Author Topic: Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN  (Read 10788 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline Voodoo Warrior

  • Youngster
  • *
  • Posts: 15
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« on: November 02, 2006, 02:53 PM »
Chắc mọi người không ai là không biết vụ án lưu HS Việt Nam Vũ Anh Tuấn bị sát hại tại Nga.

Đây là 2 bài em cóp nhặt đầu tiên ở 2 forum của 2 trường cấp 3 Yên Hòa ( trường em Fly đấy ạ) và trường KL ( trường Alex_Bianconeri)
Mọi người đọc sẽ thấy HS Việt Nam thế hệ mới nghĩ gì , nói gì và làm gì trước cái chết thương tâm và đầy uất ức của một người chung dòng máu VN.

THPT Yên Hoà


THPT Kim Liên
topic này là vợ em lập đấy ạ.

Những con người ấy sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn và thậm chí có những ngôn từ thiếu nhân tính.

Các bác bảo em phải làm sao khi sống giữa một lũ mất dạy thế này cơ chứ.
« Last Edit: November 02, 2006, 02:59 PM by Voodoo Warrior »
Tôi đã tìm trong đêm tối

Offline Violyno

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #1 on: November 04, 2006, 12:34 AM »
Bây giờ 1 bộ phận trẻ sống tây lắm rồi,chỉ biết đến bản thân mình thôi.Bản thân là con người thì trước cái chết của đồng loại ai không đau lòng?chưa kể đến đó cũng là người VN,1 cái chết uất ức,không đòi được công lý.Hơn nữa những phản ứng này không chỉ vì riêng mình VAT mà còn vì cả cộng đồng VN tại Nga,cả vì cộng đồng người nước ngoài đang sống và làm việc tại Nga.Nói chung những điều gì vì lẽ phải tôi đều ủng hộ.Còn những bạn trẻ muốn sống theo phong cách tây thờ ơ với mọi thứ thì cuộc sống sau này cũng sẽ trả lại họ sự thờ ơ mà thôi.Dù thế nào thì họ cũng là 1 phần của xã hội,chúng ta vẫn phải sống bên cạnh họ mà thôi.
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương Giang thủy

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #2 on: November 04, 2006, 08:51 AM »
chắc bọn này chưa bao giờ nếm mùi bọn trọc rồi ,cho nó nếm thử một lần thồi nó sẽ câm mồm thối của bọn nó lại ngay í mà . Đọc mà thấy mấy bọn này chỉ là bọn phá gia chi tử nhưng cũng có thể bọn nó còn bé chưa biết suy nghỉ nhờ
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline menrekcuf

  • Juventini
  • *
  • Posts: 221
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #3 on: November 11, 2006, 09:38 PM »
Cái gì chả có tính 2 mặt của nó ? nhưng màh em cũng thấy ngay cả trogn trường em từ trước đến nay nổi tiếng là ngoan ngoãn nhưng dzờ cũng yêu đương nhăng nhít hết cả lên . Nói đi cũng nói lại , em thấy nhiều ng` coi chuyện đấy như là đùa chơi còn có 1 số người coi điều đó hoàn toàn nghiêm túc   . Sự pt của XH đem lại mặt xấu + tốt cho nên con ng` cần phải quách tỉnh thì mới nhận ra con đường đúng cho mình  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #4 on: November 25, 2006, 01:19 PM »
Mới vài ngày gần đây dân mạng lại sốt lên với một Blog của bé Crys với cái cảm nghĩ chủ quan về Hà nội. Chỉ 1 động tác Google search bé Crys là mọi ng có thể truy cập tới blog của em nhóc này ngay. Con gái hai chục tuổi đầu mà ăn nói nhận định khá hàm hồ và tỏ thái độ cái tôi nhất nhất, bất chấp dư luận là một ví dụ thêm nữa về sự xuống cấp trong cách sống cách nhìn đời của giới trẻ. Hiếu thắng và đầy nông cạn

Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Kuroo H

  • Youngster
  • *
  • Posts: 22
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #5 on: November 25, 2006, 03:06 PM »
Đâu??? Chị cho em xem cái blog đó xem nào??? Em mượn link coi...

