Author Topic: Nhật kí hàng ngày...  (Read 271697 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #100 on: September 28, 2007, 01:12 PM »
Tức quá đi thôi.Trời ơi là tức.Một buổi sáng thât đen đủi.Buổi trưa cũng đen theo.Không biết buổi chiều sẽ ra sao đây.Vớt vát một ngày thậm tệ mới được.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline New member

  • Juventini
  • *
  • Posts: 219
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #101 on: October 04, 2007, 02:46 PM »
Cả buổi sáng đi sưng cả chân, đến buổi chiều ngồi ê cả mông!  Một ngày, thực ra thì cũng không đến nỗi tệ!
Always new...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #102 on: October 05, 2007, 01:30 AM »
Đã một thời gian dài mình khg vào lại nơi đây...!

IE vẫn còn nhớ cái link khi mình chỉ mới type vào "badam..."...!

Vào thăm lại nơi mà lúc trước không một ngày nào mình khg ghé vào, nhưng bây giờ cảm xúc sao lạ lẫm quá, khg còn cái cảm giác thân thuộc như xưa nữa...!

Cũng đã lâu khg theo dõi xem bài vở của các thành viên ra sao nhưng chắc vẫn còn "đua xe" thì phải!

Thật lạ là mình vẫn còn là Mod của box này, mình có trách nhiệm jì với nó nữa đâu nhỉ? Từ bỏ thì thật sự rất là tiếc nuối nhưng cái cảm giác đã khg còn như xưa nữa rồi, dẫu sao nơi đây cũng từng là nơi mình có và gặp được rất nhiều người bạn tốt, nhiệt tình, cho dù gần hay xa thì mình vẫn luôn yêu quý mọi người. Những kỷ niệm đẹp sẽ khg bao giờ phai trong tâm trí mình...!

Offline New member

  • Juventini
  • *
  • Posts: 219
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #103 on: October 05, 2007, 09:06 AM »
Ồ. Blueweb dễ thương dĩ nhiên vẫn là mod của box này chứ nhỉ!

Trời hôm nay mưa quá
Chả muốn chạy đi đâu
Thì ở nhà thôi nhá
Sếp ở đấy mà sầu!
Always new...

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #104 on: October 05, 2007, 10:20 AM »
Hơ 5h dậy sớm trời hơi mưa mưa chắc chiều nay đá bóng cho lớ được rồi, yên chí bắn bi thuốc lào, khà phê nhưng thôi chép nốt mấy bài tập tí nộp cho thầy giáo. Lên lớp : 3 tiết đầu >>> nghỉ, akay thế !Nhớ ra là quên vở bt của bạn thế là về lấy trả nó >>>>> mưa to thế là nghỉ ở nhà luôn  ! Lên mạng chat chit bọn nó bảo lười hok chịu học>>> dở hơi à ! Ông đang ốm >>> đến thăm đê !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #105 on: October 05, 2007, 02:18 PM »
Mưa! Đường bẩn,không khí u ám,cảm giác uể oải...Ghét trời mưa kinh khủng
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #106 on: October 06, 2007, 12:19 AM »
Quote from: blueweb
Đã một thời gian dài mình khg vào lại nơi đây...!

IE vẫn còn nhớ cái link khi mình chỉ mới type vào "badam..."...!

Vào thăm lại nơi mà lúc trước không một ngày nào mình khg ghé vào, nhưng bây giờ cảm xúc sao lạ lẫm quá, khg còn cái cảm giác thân thuộc như xưa nữa...!

Cũng đã lâu khg theo dõi xem bài vở của các thành viên ra sao nhưng chắc vẫn còn "đua xe" thì phải!

Thật lạ là mình vẫn còn là Mod của box này, mình có trách nhiệm jì với nó nữa đâu nhỉ? Từ bỏ thì thật sự rất là tiếc nuối nhưng cái cảm giác đã khg còn như xưa nữa rồi, dẫu sao nơi đây cũng từng là nơi mình có và gặp được rất nhiều người bạn tốt, nhiệt tình, cho dù gần hay xa thì mình vẫn luôn yêu quý mọi người. Những kỷ niệm đẹp sẽ khg bao giờ phai trong tâm trí mình...!
Tớ vào đây vẫn có cảm giác như ngày nào. Tuy rằng gắn bó ảo nhiều hơn trước nhưng nói chung, vẫn vậy. Ko có gì thay đổi.
Mọi cái lạ lẫm có lẽ là do ít có time trao đổi trò chuyện với mọi người trong này nên cảm thấy thế thôi. Chẳng sao cả mà.
Cũng ko nên nặng về trách nhiệm khi vào đây nhé, vì cũng có quyền lợi là member, vào đây để tìm những cảm giác "bon chen" trong này mà. Box cuộc sống là thế mà.
Chẹp, có gì hay hay cứ vào đây chia sẻ cùng mọi người nhé, tớ vào vẫn để ý tới một số bài viết và một số member đấy !
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline minh son

  • Juventini
  • *
  • Posts: 794
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #107 on: October 06, 2007, 09:28 PM »
Một tuần bận không ngóc đầu dậy được,hôm nay nộp bài thấy thoải mái quá     .Sáng đi vẽ ở chùa Láng lại còn được lộc của nhà chùa nữa chứ,thích thế  .
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline Truong Tam Phong

  • Baggio Forever
  • Juventini
  • *
  • Posts: 410
  • Gender: Male
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #108 on: October 07, 2007, 12:06 PM »
nhưng ngày qua là những ngày buồn chán hết mưa rồi lại lụt hết lụt rồi lại mưa

nhưng ngày qua là những ngày buồn chán hết mưa rồi lại lụt hết lụt rồi lại mưa

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #109 on: October 08, 2007, 07:54 PM »
Hôm nay mệt kinh dị. Đầu óc cứ như bị điên. Công việc thì rối mù. Không làm được cái gì nên hồn cả... Về xem phim bằng tiếng Anh thì cứ lùng bà lùng bùng, không xem nữa, quyết định thế!

