Author Topic: Serie A ra đấu trường Châu lục  (Read 7626 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Serie A ra đấu trường Châu lục
« on: October 20, 2006, 08:22 AM »
6 đội bóng của Serie A góp mặt trên bình diện Châu lục trong tuần này (bao gồn: CHAMPION LEAGUE: Milan, Inter, Roma; UEFA: Parma, Palermo, Livorno), ngoại trừ Livorno thất thủ 2-3, 5 đội còn lại đều ca khúc khải hoàn cho dù họ chiến đấu trên sân nhà hay trên sân khách. Những chiến thắng đó vô cùng quan trọng, bởi nó đưa Milan và Roma đến gần vòng 1/16 hơn bao giờ hết và nó mở ra cho Inter con đường sống, để họ có thể tự quyết định vận mệnh của mình cho dù trước đó tưởng con đường đi tiếp đã khép lại trước mắt họ. Điều đáng khâm phục ở đây, đó chính là Parma, tại đấu trường Serie A, sau 6 trận đấu họ mới chỉ được 1 trận hòa với 5 trận thua, vẻn vẹn được 1 điểm đứng bét bảng xếp hạng (không tính đến 3 đội Lazio, Reggina và Fio bị trừ điểm), thế mà không biết có phép thần kỳ gì khi ra châu Lục là họ lại tỏ rõ bản lĩnh. Năm nay không có Juve, cán cân trên bình diện châu lục giảm đáng kể đối với giải đấu Serie A, vì vậy những chiến thắng này thật đáng khích lệ, thật đáng tưởng thưởng. Con đường phía trước còn dài, còn nhiều chông gai, cầu mong cho các đội bóng trên hãy chiến thắng nhiều hơn nữa để mang lại niềm tin yêu cho các tifosi và sự tôn trọng từ các đối thủ.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #1 on: October 20, 2006, 12:43 PM »
Cả 3 đội bóng Seria góp mặt ở Champion League đều có được chiến thắng ở loạt trận vòng bảng vừa qua,trong đó có lẽ chiến thắng nhọc nhằn của Inter là đáng bàn nhất.
Trên sân nhà Meazza,đội bóng sọc đen trắng Inter đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng năm nay khi có chiến thắng 2-1 trước đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng đấu,Spartak Moscow,chiến thắng này của ĐKVĐ Seria đã nhen nhóm lại hi vọng đi tiếp của Nerazurri khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp lúc này của họ là Sporrting Lisbon thất thủ 0-1 trước đối thủ đến từ Bundesliga là Bayer 0-1 ngay trên sân nhà.Hiện Inter đang có 3 điểm và kém Sporting 3 điểm,trong khi đó Bayer đã gần như chắc chắn có một vé sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp được 9 điểm.

Milan cũng đã đặt một chân vào vòng sau với 7 điểm tạm thời dẫn đầu bnagr sau chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 ngay trên sân của Anderlecht.Có thể nói,chiến thắng này là rất quan trọng với Rosonerri sau những trận đấu chỉ biết hòa của đội bóng sọc đỏ đen thành Milan.

Cũng phải thi đấu sân khách ở lượt trận này và được đánh giá cao hơn,đội bóng đến từ thủ đô Roma cũng đã có được chiến thắng 1-0 ngay trên sân đội bóng Hy Lạp là Olympiakos Piraeus.Đội chủ nhà swur hữu chân sút một thời là Rivaldo nhưng vẫn không thể giành được dù là một điểm trước Giallorossi.

Với những chiến thắng này,Seria đang dần trở lại ở đấu trường châu lục...

.................................................

Nhờ MOD chuyển topic này sang box Bóng đá Ý
...FA cmnr...

