Chưa đầy một năm sau khi “Azzurri” đăng quang tại vòng chung kết World Cup 2006, người Italia một lần nữa đứng trên đỉnh cao khi AC Milan đọat chức vô địch Champion’s League 2007. Bóng đá Italia cần phải được đặt ở một vị trí trang trọng hơn trong cặp mắt của người hâm mộ.
Gần một năm trước, đội tuyển Italia đã đến nước Đức với hành trang là vụ Calciopoli mới bị phanh phui chưa bị mổ xẻ. Nhưng bằng lòng quả cảm và một tinh thần đòan kết được thể hiện qua từng bước chân, nét mặt, những chàng trai của “Squadra Azzurra” đã san bằng tất cả - từ ngựa ô CH Séc, Ukraina cho đến những ứng cử viên vô địch như Đức, Pháp - để chinh phục đỉnh cao thế giới vào ngày 9/7/2006.
Sau World Cup 2006, vụ Calciopoli đã đánh quỵ những tên tuổi lớn nhất của nền bóng đá Italia. Juventus xuống Serie B, AC Milan và Fiorentina dẹp bỏ tham vọng giành Scudetto ngay từ khi mùa 2006-2007 chưa lăn bóng. Từ hệ quả đó, Serie A mất đi những đại diện ưu tú của mình ở đấu trường Champion’s League. Milan chỉ có 2 tuần chuẩn bị sau World Cup để tham dự vòng sơ lọai, trong khi Chievo cũng góp mặt ở giai đọan này do Juventus bị lọai bỏ.
Trong cả chục năm qua, chưa bao giờ bầu trời Serie A lại u ám như khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng từ những khó khăn lại sản sinh ra những con người vĩ đại. Bộ mặt của Milan đã thay đổi theo từng vòng đấu khi Champion’s League ngày càng tiến vào giai đọan cuối. Từ bộ mặt vật vờ ở giai đọan đấu bảng, chật vật ở Glasgow, Milan thẳng tiến ở Munich, rồi chơi như thần thánh trước Manchester United ở Milan, để cuối cùng trở thành những nhà vô địch xứng đáng tại Athens.
Trong cái đêm định mệnh ở Athens, Milan dù chơi không thanh thóat và lấn lướt trước Liverpool, nhưng sự mạo hiểm của Carlo Ancelotti đã được đền đáp xứng đáng bằng hai bàn thắng của Filippo Inzaghi. Bản thân Ancelotti và Inzaghi cũng như đội tuyển Italia hay AC Milan đã phải chịu nhiều chỉ trích và hòai nghi trước khi họ chứng minh rằng lòng tin sắc đá và sự kiên trì, cộng với một chút may mắn sẽ đưa họ đến vinh quang. Trước đây, có ai ngờ rằng một đội tuyển Italia với tinh thần đầy ‘thương tích’ lại có thể xô ngã đội Đức chủ nhà và hạ gục đội Pháp tại World Cup? Hay có ai tin rằng Ancelotti đứng vững qua cơn sóng chỉ trích hồi đầu mùa để lần thứ hai giành danh hiệu vô địch Champion’s League cùng Milan trong vai trò huấn luyện viên? Hoặc làm sao có thể tin được vào một nghị lực phi thường của Super Pippo sau nhiều lần chấn thương tưởng như phải xa rời sân cỏ để rồi hôm nay ghi 2 bàn đầu tiên của đời mình trong một trận chung kết lớn?
Có lẽ, người Italia phải được nhìn nhận một cách đúng đắn hơn với những gì mà họ đã làm được trong một năm qua. Ở giữa hai danh hiệu quan trọng nhất giành cho đội tuyển quốc gia (World Cup 2006) và CLB (Champion’s League 2007), người Italia còn giành luôn gần như tất cả những danh hiệu cá nhân còn lại. Trong lịch sử, có ai đã giành chiến thắng tuyệt đối như Fabio Cannavaro khi hậu vệ thép này đã ôm gọn mọi danh hiệu - từ Quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, cầu thủ số 1 TG do đọc giả World Soccer bình chọn? Cannavaro chỉ còn thiếu mỗi một danh hiệu quan trọng ‘Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006’ do cuộc bình bầu diễn ra trước trận chung kết mà Zinedine Zidane đã chia tay sân cỏ bằng một cú húc đầu lịch sử.
Còn gì nữa không để bóng đá Italia, để Serie A, hay để những cầu thủ đẹp trai của xứ sở mì ống ‘quét’ gọn các danh hiệu trên bình diện quốc tế?
Cuối tuần này, Serie A bước vào lọat trận cuối cùng của mùa bóng với mục tiêu ghi 2 bàn của Francesco Totti để ‘Hòang tử thành Rome’ giành lấy danh hiệu "Chiếc giầy Vàng châu Âu". Đến cuối năm, Kaka - một đại diện khác của Serie A - có thể sẽ lại thống trị các cuộc bình bầu cá nhân như Cannavaro một năm trước.
Như thế đã đủ chưa để Italia được xem như là quốc gia bóng đá số 1 thế giới không chỉ dựa trên ngôi vị số 1 của mình trong bảng xếp hạng của FIFA? Như vậy có đủ chưa để người hâm mộ có một cái nhìn đúng đắn hơn về thực lực của nền bóng đá bị xem là đang ở trong giai đọan suy thóai của mình nhất trong vòng vài chục năm qua?
Hãy trả lại một vị trí xứng đáng cho bóng đá Italia trong suy nghĩ của mỗi người