Author Topic: Nhật kí hàng ngày...  (Read 279928 times)

0 Members and 21 Guests are viewing this topic.

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #460 on: November 05, 2008, 11:44 PM »
Thực sự thì buồn ___ tả nổi. Hôm nay mình yếu quá, thấy xấu hổ ___ chịu đc.  áy náy ___ chịu đc  
Rủ mọi người đi cafe mà cuối cùng chỉ có mỗi thằng Lâm, buồn lần nữa. Đi về lại dính mưa, lại buồn nữa. Ngồi chat mà bàn phím lởm, buồn thêm lần nữa. Tivi hỏng ___ xem đc Juve đá lại buồn thêm. Thực là buồn ___ tả nổi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #461 on: November 05, 2008, 11:57 PM »
thực sự là cũng buồn ___ tả nổi. Sáng dậy sớm đi sửa xe, thay có lọ dầu mà 80k, bị lừa tiền, buồn ___ tả nổi, chiều tính đồ án mà sai be bét, thật ___ muốn làm nữa. Tối đi uống cafe thì có mỗi thằng Linh, anh Vũ thì k đi, buồn ___ tả nổi. Tối nay Juve đá, mà buồn ngủ với mệt, ___ biết có xem được k, buồn ___ tả nổi, máy tính thì lởm chạy etabs cũng ___ nổi, muốn đập cái máy ra quá, buồn ___ tả được, muốn nghe rock mà 12h đêm rồi, bật nhỏ nghe khó chịu quá, buồn thì ___ tả nổi nữa.
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #462 on: November 06, 2008, 03:42 AM »
Nóng ruột quá.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #463 on: November 06, 2008, 09:42 AM »
Juve lại thắng, buồn ___ tả nổi, thua một trận xem nào
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #464 on: November 07, 2008, 03:11 PM »

 Mùa này là mùa gì mà ai cũng U trầm như Đại Thánh thế nhỉ. Buồn ___ tả nổi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #465 on: November 07, 2008, 05:58 PM »
về, cuối tuần roài.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #466 on: November 07, 2008, 10:12 PM »
Lạnh rồi, thế mà lại kèm cả mưa nữa, buồn ___ tả nổi, sao trời cứ làm cho mình tâm trạng thêm thế nhỉ, buồn còn ___ thể nói nổi nữa
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #467 on: November 08, 2008, 11:42 PM »
Mình thực sự buồn ___ tả nổi. Chủ tịch buồn thì mình vui sao đc. Thực sự mình đang buồn với nỗi buồn của chủ tịch. Đau chung nỗi đau mà chủ tịch đang phải nhận.  Rất mong chủ tịch thấu hiểu tấm chân tình của mình.

À, buồn chung nỗi buồn của thằng Bian khi bị mình treo nick nữa. Thực sự tao rất buồn và áy náy mày ạ.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline james

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #468 on: November 08, 2008, 11:46 PM »
Thực sự là buồn ___ tả được, hôm nay xem MU đá kém mà buồn ___ tả được, buồn thay cho chủ tịch, buồn thay cho CĐV của MU.
Nik kia của mình đã lên cột, mình chưa kịp mang áo khoác lên thì thằng Pintu đã ném mình lên rồi, thực sự là lạnh ___ tả được, buồn thì ___ thể nào tả được nữa.
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #469 on: November 08, 2008, 11:49 PM »
Mình thực sự đã rất áy náy về việc thông báo muộn tới bạn Bian để rồi bạn ấy ko kịp mang áo khoác lên cột khoác cho đỡ lạnh. Mình rất rất muốn xin lỗi bạn Bian. Mong rằng bạn ấy hiểu rằng mình cũng buồn ___ tả nổi như bạn ấy.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Colin_Farell

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 655
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #470 on: November 09, 2008, 12:58 PM »
Các chú làm thế thì anh cũng buồn đ tả nổi
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #471 on: November 09, 2008, 05:29 PM »
Chủ tịch ko hiểu cho tấm lòng của bọn em. Chủ tịch làm em buồn x tả nổi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline james

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #472 on: November 10, 2008, 03:43 PM »
đêm qua ôm cột, trời lạnh, mà chủ tịch lại còn không hiểu nỗi khổ của mình, buồn x tả nổi
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #473 on: November 10, 2008, 10:39 PM »
Hi vọng ngày mai nỗi buồn của chúng ta sẽ tả nổi. Còn giờ thì chắc là vẫn ___ tả nổi. Lạnh!
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline james

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #474 on: November 11, 2008, 10:08 PM »
Hôm nay gió còn lạnh hơn hôm qua, ngồi trên cột cả đêm mà chả thấy ai hỏi thăm, buồn ___ tả nổi
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #475 on: November 11, 2008, 10:56 PM »
Vì mai nhiệt độ tăng dần đều rồi nên mong là cái sự "buồn ___ tả nổi" của bạn James nói riêng và một số bạn khác nói chung sẽ chấm dứt tại đây.  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline james

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #476 on: November 12, 2008, 11:09 AM »
Vẫn ngồi trên cột nên là vẫn " buồn ___ tả nổi " bạn Lavie ạ
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #477 on: November 12, 2008, 02:21 PM »
Bạn Bian bị leo cột mà đâu fải bạn James , vậy thì lý do gì mà bạn James vẫn "buồn ___ tả nổi" nhỉ?  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #478 on: November 12, 2008, 04:56 PM »
thằng ôm cột mà không... múa, khiến mình bùn x tả được...  

Chắc là nó đang ..ái
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #479 on: November 12, 2008, 05:26 PM »
Chả ai hiểu cho nỗi lòng bạn James ngoài mình. Thật là buồn ___ tả nổi <
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.