Suýt nữa thì xỉu!  May mà chỉ suýt nữa thôi! Rệu rã. Về nhà lại không dám ngủ. (
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Romeo_Return

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 54
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #110 on: October 09, 2007, 10:31 PM »
Ôi sau một cuộc gặp lịch sử với người đó làm mình thay đổi suy nghĩ (chắc thời gian tới mình chả còn thiết tha ol nữa, chỉ tập trung vào chỗ mình quản lý thôi, còn những cái khác cho lượn hết ). Thời cơ đang đến rồi không còn thời gian rảnh rỗi đua xe hàng ngày được nữa. Ước mơ VHA mình thực hiện chưa đâu vào đâu cả chán thật, nhưng hi vọng của mình về plan này vẫn không ngừng thôi thúc mình phải làm việc nhiều hơn nữa, phải làm nhiều hơn nữa .
[div align=\\\"center\\\"]Rượu chè gái gú muôn đời thịnh, học hành thi cử vạn đời suy :))))) [/size][/color][/div]

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #111 on: October 09, 2007, 10:45 PM »
VHA là gì thế Ro? Ba cái chữ ấy khiến tớ liên tưởng đến môn Văn Học Anh hồi trước phải học. Mệt không chịu được. Mà hay!  Giờ tự nhiên thấy mình khô cứng, chả còn tí tẹo cảm xúc nào cả. Tệ thế!

Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi mình không cảm thấy buồn!  Cảm ơn mọi thứ, trong cái mọi thứ ấy có lẽ có cả JFC nữa.
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #112 on: October 10, 2007, 10:02 AM »
Hôm nay sáng dậy đã cảm thấy tinh thần không được thoải mái. Đến nơi thì lại phải làm việc  Buồn thế!

Vào đây thì lại thấy anh Ma bảo không thèm nói cho mình biết. Giấu giếm cái gì đó. Mà tính mình thì anh í đã biết thừa rồi. Cứ để mình thắc mắc thì mình chịu sao nổi.

Đói, vì tối hôm qua không ăn cơm, sáng nay thì chưa ăn sáng!  

Tự nhiên thấy sao đời bất công thế!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #113 on: October 10, 2007, 11:36 AM »
Sáng nay ngủ rõ muộn mà lại phải dậy rõ sớm







   

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #114 on: October 10, 2007, 12:31 PM »
Tình hình là hôm nay mình đen đủi thật đấy!
GHÉT

4 ngày trôi qua rồi (
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #115 on: October 10, 2007, 03:29 PM »
Buồn ngủ thế! Ngáp nhiều thế! Mệt thế!  Tối qua đã ngủ nhiều thế cơ mà nhỉ?

Chị Phi có gì đen đủi mà phải đi giải đen nhờ? Có đen bằng em không? Cho em đi mới!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #116 on: October 10, 2007, 03:47 PM »
có cảm giác Forever Young là một mem cũ vậy ^^ chẹp,tự nhiên muốn dọa cho sợ chạy té mất như song nhi
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #117 on: October 10, 2007, 04:33 PM »
@ Người bảo vệ: Nghe cái tên của Người bảo vệ, em đã sợ lắm rồi.

Em không hẳn là mem cũ. Vì cái nick đầu tiên của em hôm nay mới "hoạt động" được một tháng! Một tháng? Đã đủ gọi là một mem cũ chưa hả anh?

Hóa ra anh đã dọa Song Nhi sợ chạy té mất à? Sao lại "dã man" thế nhỉ (Chú ý là Dã man đã để trong ngoặc kép rồi anh nhé!) Em cũng chẳng biết rõ vụ dọa dẫm của anh như thế nào, vì em đã nói, "em không hẳn là mem cũ"

Đây là nick mới của một mem vừa mới tham gia được có một tháng thôi ạ! Anh nói chuyện cũ mới lại làm em nhớ ra hôm nay kỷ ngày kỷ niệm một tháng em vào JFC.

Anh có tin không nhỉ?

À, quên, anh đừng có dọa em mà em lại sợ chạy té đi mất anh nhé! Sợ lắm đấy!

Suýt quên, tối nay em sẽ trả lời câu hỏi trong phần Rút ngắn khoảng cách, anh sẽ biết lý do em vào JFC, nhá!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Forever Young

  • Juventini
  • *
  • Posts: 351
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #118 on: October 10, 2007, 04:59 PM »
NBV không sợ, anh không sợ, nhưng mà em sợ. Em sợ thật mà! Nên phải nói là sợ chứ!  Em không muốn té đâu. Thôi anh NBV để cho em được nương thân yên ổn, chứ em lại chạy nữa thì...  Buồn lắm.

Ma điên cứ bắt em vào nói!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #119 on: October 10, 2007, 06:14 PM »
Ôi hôm nay mình học GDTC xong giờ đau tay quá
Mình muốn đi ăn kem quá
Anh Quang ơi
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]