Hôm nay giờ sinh hoạt lớp

Cô chủ nhiệm nói rằng lớp em với lớp A3 cách đây 5 năm có những điều hết sức khác nhau.

thứ nhất, các thành viên lớp em hiện tại là những con người rất thiếu trách nhiệm với mọi người và với bản thân mình. Hôm qua cô giáo dạy văn bị ốm nhưng vẫn lên bục giảng. Tuy nhiên cả lớp không quan tâm đến điều đó, vẫn ồn ào và mất trật tự. Kết quả: Cô ngất lăn ra đất vào phút cuối, cả lớp chỉ có vài đứa ở lại giúp cô, còn lại, về, ko thèm ngoảnh lại.

thứ 2, chủ nghĩa cá nhân và sự ích kỷ đã ăn quá sâu vào suy nghĩ. Việc mình chỉ mình làm, không cần biết người khác có việc gì không. Sẵn sàng hết tội lỗi lên đầu anh em (hic hic, và người hứng chịu là em)

thứ 3, sức ỳ quá lớn và tinh thần tập thể kém cỏi dẫn đến những con người thiếu năng động và sáng tạo, trong học hành và trong cuộc sống đều như thế.
« Last Edit: November 26, 2006, 05:09 PM by Kuroo H »
Tôi đã tìm trong đêm tối

Offline hoangtri88

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 104
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #6 on: November 25, 2006, 03:09 PM »
mỗi người một cách nghĩ thui. nhưng điều làm cho tui thấy phẫn nộ là mấy cái thầng gây ra tội ác thì  đươc sử trắng án  
Đúng là ko còn công lý gì nữa rùi
fdgoifduigofdlgjflkgjdflkgjlkdfgjlfdkjgldfkjglkfdgdfkfghdfgrtrgfgdfgjfdlkglfdkjlgfgkjfgfkgjdfjglkfdjglkjfdlkgjretoirepoiklf;gk;klf;ldkg;lkdf;lk;l ...................................

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #7 on: November 25, 2006, 03:50 PM »
Quote from: Kuroo H
Đâu??? Chị cho em xem cái blog đó xem nào??? Em mượn link coi...

Hôm nay giờ sinh hoạt lớp

Cô chủ nhiệm nói rằng lớp em với lớp A3 cách đây 5 năm có những điều hết sức khác nhau.

thứ nhất, các thành viên lớp em hiện tại là những con người rất thiếu trách nhiệm với mọi người và với bản thân mình. Hôm qua cô giáo dạy văn bị ốm nhưng vẫn lên bục giảng. Tuy nhiên cả lớp không quan tâm đến điều đó, vẫn ồn ào và mất trật tự. Kết quả: Cô ngất lăn ra đất vào phút cuối, cả lớp chỉ có vài đứa ở lại giúp cô, còn lại, về, ko thèm ngoảnh lại.

thứ 2, chủ nghĩa cá nhân và sự ích kỷ đã ăn quá sâu vào suy nghĩ. Việc mình chỉ mình làm, không cần biết người khác có việc gì không. Sẵn sàng hết tội lỗi lên đầu anh em (hic hic, và người hứng chịu là em)

Còn nữa, nhưng thôi, em phải đi học giờ. Chút nữa về em edit

Hôm qua chị đọc báo TTVN cũng có nói về blog của cô bé này , vừa search google , em vào link này :
http://360.yahoo.com/profile-tyCQOFUzdKiwh...3HgfKkylA-?cq=1
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #8 on: November 26, 2006, 04:26 PM »
Thừa giấy vẽ voi. (chính xác là thừa thời gian để type mấy cái #@%$#%@)
Đồng ý là quan điểm cá nhân mỗi người một nhận định, nhưng ngu ngốc như con bé này thì ko thể chấp nhận nổi. Ở HN mấy ngày mà ăn nói linh tinh. Hay hôm ấy là thứ 6 ngày 13? Hay buổi sáng ra đường nó gặp phải cái cánh cửa? Nhảm x chịu được. Tốn thời gian mò vào, ko cái dại  nào bằng cái dại nào, hê hê.(thể nào cũng có chú khác mò vào cho coi.   )
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline Kuroo H

