Author Topic: Nhật kí hàng ngày...  (Read 281064 times)

0 Members and 200 Guests are viewing this topic.

Offline juveturindel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #180 on: December 07, 2007, 11:42 AM »
còn những 15' nữa mới tới giờ nghỉ    , vừa buồn ngủ vừa đói   . Thêm nữa, lại cuối tuần rồi, chủ nhật này ph đi tổng kết mà chả muốn đi  

14:06
Kiểm tra tài khoản thấy có 99737đ, chả biết mình được cộng thêm 10k từ bao giờ    . Sướng  
If you want you will win
You will win if you want

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #181 on: December 07, 2007, 12:11 PM »
Trưa:
Nhanh thế! Hôm nay đã là thứ sáu rồi cơ đấy! Thế là cả tuần rồi mình chẳng làm nên việc gì ra hồn cả. Có lẽ là đang buồn!

Mình thích buôn chuyện! (Tệ thế) Thế mà lại chẳng có người nào để buôn cùng cả.  Buồn xế!

Mai về quê! Hai tháng rồi không về quê. Nhớ nhà kinh khủng. Lần này về mình sẽ đi nhổ cỏ gà.  Lâu lắm rồi chả nghịch gì!

Mình buồn ngủ! Mình muốn về nhà! Mình cũng muốn changing job. Mà hok kím đc chỗ nào làm! Mình bùn!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #182 on: December 07, 2007, 12:29 PM »
Quote from: dịu dàng
Chiều nay tự dưng chán như con gián,quyết định đi chơi,gọi cho con Minh xấu gái thì nó lại đang viết tiểu luận tiểu liếc gì ấy,càng chán,thế là lang thang đi chơi một mình,mua mấy thứ linh ta linh tinh,xong rồi ngồi online viết nhắng nhít chả ra đâu vào đâu,chát với anh trai thì bị anh hắt hủi,huhu,tủi thân.

Hôm nay mình rất buồn khi biết tin bạn LA gọi mình là "con Minh xấu gái" ,đã thế lúc nãy nó còn nhắn tin rủ mình sang nhà nó chơi chứ,mà mình lại còn đồng ý chứ
Hôm nay là buổi học cuối cùng của kỳ này rùi,ôi,chẳng biết mình làm như thế là xấu hay tốt nhỉ?Thôi,mặc kệ,chẳng suy nghĩ nữa
Hôm nay lúc về,mình đã cố tình ko để thầy nhìn thấy rồi,thế mà thầy vẫn gọi mình lại,nói với mình mấy câu,thật lòng mình thấy rất ấm áp.nhưng mà...chỉ mong thầy đừng kỳ vọng quá vào mình...
Nhất định mình sẽ cố gắng...nhất định  

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline juveturindel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #183 on: December 07, 2007, 05:10 PM »
Chỗ mình làm gần đường tàu, mình thích nhìn những đoàn tàu đi qua thế chứ lị  
If you want you will win
You will win if you want

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #184 on: December 08, 2007, 09:22 AM »
Một ngày nghỉ, mình mất toi buổi sáng cho những việc linh tinh ko tên...
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #185 on: December 09, 2007, 09:09 AM »
Sao mà tìm chỗ để Dowm nhạc pháp khó thế nhỉ.
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #186 on: December 09, 2007, 01:25 PM »
một ngày mệt nhoài
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #187 on: December 09, 2007, 04:02 PM »
xếch-pia đang yêu ^^
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #188 on: December 09, 2007, 10:27 PM »
Thầy trẻ ơi là thầy trẻ   ! Đúng là "thần kinh rung rinh đạp phải đinh "  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline juveturindel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #189 on: December 10, 2007, 10:26 AM »
10-12 luôn là ngày buồn nhất của năm  
If you want you will win
You will win if you want

Offline vetbuithoigian

  • Youngster
  • *
  • Posts: 6
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #190 on: December 10, 2007, 01:03 PM »
ôi hôm nay ko hiểu ra đường gặp ai mà xui thế,chán lắm ý,mới đầu tuần,mới đầu tháng thế mà . . . hy vọng cả tuần này,cả tháng này sẽ ko xảy một chuyện nào tương tự như sáng ngày hôm nay
Gió là thế ! Muôn đời là ngọn gió ! Thoảng qua đời ,mát một lúc rồi thôi ........

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #191 on: December 10, 2007, 01:38 PM »
Tự dưng muốn thay đổi nhiều thứ, ngán ngẩm hiện tại, và rất mệt mỏi!

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #192 on: December 10, 2007, 03:10 PM »
Tự dưng hôm nay nghe lại "Anh yêu em" của Vũ Quang Trung,buồn như muốn chìm xuống,tê tái.Chả hiểu mình đang làm gì,chả có mục đích,điên.Trời tự nhiên nắng thế....
« Last Edit: December 10, 2007, 03:24 PM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline emtraicuagio

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #193 on: December 12, 2007, 03:14 PM »
Gặp lại cô bạn học cùng hồi cấp 1.Đã 11 năm rùi,sao bây giờ ấy xinh thế....  

Offline vetbuithoigian

  • Youngster
  • *
  • Posts: 6
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #194 on: December 12, 2007, 05:07 PM »
hic,close blog,bỏ avartar đổi tên . .. mình nhắn tin cũng ko trả lời, vậy là quyết tâm mai danh ẩn tích,để thực hiện cái gọi là "lâu ngày gặp lại mới có nhiều chuyện để nói" ,thua luôn đấy,mình ghét cái kiểu thế này,ghét lắm ý,nếu đã thế thì mình sẽ mặc kệ,sẽ làm theo như thế,ko liên lạc nữa,muốn thế nào thì sẽ thế đấy.
Gió là thế ! Muôn đời là ngọn gió ! Thoảng qua đời ,mát một lúc rồi thôi ........

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #195 on: December 12, 2007, 05:09 PM »
Hôm nay mình lại được ăn nhà hàng, ôi cái bụng ko còn chỗ mà nhét nữa!

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #196 on: December 12, 2007, 05:55 PM »
Quote from: freeoluv
Hôm nay mình lại được ăn nhà hàng, ôi cái bụng ko còn chỗ mà nhét nữa!

Chị Phi sướng nhờ  

Mình muốn đi ăn bánh mỳ sốt vang quá mức  

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #197 on: December 12, 2007, 07:31 PM »
free là số 1 rồi nhưng mà sức ăn của chị ý đúng là có hạn thật ăn nhà hàng mà ăn như thế thì quá tiếc

ôi hôm nay con nhìn thấy lịch thi mà hãi linh hồn trời ơi là trời
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #198 on: December 12, 2007, 10:01 PM »
Dành 2 giờ đồng hồ để ngồi đọc lại blog của 1 người,chả để làm gì,lại suy nghĩ nhiều thêm.Ghen với những điều đã qua???Ngu ngốc,dại dột,điên.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Nhật kí hàng ngày...
« Reply #199 on: December 13, 2007, 01:35 PM »
Ôi cái  Cty nhảm của mình... giờ bắt trực đêm  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !