Đang băng băng trên con đường trở lại với Serie A, giải đấu cao nhất tại đất nước hình chiếc ủng, Juventus lại được hậu thuẫn bởi một hậu phương vững chắc. Ngày hôm nay Chủ tịch CLB Cobolli Gigli và Giám đốc thể thao Blanc chính thức xác nhận thông tin gia đình nhà Agnelli tiếp tục “bảo hộ” về tài chính cho đội bóng thành Turin.
Gia đình nhà Agnelli từng khẳng định sẽ không bỏ rơi “Bà đầm già” trong thời điểm khó khăn nhất và hôm nay BLĐ của Bianconeri chính thức khẳng định nguồn tin này.
Không chỉ đầu tư và sở hữu CLB Juventus trong nhiều năm qua, gia đình có truyền thống “trâm anh thế phiệt” Agnelli còn được biết đến với tư cách là chủ sở hữu hãng xe hơi khổng lồ FIAT.
“Gia đình Agnelli sẽ tiếp tục đầu tư tài chính vào CLB,” Chủ tịch CLB Juventus, Cobolli Gigli vui mừng cho biết.
Giám đốc thể thao của CLB, ông Blanc giải thích lý do phía sau quyết định này rằng: “Mục tiêu trước mắt của CLB là xây dựng một CLB xứng đáng với tầm vóc lịch sử của mình, bằng thực lực của mình Juventus sẽ chinh phục đỉnh cao Serie A cũng như Champions League”.
“Liều doping” đúng lúc này sẽ giúp cho Juventus trở nên tự tin hơn trong việc thực hiện những mục tiêu đang theo đuổi và một phần trong những mục tiêu đó là họ phải đưa về sân Delle Alpi những ngôi sao như Iaquinta của Udinese, Mascherano của West Ham và Barzagli của Palermo.
Tuy nhiên mục tiêu hàng đầu của CLB giàu truyền thống bậc nhất Italia này là giành tấm vé thăng hạng Serie A sau khi kết thúc mùa giải 06/07, đó mới là sân chơi dành cho họ. “Hậu phương” đã vững chắc, chỉ còn chờ “tiền tuyến” mà thôi.
Bianconeri đã đánh bại Brescia 2-0 để rút ngắn khoảng cách với đội đang dẫn đầu Serie B Genoa xuống còn ba điểm nhờ một màn trình diễn cừ khôi của tượng đài Alessandro Del Piero trong lễ kỉ niệm ngày sinh thứ 109 của Bà Đầm Già (1/11).
Có quá nhiều điều đáng để cho Juventus ăn mừng trong một ngày đặc biệt như thế. Rất nhiều huyền thoại của đội bóng (Platini, Boniperti, Lippi, Trapattoni) đã tề tựu quanh mái nhà xưa, SVĐ Olimpico để bày tỏ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ với Lão phu nhân yêu mến của họ và nhắc nhở cho mọi người biết rằng CLB này đang có một lịch sử vĩ đại và hào hùng đến nhường nào.
Và huyền thoại đương đại Alessandro Del Piero đã tiếp bước những trang sử hào hùng của cha anh với pha ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu bằng cú sút phạt trực tiếp mang thương hiệu của riêng anh vào phút thứ 6 của trận đấu, bàn thắng thứ 201 của anh trong màu áo Juve. Đội trưởng của Juventus tiếp tục ghi công trong bàn thắng thứ hai khi cú căng ngang của anh khiến cho Colombo phản lưới nhà phút thứ 23.
Juve còn tạo ra vô số cơ hội ngon ăn khác nhưng 2-0 đã quá đủ cho họ có một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn.
Lão phu nhân hiện đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội đầu bảng Genoa 3 điểm và thứ hai tuần tới các chiến binh trung thành của HLV Deschamps sẽ đối mặt với Napoli trong một trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và quyết liệt bởi Napoli chính là đội bóng đá thổi bay Bà Đầm Già khỏi sân chơi Coppa Italia.