Theo tin trên Goal.com thì thứ Sáu tuần này, chủ tịch Cobolli Gigli sẽ đưa ra cho Zaragoza đề nghị cuối cùng ở mức 17 triệu euro. Nếu Zaragoza không đồng ý thì Juve sẽ tìm chú khác, có thể là Pepe của Porto.
http://www.goal.com/en/Articolo.aspx?ContenutoId=336780Thực ra động thái của Zaragoza là nhờ Real chân gỗ để moi thêm tiền của ta thôi. Bọn này láo! Có thể Real vẫn muốn mua Milito, nhưng hiện giờ nó đã có đến 4 cầu thủ chơi được ở vị trí trung vệ (Canna, Metzelder, Helguera, Ramos). Mùa trước Helguera và Canna đá chính, Ramos trám chỗ nếu cần. Năm nay sẽ là Canna và Metzelder, Helguera luân phiên đá chính, Ramos chắc chân hậu vệ phải, thêm Milito sẽ là một gánh nặng lớn vì ai chơi ai nghỉ đây? Do vậy, Real sẽ phải giải phóng bớt một trung vệ trước khi mua Milito. Người ra đi hợp lý nhất là Canna vì anh này đã luống tuổi, đệ tử ruột của Capello (ông này sẽ bị sa thải sớm), phong độ trong mùa trước khá tồi. Tuy nhiên ai dám rước một anh trung vệ 34 tuổi với mức lương 4.5 triệu/mùa bây giờ? Real gạ Juve lấy Canna là vì thế, nhưng Juve đâu phải
thằng ngớ ngẩn mà bỏ 8 triệu lấy Canna. Trên thực tế, nếu Canna chấp nhận mức lương 3.5 triệu, Juve sẽ sẵn sàng bỏ 4-5 triệu đưa anh này về ngay. Ở đâu thì khó chứ ở Juve, Canna vẫn còn hữu dụng lắm. Ấy thế nhưng trong tình hình này, khả năng rất cao là Canna sẽ thực hiện nốt hợp đồng ở Real, sau đó về Napoli hoặc sang sân Long Biên đá phủi Vậy Zaragoza sẽ không thể trông mong gì vào một đề nghị giá cao như Real dấm dứ lâu nay, lại càng không thể giữ Milito trước đề nghị hậu hĩnh 17 triệu của Juve. Tất yếu là sẽ phải bán!!! Có lẽ ban lãnh đạo Juve đã biết tỏng nội tình và quyết định chơi rắn, không thể để Zaragoza nhờn nhã được. Juve sẽ mua Milito, tất cả những đòn khác (Pepe...) là để dọa Zaragoza mà thôi. Tại sao mua Milito? Từ xưa tới nay, Juve luôn coi trọng kinh nghiệm, ở hàng thủ lại càng quan trọng. Qua mấy đời HLV gần đây xu hướng này thể hiện rất rõ, ông nào cũng có một anh hậu vệ con cưng, dày dạn bản lĩnh. Lippi có Ferrara và Montero, Capello mới về đã mua ngay Canna để làm thủ lĩnh. Giờ đây Ranieri đang trong quá trình tái thiết đội bóng nên rất cần một thủ lĩnh dạn dày kinh nghiệm, có uy để điều khiển hàng thủ. Mùa trước Birindelli thỉnh thoảng đeo băng đội trưởng nhưng anh này đâu có uy, chẳng qua sống lâu lên lão làng mà thôi. Đến một chân đá chính còn chưa đảm bảo thì làm thủ lĩnh sao nổi? Hàng thủ Juve mùa này được đại tu toàn bộ, chắc chắn cần một thủ lĩnh mới. Milito quá hợp với vai trò đó. Vụ Milito chắc chắn phải được và nó sẽ xong sớm.
