Biết là huấn luyện viên mới ko được nhiều người thích, ko được nhiều người nghi ngờ. Chúng ta phải thừa nhận là đang yếu thế hơn so với trước đây. Nhưng mà hãy cổ vũ cho Juve, hãy tin tưởng vào chiến thắng. Tự tin lên
Em đã lập chủ đề, viết hơi ngắn nhưng dù sao cũng đã có tên, anh xin dựa vào cái tên này viết 1 bài cho phải phép vậy!
Cho chúng ta và Juventus, niềm tin và hy vọng...Một mùa giải sắp kết thúc, một kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động sắp bắt đầu và một mùa giải dài lại đang chờ đợi trước mắt, nhưng không như những mùa hè khác, mùa hè này của Juventus và các cổ động viên của họ thật đặc biệt. Mùa hè này là mùa hè đầu tiên và hi vọng nó sẽ là duy nhất trong lịch sử 110 năm lịch sử hào hùng của đội bóng sọc đen trắng, mà thay vì ăn mừng vô địch Serie A hay Champions League, họ, đội bóng giàu truyền thống nhất Italia, ăn mừng lên hạng, ăn mừng Serie B Scudetto. Cơn bão Calciopoli ập xuống đã cuốn đi tất cả, cuốn phăng nhà vô địch Serie A xuống Serie B, để rồi những chiến binh Bianconeri kiêu hãnh phải gồng mình chiến đấu trên đấu trường mà không nói ai cũng biết chất lượng hẳn là thấp của hệ thống Lega Calcio. Những ngôi sao sáng như Del Piero, Buffon, Camoranesi, những người vừa hưởng vinh quang trên đất Đức, những nhà vô địch thế giới lại phải ngậm cay đắng thi đấu với những cầu thủ vô danh, những cầu thủ mà chỉ cần khi nghe đến tên của họ cũng đủ làm nao lòng bất cứ đối thủ nào như Trezeguet, Nedved, Boumsong, Chiellini cũng không phải ngoại lệ. Và không ít những người tưởng như sẽ gắn bó cả đời với CLB cũng đã không thể ở lại, phần vì họ ko dám đánh cược tương lai ở Serie B, phần vì tài chính không cho phép CLB giữ họ ở lại. Nhưng chỉ với những người ở lại, Juventus cũng đủ để đạt được đẳng cấp và bản lĩnh hơn hẳn phần còn lại của đấu trường hạng 2 của nước Ý này, bất chấp việc họ phải thi đấu với 9 điểm âm khi xuất phát. Không phụ lòng tin và hy vọng của những tifosi, những Juventini trung thành nhất, Juventus đã dành quyền lên hạng với vị trí đầu bảng, bỏ lại 1 mùa giải tăm tối, 1 vết ố trong những trang sử vẻ vang của CLB.
Không sao, quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Những cổ động viên biết chờ đợi và hi vọng thì họ cũng sẽ biết quên đi những gì không đáng nhớ. Juve đã trở lại Serie A, nơi mà như mà phần lớn những người hâm mộ trái bóng tròn đều hiểu, là nơi thuộc về Juve, nơi mà Juve cần ở đó để tung hoành và thống trị.
Nhưng Serie A không còn là Serie A của 2 năm về trước, khi mà những đội bóng không còn có được độ ổn định cần thiết, cùng với nó là sự lên ngôi của Inter, một sự thống trị tuyệt đối của đội bóng mà bao năm nay phải núp dưới bóng của chính Juventus và đội bóng cùng thành phố với họ AC Milan. Với tiềm lực và nguồn nhân lực mạnh mẽ, Inter chắc chắn còn tham vọng thống trị Serie A thêm 1 vài mùa bóng nữa, tất nhiên AC Milan, đương kim vô địch châu Âu, cùng những tên tuổi như AS Roma, SS Lazio, hay Fiorentina cũng ko phải là tay mơ.
Còn Juventus, với lực lượng hiện có, Juventus là vua của Serie B, những cầu thủ của Juve là niềm mơ ước của những đội bóng vừa vả nhỏ, nhưng so với những đại gia như Inter hay AC Milan, thì đó chỉ một con số 0 tròn trĩnh. Juve và ban lãnh đạo của họ đang làm tất cả để có thể trở lại. Những cổ động viên của họ thì không ngừng hy vọng và tin tưởng, họ chờ đợi vào những sự bổ sung, những sự thay đổi mà ban lãnh đạo đội sẽ tạo ra vào mùa hè này. Mỗi cái tên được nhắc đến, mỗi bản hợp đồng được cân nhắc đều làm các cổ động viên cực kỳ quan tâm và chú ý, chỉ thế thôi cũng đủ hiểu, họ chờ đợi ở CLB rất rất nhiều. Vẫn biết 1 năm đầy đọa ở Serie B đã làm CLB bị hao tổn nhiều về tài chính và lực lượng, nhưng không phải vì thế mà Juve mất đi vị thế của 1 đại gia, họ vẫn là 1 CLB lớn của thế giới, vẫn là vua của Serie A với 27 Scudetto (ko tính 2 chiếc bị tước sau Calciopioli), thế nên không chỉ cổ động viên, mà toàn đội đều hiểu, Juve cần trở lại, Juve cần trở về với ngôi vị của mình, cái ngôi vị mà Inter đang ngồi tạm trong thời gian Juve đi vắng. "Chủ vắng nhà gà vọc đuôi tôm", Juve chắc chắn sẽ muốn chứng minh những gì Inter có được chỉ là do không có sự có mặt của mình ở sân chơi Serie A, còn Inter cũng muốn chứng minh Scudetto họ có được là xứng đáng và Juve không ảnh hưởng gì tới nó cả. Tất cả những điều đó sẽ hứa hẹn một mùa giải mới hấp dẫn và sẽ rất khó khăn cho Juve.
Nhưng không có lí gì mà Juve sẽ phụ lòng người hâm mộ, không có lí gì mà những người hâm mộ đã chờ đợi, tin tưởng và không bỏ quên họ ngay cả khi họ bị đày đọa xuống Serie B lại phải thất vọng vì CLB mà họ yêu mến. Chúng ta đã chờ đợi, thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi cho tới khi Juve trở lại ngôi báu của mình và tôi tin ... chúng ta sẽ được hưởng niềm vui mà chúng ta mong muốn.