  • Youngster
  • *
  • Posts: 22
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #9 on: November 26, 2006, 04:56 PM »
Càng ngày suy nghĩ của thế hệ trẻ VN càng đi xuống và càng tiêu cực. Đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến sở thích bị cho là hơi kỳ quặc của Kuroo: những cô gái hơn tuổi. Thật sự là em ko thế tìm được một người bạn thực sự bằng tuổi mình. Ở lớp em cũng có chơi thân với vài thằng, nhưng em chỉ coi chúng nó là mấy thằng em. và chúng nó cũng thường gọi em là ANH vì em già hơn chúng nó về cả tuổi đời và suy nghĩ

 Lạc lõng quá... Cảm giác mình là một người còn sót lại từ những năm 70 vậy...
Tôi đã tìm trong đêm tối

Offline phươngthuỳ

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 186
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #10 on: November 26, 2006, 04:59 PM »
cấp 3 bây giờ là thế như kiểu đại học ngày xưa ý. Con người coi cái tôi quá lớn mà. Phải biết chấp nhận thôi

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #11 on: November 26, 2006, 05:26 PM »
Theo tôi thì thế hệ trẻ đã không được chuẩn bị chu đáo trước làn sóng thông tin dồn dập đa chiều hiện nay. Các thế hệ đi trước còn phải vất vả để tự mình sàng lọc trong cái mớ hỗn độn thông tin đó nên đã không quan tâm thỏa đáng đến "bọn trẻ". Trong thế giới đa chiều, nhiều luồng quan điểm khác nhau khó tránh khỏi việc hình thành nhiều tính cách khác nhau. Cái gì tốt sẽ còn tồn tại qua quá trình sàng lọc. Nói như thế không có nghĩa là chấp nhận hết những cái xấu mà phải biết biểu dương, bảo vệ cái tốt, những giá trị truyền thống hay. Cái gì hay thì mình học. Ai nói tuổi trẻ Tây hóa là sai thì người đó cũng nên xem lại. Người Việt có nên học tính chính xác, quy củ, chuyên nghiệp của "bọn mắt xanh mũi lõ" hay không các bạn tự có thể hiểu được. Trong xa lộ thông tin ngày mai nhiều cạm bẫy hơn, trẻ con mau lớn hơn, đó là điều mà người lớn phải chấp nhận và phải ý thức để sống tốt với nó, để tuổi trẻ Việt Nam hòa nhập mà không hòa tan thật sự chứ không chỉ là một khẩu hiệu suông nói cho sướng mồm.

Đôi lúc cần phải biết xem cái tôi là nhất. Không phải cứ đề cao cái tôi là xấu xa. Giữa một người sẵn sàng làm và chịu trách nhiệm về việc mình làm với một người lúc nào cũng trông chờ vào tập thể các bạn thích kết bạn với ai hơn. Phải biết dung hòa, tự mình suy nghĩ và đi trên con đường của mình trong thế giới rộng mở trước mắt.
« Last Edit: November 26, 2006, 05:28 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #12 on: November 26, 2006, 09:18 PM »
bọn trẻ con bây h theo chủ nghĩa cá nhân của Phương tây nhưng lại mới chỉ có 1/2 thôi còn 1/2 nữa thì lại kô có T_T
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Tran Luan

