng của chúng ta là Champions League, thực tế của chúng ta là Uefa cup còn ác mộng là Intertoto  

Cháu thì đoán sau lượt đi, Juve thua 6 trận, hòa 8 trận, khủng hoảng, sa thải Ranieri, tậu 1 HLV mới và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 gì đó.


Có phải chú Pavel đó không? Nếu không thích gã thợ hàn thì cũng đừng rủa độc địa thế chứ. Lượt đi thua 6 hòa 8 thì cuối mùa ăn Intertoto cũng đã là sự kiện rồi   Thực tế mà chỉ là UEFA thôi thì cay đắng lắm   hi vọng kết thúc đúng khả năng.

Offline CCCP

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 135
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #18 on: June 28, 2007, 01:38 PM »
Quote from: Long
Có phải chú Pavel đó không? Nếu không thích gã thợ hàn thì cũng đừng rủa độc địa thế chứ. Lượt đi thua 6 hòa 8 thì cuối mùa ăn Intertoto cũng đã là sự kiện rồi   Thực tế mà chỉ là UEFA thôi thì cay đắng lắm   hi vọng kết thúc đúng khả năng.

Haha, thnkx bác đã nhận ra người quen. Lâu nay em có dám dùng cái nick Pavel đâu, sợ ảnh hưởng đến uy tín, làm hỏng thanh danh của mình    Xin hẹn bác khoảng nửa tháng nữa mới dám xuống núi, mong là nội công của em sau bao ngày đóng cửa tu luyện đã tăng thêm chút đỉnh.

Còn nói về Ranieri, giống như khi anh tin yêu 1 cô gái ấy. Nếu không được cái vẻ đẹp bên ngoài thì cũng phải thấy cái gì đó bên trong rồi mới sinh cảm tình. Không thể cứ nói vui "tôi yêu em" thế là tin yêu ngay được. Pavel đã không thấy cái tài sắc phong độ của Ranieri (vì lão vừa già vừa móm  ) mà lại càng chưa thấy cái gì bên trong ông ấy trong suốt những năm qua. Vậy em tin yêu cái gì nhỉ, tin cái câu ông ấy nói "chúng ta sẽ đoạt scudetto" hay sao!? Một đội bóng sinh ra để kiêu ngạo chiến thắng không cần một gã thợ hàn, không cần một bà vú. Nhưng xét ra bây giờ Juve chưa sẵn sàng để chiến thắng, mà đang cố để không bị thua nên Ranieri là một bước đệm cần thiết (chỉ có điều 3 năm hợp đồng, quá dài, lại là tính toán sai của BLĐ).

Chỉ có một tia sáng trong mớ hỗn độn Juve bây giờ. Đấy là việc họ bắt đầu thu nạp những con người biết chiến thắng (trừ HLV!), những thủ lĩnh (dù nhỏ). Iaquinta, Tiago (có thể thêm Barzagli) là những nhà vô địch; Almiron (có thể thêm Milito) đã là thủ lĩnh nhỏ. Khi mà hào quang của Juve không đủ sáng để thu hút được những anh hùng cái thế như Toni, Frings hay Klose thì những người kia dù sao cũng có chút bản lĩnh trại chủ. Truyền thống chuyển nhượng từ mấy năm qua xem ra còn chưa mất đi nhiều lắm.  
« Last Edit: June 28, 2007, 01:43 PM by CCCP »
FROM WHAT I KNEW BEFORE, SOME THINGS ARE WORTH FIGHTING FOR

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Juventus: Tham vọng và thực tế
« Reply #19 on: June 28, 2007, 04:43 PM »
Quote from: CCCP
Đấy là việc họ bắt đầu thu nạp những con người biết chiến thắng (trừ HLV!), những thủ lĩnh (dù nhỏ). Iaquinta, Tiago (có thể thêm Barzagli) là những nhà vô địch; Almiron (có thể thêm Milito) đã là thủ lĩnh nhỏ. Khi mà hào quang của Juve không đủ sáng để thu hút được những anh hùng cái thế như Toni, Frings hay Klose thì những người kia dù sao cũng có chút bản lĩnh trại chủ. Truyền thống chuyển nhượng từ mấy năm qua xem ra còn chưa mất đi nhiều lắm.  
Đúng rồi, lại một bắt đầu mới của Juve nhà mình, lại phải làm lại từ đầu, để có thể lấy lại được danh tiếng và sức thu hút...hi vọng sang năm, những nhà vô địch hay những thủ lĩnh nhỏ này sẽ đưa Juve trở lại là Juve hùng mạnh ngày nào!
...FA cmnr...