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #2 on: November 23, 2006, 05:54 AM »
Thế là đã qua vòng đấu thứ 5, đây có thể nói là 1 vòng đấu tồi tệ đối với các CLB của giải Serie A khi 2 trên 3 CLB nhận được số điểm 0 tròn trĩnh. Tuy thế, mặc dù thua trận thì Milan đã nghiễm nhiên bước vào vòng knock-out khi 2 đối thủ cùng bảng là Lille và Anderlecht đã cầm chân nhau với tỉ số hòa 2-2 đưa đến số điểm của họ chỉ là 6& 3 khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa (Milan đã được 10 điểm).
Nhưng AS Roma thì không được lạc quan như thế. Trước khi bước vào vòng đấu thứ 5, tình hình của họ vẫn rất lạc quan. Ngoài Valencia đã chắc xuất vào vòng trong, Roma đứng thứ 2 được 7 điểm, trong khi 2 đối thủ cùng bảng là Shakhtar Donetsk và Okimpiakos mới có số điểm ít ỏi là 2 điểm. Chỉ cần một trận hòa trên sân của đối thủ làng nhàng Shakhtar Donetsk là họ nối bước Valencia vào vòng knock-out mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối cùng. Thế nhưng, ngay cả một kết quả như thế họ cũng không làm được và để đối phương cho đo ván với tỉ số 1-0. Không biết trước các đội bóng yếu và với những trận cầu không có tầm quan trọng về chiến lược thì họ hùng hổ ra oai dưỡng võ với tỉ số kinh hoàng 7-0 (với Catnia) để làm gi, đến lúc chỉ cần kiếm tìm 1 bàn thắng thôi mà cả 1 tập hợp rất nhiều những con người đã nổ súng trong các loạt trận trước cũng đành bất lực. Không phải cơ hội đi tiếp của họ đã chấm hết, nhưng họ đã tự làm khó cho mình trong trận lượt cuối khi hoặc là phải sống mái với Valencia (đã hết mục tiêu) để kiếm tìm 10 điểm, còn không thì phải ăn chay niệm phật cầu cho Shakhtar thua hoặc cùng lắm là chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Olimpiakos.
Còn Inter thì ngược lại. Họ là đội bóng khởi đầu đáng thất vọng nhất trong số 3 đại gia kể trên, thua liền 2 trận đầu tiên. Nhưng từng bước, từng bước, họ không những đã đứng lên mà còn tiến những bước vững chắc về đích. Có thể có ai đó so sánh trận đấu tại vòng 12 Serie A giữa họ với Reggina và Roma với Catnia, cho rằng họ không xứng tầm đại gia khi chật vật mới thắng được 1 đội bóng trung bình yếu như thế. Nhưng chính Inter biết những gì họ cần làm bởi trước mắt họ không những là cuộc đối đầu không còn đường lùi với Sporting rạng sáng thứ 5, mà còn cuộc chiến không kém phần quan trọng trên sân của Palemo vào chủ nhật tới. Và điều đáng khen là mục tiêu thứ nhất của họ đã thành công mĩ mãn.
3 đội bóng, 3 màn trình diễn thăng trầm khác nhau. Hy vọng sau loạt trận thứ 6 sẽ có 1 cái tên cuối cùng của Serie A góp mặt trong vòng 1/16 đội của Champion league.
« Last Edit: November 23, 2006, 05:56 AM by khongko »
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #3 on: November 23, 2006, 04:03 PM »
Tiếc cho Roma khi họ không thể giành vé ngay từ vòng đấu này vì vòng sau gặp Valencia khá "xương",nhưng được đá trên sân nhà Olympico,1 điểm không phải là quá khó đối với Giallorossi
...FA cmnr...

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #4 on: February 23, 2007, 09:54 AM »
Trên mặt trận cup UEFA Serie A đã thất bại toàn diện. Livorno và Parma đã thất bại ở cả 2 trận ở lượt đi và về. Điều này không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai, bởi sau vụ Calciopoli, 2 đội này đã được đôn lên đá thay chủ nhân thực sự là Fio và Lazio, họ đã không được chuẩn bị lực lượng thì sẽ sớm bị đào thải thôi, huống hồ Parma hiện đang đứng ở vị trí thứ 19, cho dù có chạy trối chết thì chắc gì họ đã thoát khỏi phải xuống chơi ở serie B mùa bóng sang năm, liệu còn tâm hồn nào mà nghĩ đến ra châu lục?