Vậy ai sẽ là trung vệ đá cặp với Milito? Không phải Grygera rồi. Anh này dù chơi được tất cả các vị trí ở hàng phòng ngự nhưng vị trí chơi hay nhất là hậu vệ phải. Juve hiện cũng không có một hậu vệ phải nào cho tầm cỡ. Zebina không đáng tin cậy và hay chấn thương. Birindelli quá già, trước nay cũng chưa bao giờ là một hậu vệ tầm cỡ cả. Mùa trước Balzaretti thỉnh thoảng phải chơi hậu vệ phải dù anh này thuận chân trái, thật là chán ngán! Mùa này Grygera sẽ đá chính vai hậu vệ phải, Zebina dự bị và còn Salihamidzic phòng hờ nữa (anh này chơi tốt cả tiền vệ, hậu vệ phải, hồi ở Munich thỉnh thoảng còn chơi tiền vệ trái không tệ chút nào). Các trung vệ còn lại cũng không có ai đủ tầm cỡ: Boumsong quá ngu để đá ở Serie A, Legrottaglie đang chật vật tìm lại chính mình, Criscito dù hay nhưng còn quá trẻ, Gastadello chưa được kiểm chứng, Chiellini rất cần cho vị trí hậu vệ trái. Vậy chúng ta cần một cặp trung vệ thật cứng đá chính với dự bị là Legrottaglie, Gastadello và Criscito (kể cả Chiellini và Grygera nếu cần). Nếu có Milito thì người thứ hai rất nhiều khả năng là Barzagli. Anh này hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để phục vụ cho mục tiêu lâu dài của Juve: dân Ý chính hiệu (rất quan trọng với Juve), kinh nghiệm (đã chơi ở Serie A vài mùa và đá ở tuyển), tuổi tác (quá đẹp), đa năng (chơi tốt tất cả các vị trí trong hàng thủ), tỉnh táo, khôn ngoan, phán đoán giỏi, cực ổn định, rất ít khi mắc sai lầm, chơi nhẹ nhàng và lịch lãm (rất ít phạm lỗi). Quan trọng nhất là giá cả vừa tầm do anh ta đang chơi cho Palermo. Một cầu thủ chất lượng cỡ Barzagli mà chơi cho Roma, Lazio, Inter, hay Milan thì giá sẽ phải cao hơn rất nhiều, anh này chơi cho Palermo nên ít ai chú ý, đỡ lộ hàng. Đây là một lợi thế. Vấn đề nữa là đối thủ cạnh tranh hiện tại chỉ có Fio, đội bóng chẳng thể hiện một chút tham vọng nào (vừa bán Toni, mua về chả có tên tuổi nào đáng giá), nói chung không đáng ngại. Barzagli đang đến độ chín, muốn rời Palermo để tìm vinh quang, chẳng lẽ lại đến chơi cho Fio? Cái tên Juve vẫn còn danh giá hơn rất nhiều, đội bóng lại tỏ rõ tham vọng với một loạt hợp đồng ngon lành. Với cái giá 14-15 triệu euro, Juve sẽ cuỗm được Barzagli, một món hời!
Tuy nhiên, với Juve thì cái gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu Milito, Pepe, Barzagli... chỉ là đòn gió cho một con mồi lớn hơn, cỡ Chivu chẳng hạn? Đại loại nếu có Chivu và một trong 3 anh chàng nêu trên thì Juve sẽ chẳng chịu kém anh nào. Nếu không có Chivu thì phải có Milito và Barzagli, như thế cũng đủ. Đội hình Juve mùa tới có thể sẽ bố trí như sau:
Buffon
Grygera Barzagli Milito Chiellini
Salihamidzic Tiago Almiron Nedved
Iaquinta Trezeguet
Nếu Camo chịu ở lại thì anh ta sẽ chơi tiền vệ phải (tôi thì muốn tống khứ
thằng cha này đi cho nhẹ nợ). Lúc đó Salihamidzic, Marchionni dự bị cho tiền vệ phải, Zanetti, Giannichedda, Tacchinardi và Nocerino dự bị tiền vệ phòng ngự, Almiron và Salihamidzic cũng chơi được tiền vệ trái nếu Nedved vắng mặt. Ở tuyến hậu vệ, Birindelli và Zebina dự bị hậu vệ phải, Molinaro và Birindelli dự bị hậu vệ trái, Gastadello, Grygera, Legrottaglie, Criscito dự bị trung vệ. Với sự đa năng của Grygera và Barzagli, chúng ta sẽ không bao giờ lo thiếu người vì rất dễ hoán chuyển vị trí. Trên hàng tiền đạo, tùy tình hình và yêu cầu chiến thuật mà Alex hoặc Iaquinta sẽ đá cặp cùng Trezeguet, về cơ bản Trez chắc chắn một suất trên hàng công trừ phi chấn thương hay treo giò. Palladino sẽ đủ sức trám vào khi cần thiết, Zala chắc sẽ ra đi.
Nếu tất cả những dự đoán trên biến thành sự thật, chất lượng đội ngũ của Juve chỉ kém có Inter mà thôi, Milan chỉ nhỉnh hơn một chút xíu nếu họ không mua được tiền đạo nào đẳng cấp, ngang cơ với Roma và hơn đứt Lazio, Fio, Palermo. Nếu Milan mua được một tiền đạo thực sự ngon thì Juve sẽ chấp nhận kém hơn, nhưng chưa thấy họ có động tĩnh gì. Vậy hoàn toàn có cơ sở để hi vọng vào một suất CL năm sau, bét nhất là hạng tư.