  • Juventini
  • *
  • Posts: 226
Suy nghĩ của thế hệ trẻ VN
« Reply #13 on: January 19, 2007, 03:02 PM »
Chậc!Chậc!Thật ra thì đa số thành viên tham gia forum của chúng ta bây giờ đều là giới trẻ cả!
Ngay cả các anh,các chị lớn nhất trong forum của chúng ta vẫn có thể gọi là "trẻ chán"!
Đúng là có một bộ phận khộng nhỏ trong giới trẻ chúng ta có những suy nghĩ "tồi tệ" quá chỉ biết sống vì bản thân mình,sống để thỏa mãn những cái sở thích ích kỉ của họ,thật ra thì nói là sống vì bản thân mình cho "oai" thôi chứ,chứ em thấy đa số trong bộ phận đó là đang tự huỷ hoại mình thì đúng hơn(họ không hề biết giữ gìn và quí trọng bản thân mình,họ tự hủy đi hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt mọi người bằng những hành động vô cùng "ngu dốt" mà họ cứ cho đó là hay,là sành điệu).
Đa số bọn họ thường không nhận ra điều đó và khi có ai khuyên nhủ họ thì họ lại cho rằng người đó là vớ vẩn,là rỗi hơi "ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ"!Có thể trong một chừng mực nào đó họ có thể đạt được những gì họ muốn và cảm thấy rất thoải mái với cách sống của họ,nhưng họ không nhận thức được rằng về lâu dài chính cách sống ích kỉ đó sẽ hủy hoại dần những bản chất tốt đẹp trong họ và chính họ sẽ bị mọi người tránh xa dần!Đến khi họ nhận thức được điều đó rồi thì nhiều lúc mọi chuyện đã muộn rồi!
Họ không biết rằng cách sống vì mình tốt nhất chính là hãy chia sẻ và chia sẻ thật nhiều,hãy biết cho nhiều hơn là nhận,hãy biết sống vì mọi người!
Đi ra ngoài lề một tí về chuyện làm việc tốt nhé!Có thể trong thời gian đầu làm việc tốt đa số chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu vì không được đền đáp gì cả,mà nhiều khi còn bị hiểu lầm hoặc gặp chuyện không may!Nhưng chúng ta phải biết tin vào những điều tốt đẹp,chúng ta phải có niềm tin và hi vọng!Phải nhận thức được rằng chúng ta làm những việc tốt đó cho mọi người không phải để nhận được sự đền đáp,biết ơn từ họ khi đó chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn được niềm vui và sự hạnh phúc khi làm một điều tốt!Và cũng sẽ nhờ những việc đó mà chúng ta có thể học được những bài học cuộc sống rất quý giá mà không có ai cũng như không có cuốn sách nào có thể dạy chúng ta được!
Và việc làm quan trọng đầu tiên trong hành trình "Sống Đẹp" đó là chúng ta phải biết tự lo rèn luyện và hoàn thiện chính bản thân mình đã,khi ấy mới có thể nói đến chuyện giúp đỡ và chia sẻ với mọi người được,và đó cũng là cách chúng ta góp phần một phần công sức nhỏ nhoi của mình cho xã hội để giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn!
Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta có thể làm việc tốt ở mọi lúc và mọi nơi,tùy theo lứa tuổi và khả năng của mình!
Trở lại vấn đề chính nè!Trong xu hướng đi lên của thời đại mới thì sẽ có nhiều điều tốt đẹp để chúng ta có thể học hỏi nhưng cũng có không ít những thứ cám dỗ xấu xa,nguy hại mà chúng ta sẽ gặp phải.
Giới trẻ chúng ta phải làm gì để đối phó với nó?
Chỉ có ý chí,nghị lực,sự chuẩn bị trước về mọi mặt và sự giáo dục tốt từ gia đình mới giúp chúng ta có thể có đủ bản lĩnh vượt qua những cám dỗ đó và tiến đến học hỏi những điều tốt đẹp trước mắt!
Nhưng theo em thứ quan trọng nhất trong cuộc chiến này,cuộc chiến chống lại những cái xấu,những cái tiêu cự trong xã hội là ý chí,nghị lực và sự đoàn kết của giới trẻ chúng ta!
Em tin rằng trong tương lai giới trẻ chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều đó,chúng ta sẽ cố gắng hòa nhập chứ không hoàn tan trong công cuộc hội nhập này của đất nước!Chắc chắn là trong tương lai những bộ phận không tốt đó trong giới trẻ chúng ta sẽ vẫn còn,nhưng sẽ ngày càng giảm đi và những suy nghĩ của họ cũng sẽ có xu hướng ít nguy hại hơn!
Em nghĩ giới trẻ chúng ta phải luôn luôn biết lạc quan và tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp hơn!Chỉ có như thế mới có đủ khả năng và sức mạnh để xây dựng và làm người chủ tương lai của đất nước!
[div align=\\\"center\\\"]      [/div]
[div align=\\\"center\\\"]In the game of seduction!There is only a law,never fall in love![/div]