Trong khi đó 3 đội bóng hiện đang tham dự Champion League cũng gây thất vọng tràn trề. Inter với kỉ lục 16 trận thắng liên tiếp đã không vượt qua được Valencia cho dù lấn lướt suốt trận. Mặc dù có rất ít cơ hộ, nhưng Valencia cũng kịp nã 2 phát rốc két vào lưới đội chủ sân, mang đến lợi thế không nhỏ cho trận lượt về. Milan và Roma cũng đều bị cầm hòa với tỉ số 0-0, hàng công mạnh mẽ của Roma tại Serie A không hiểu sao mỗi lần diện kiến trên tầm châu lục là lại tịt ngóm.

Trên đấu trường cúp UEFA đã sạch bóng các đội bóng Ý, liệu 2 tuần nữa 3 đại diện cuối cùng của Serie A sẽ ai còn ai mất. Chúng ta hãy chờ đợi và cầu chúa cho họ gặp may mắn, nếu không, chẳng cần chờ tân chủ tịch UEFA cắt giảm còn 3 đại diện ở Champion League vào năm 2009, nước Ý sẽ tự tước mất của mình 1 đại diện do thành tích kém cỏi mang về.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline david_hoanganh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 178
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #5 on: February 23, 2007, 12:13 PM »
*Lượt về vòng 1/16 UEFA Cup: Tạm biệt Italia! Hai đại diện cuối cùng của bóng đá Italia tại UEFA Cup là Livorno và Parma đã phải dừng bước tại vòng 1/16 trước Espanyol và Braga.
*Parma, Livorno và nỗi buồn bóng đá Italia
-Sau khi các đại diện Italia thi đấu không mấy thành công tại lượt đi vòng 1/16 UEFA Champions League, bóng đá Italia lại tiếp tục đón nhận những tin buồn tại UEFA Cup. Hai đại diện còn lại của họ, Parma và Livorno đã phải dừng bước trước những đối không quá khó Braga và Espanyol.
-Livorno hành quân đến Tây Ban Nha với một bất lợi lớn sau khi đã để thua 1-2 trên sân nhà cách đây 1 tuần. Và thực tế trên sân ở trận lượt về cũng cho thấy, Espanyol xứng đáng giành vé hơn với ưu thế vượt trội.
-Espanyol chỉ mất 15 phút để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Sau quả phạt góc của Pandiani, bóng được đưa vào góc xa, nơi Lacruz đã chờ sẵn. Một pha dứt điểm nhẹ nhàng cũng đủ để đội chủ nhà nới rộng cách biệt chung cuộc.
-Livorno vùng dậy sau đó với nỗ lực của Fiore và Lucarelli nhưng những cơ hội họ tạo ra vẫn chưa đủ độ khó. Sang đầu hiệp 2, Espanyol chấm dứt hi vọng của đội bóng Italia bằng cú sút xa của Corominas sau khi đập chân tiền vệ Morrone đổi hướng.
-Cũng để thua trên sân khách trong trận lượt đi nhưng cơ hội của Parma lớn hơn rất nhiều khi đối thủ của họ chỉ là Braga. Tuy nhiên, Parma đã không những không lật ngược được mà còn để thua với cùng tỷ số 0-1 trên sân nhà.
-HLV Ranieri bố trí đội hình 4-3-3 cho Parma với mục tiêu tấn công và ghi ít nhất 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trước một hàng thủ dày đặc của đội khách, Parma đã không có được nhiều cơ hội ăn bàn.
-Muslimovic là người sở hữu nhiều cơ hội nhất bên phía Parma trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Sang hiệp 2, Braga bắt đầu tổ chức được những đợt phản công sắc nét và khiến sức tấn công của đội chủ nhà bị giảm sút.
Phút 75, Frechaut nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân khiến khó khăn với đội chủ nhà càng thêm chồng chất. 1 phút trước khi trận đấu kết thúc, Diego dứt điểm từ góc hẹp hạ gục thủ thành De Lucia ấn định chiến thắng 2-0 cho Braga.
*Tạm biệt 2 đại diện cuối cùng của Italia  

Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình

Offline mien_pavel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 164
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #6 on: February 23, 2007, 04:29 PM »
Nhớ những năm 90, cái thời mà các đội bóng Ý làm mưa làm gió tại các cúp châu Âu, bây giờ có lẽ hết thời của Serie A rồi! Có lẽ 4 đại diện vào năm tới tại Champions league là hơi nhiều

Offline david_hoanganh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 178
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #7 on: February 23, 2007, 04:52 PM »
một vài năm trở lại đây các CLB ở Serie A thi đấu ở Cup UEFA thi đấu rất không thành công , một phần vì phong độ ở trong nước của họ không được sáng sủa cho nên họ tập chung vào giải Serie A và mục tiêu chính là trụ hạng là mục tiêu hàng đầu , và một phần vì các CLB không mặn mà lắm với Cup UEFA sân sau của Champions league ! Phải chăng những nguyên nhân này đã khiến các đại diện của Serie A "mất tích" chỉ trong một đêm buồn !  
Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #8 on: February 26, 2007, 09:32 PM »
Trong số các đội bóng tham dự cúp UEFA của Italia năm nay thì chỉ có Parma là có kinh nghiệm chinh chiến nhất. Nhưng thử hỏi dồn sức cho nó làm gì khi đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và tương lai phải xuống chơi tại Serie B?
Còn các đội khác gần như lính mới tập toẹ, nhờ các đội bóng đứng trên bị trừ điểm nên mới được ló mặt ra châu lục, họ mà tiến được sâu thì mới là lạ.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #9 on: February 27, 2007, 10:52 AM »
Parma mấy năm nay vẫn vậy, lo mà làm gì. Mà đã chắc gì sang năm phải chơi ở SerieB chứ?
Nhờ các clb lớn bị trừ điểm mới được chơi ở đấu trường châu lục?
Nghĩa là việc thường xuyên thi đấu với những Juve, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina hay Milan là không mang lại điều gì à?
Họ bị loại vì quá bất ngờ và không kịp chuẩn bị cho đấu trường này chứ không hoàn toàn là do họ không có khả năng.
Trong bóng đá, bất ngờ là một điều thú vị và điều này vẫn luôn diễn ra. Đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu còn thấy không thỏa đáng thì hãy nhìn gương của Celtic và Lille đấy.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #10 on: February 27, 2007, 06:33 PM »
Quote from: khongko
Trong số các đội bóng tham dự cúp UEFA của Italia năm nay thì chỉ có Parma là có kinh nghiệm chinh chiến nhất. Nhưng thử hỏi dồn sức cho nó làm gì khi đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và tương lai phải xuống chơi tại Serie B?
Còn các đội khác gần như lính mới tập toẹ, nhờ các đội bóng đứng trên bị trừ điểm nên mới được ló mặt ra châu lục, họ mà tiến được sâu thì mới là lạ.
Parma kinh nghiệm nhất nhưng mà những cầu thủ của họ đâu có kinh No. đặc cầu thủ trẻ. có mỗi Palermo thì đã bị loại. nếu để Roma xuống đá UEFA thì hay. vì thằng này tại C1 cũng chảng thể qua được Lyon. Inter và AC vẫn có thể tiến xa.
cũng không đến nỗi thất bát mặc dù thiếu Juve
A time that would never come again....

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Serie A ra đấu trường Châu lục
« Reply #11 on: February 28, 2007, 05:03 AM »
"Họ bị loại vì quá bất ngờ và không kịp chuẩn bị cho đấu trường này chứ không hoàn toàn là do họ không có khả năng."
Điều em nói cũng có khác gì ý này của bác đâu? Bởi chính vì được đóng thế nên họ mới "bất ngờ và không kịp chuẩn bị", chứ nếu họ là các đội năm trước nằm trong nhóm dự cúp thì lực lượng của ho đã khác, lãnh đạo của họ đã chịu khó đầu tư cho đội bóng có chiều sâu hơn và như thế họ cũng sẽ khó bị bật bãi khi ra khỏi ao nhà.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?